Đặt ghế nhựa là thành quán
Theo ghi nhận của Lao Động vào 17h ngày 22.2, nhiều người đi xe máy chở theo đồ đạc như bàn ghế, hoa quả, nước giải khát... bắt đầu vào khu vực ven Hồ Gươm để bán hàng.
Những người bán hàng rong này thường chọn những địa điểm kín đáo để bán hàng nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Khi xuống xe, họ sẽ quét dọn sạch sẽ khu vực buôn bán, sau đó bày biện đồ đạc, hàng hóa ra bán. Những hàng ghế nhựa cũng được trải ngược, trải xuôi thành hàng dài ven hồ.
Chiều 22.2, ghi nhận của Báo Lao Động, khu vực Hồ Gươm có sự túc trực tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh - trật tự của lực lượng chức năng.
Thế nhưng, dù cơ quan chức năng đang tiến đến gần, những người bán hàng rong cũng không vội vàng thu dọn đồ đạc, mà thản nhiên bày bán như không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi bị nhắc nhở, những người bán hàng rong mới thu xếp hàng ghế nhựa, đề nghị khách ngồi lên ghế công cộng để tiếp tục uống nước.
Khi lực lượng chức năng rời đi, hình ảnh "phố hàng rong" ngổn ngang bàn ghế ở Hồ Gươm lại như cũ.
Đáng chú ý, mặc dù có sự hiện diện của lực lượng chức năng, nhưng nhiều người vẫn "vô tư" dừng xe, bày bán hàng quán khiến tuyến vỉa hè phố đi bộ thành nhếch nhác, xấu xí. Đồ ăn thức uống không ai có thể đảm bảo an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động tại phố đi bộ bên Hồ Gươm, một cán bộ thuộc Đội an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết, đơn vị thường xuyên duy trì công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở tuyến phố này.
"Chúng tôi phối hợp với các lực lượng tuần tra trên nhiều địa bàn, nhiều nơi chứ không phải một chỗ, làm ca nào biết ca đó. Nhiệm vụ đầu tiên của lực lượng là tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích cho người dân về trách nhiệm để người ta dẹp hàng rong đi. Chỉ có lực lượng Công an mới có thẩm quyền để tiến hành xử lý, xử phạt, còn chúng tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên", vị này cho biết.
Bán hàng rong phải đúng nơi, đúng chỗ
Theo chị Nguyễn Mỹ Linh (23 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng rong là một nét văn hóa rất riêng và gần gũi của thành phố.
Do đó, chính quyền địa phương nên tạo điều kiện để người dân có khu vực buôn bán cố định thay vì bạ đâu ngồi bán đó như hiện nay.
Chị Linh cho biết, việc bày biện bàn ghế ở ven Hồ Gươm, phố đi bộ là không nên, bởi khu vực đó không chỉ là không gian văn hóa, mà còn là bộ mặt của Thủ đô. Việc bày biện bàn ghế bán hàng rong sẽ rất mất mỹ quan đô thị - chị Linh nói.
Còn anh Nguyễn Bá Anh (26 tuổi, quê Nghệ An) cho rằng, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mọi người cùng chung tay thì sẽ dẹp được hành vi vi phạm của người bán hàng rong. Lập lại trật tự nơi công cộng là ý thức chung, không tiếp tay cho cái sai vì bất cứ lý do gì.
"Tôi không bao giờ mua hay đậu xe mua hàng rong khi có biển cấm bán hàng rong... Vì làm vậy chẳng khác gì tiếp tay cho việc vi phạm pháp luật, không tôn trọng luật pháp", anh Bá Anh nói.
Trước đó, chính quyền quận Hoàn Kiếm cũng nhiều lần tổ chức chiến dịch ra quân, nhưng đến nay vỉa hè phố đi bộ bên Hồ Gươm vẫn còn trong tình trạng bị lấn chiếm.