Hàng loạt “hung thần” ở Dung Quất đồng loạt… cắt ngọn

BÌNH MINH |

Những chuyến xe tải nặng chạy bạt mạng, đất đá, dăm rỗ rơi đầy đường, tai nạn liên tục xảy ra, đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh bất hạnh… đấy là những gì đã và đang diễn ra ở Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều năm qua. Thế nhưng, mấy ngày qua hàng chục xe tải đang hoạt động ở đây đồng loạt “cắt ngọn” khiến dư luận bất ngờ.

Nhiều người không còn được về nhà

Hơn 3 năm qua, kể từ khi những đại dự án lớn ở KKT Dung Quất được khởi động, từ đây những đoàn xe tải biển kiểm soát 92, 29, 30… đồng loạt được tập kết về KKT lớn nhất nhì ở miền trung và hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, những đoàn xe tải chở gỗ dăm cũng hoạt động hết công suất khi các tàu viễn dương cập cảng Dung Quất. Trên những tuyến đường dẫn về KKT Dung Quất và các tuyến đường trong nội vùng dần hư hỏng, tai nạn giao thông dẫn đến chết người liên tục xảy ra khiến người dân ám ảnh, trở thành nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông.

Đã hơn một năm rồi, ông Huỳnh Tấn Sơn (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) đã không còn nghe tiếng cô con gái gọi cha bên tai nữa. Từ một người hoạt bát, ông Sơn giờ như người mất hồn. Bản thân ông cũng sợ không dám ra đường kể từ ngày con gái ông trên đường đi học về nhưng mãi mãi không về sau buổi trưa định mệnh ngày 20.3.2021.

“Hôm rồi gia đình lo giỗ đầu cho con, buồn lắm chú ơi. Con mình mang nặng nuôi lớn chưa kịp mừng giờ không biết con ở đâu nữa. Chính quyền họ xử nghiêm thì xe quá tải đâu có chạy bạt mạng, đâu có cảnh cha con ly biệt như vậy” - đôi mắt ông Sơn đỏ hoe.

Ngồi bên chiếc võng trước hiên nhà ôm hai đứa cháu nội vào lòng, bà Bùi Thị Thái (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) một chốc lại kéo vạt áo lau nước mắt lăn dài trên đôi gò má hằn lên những nếp nhăn của tuổi già. Bà Thái bảo, nếu không có chuyến xe “ác nhơn” đó thì cháu bà không phải mồ côi, con dâu không phải đơn chiếc như bây giờ.

“Ở đây, không riêng gì gia đình tôi mà nhiều người khác cũng lâm vào bi kịch như vậy. Xe tải đã xé nát hạnh phúc của biết bao gia đình. Đau lắm nhưng kêu không thấu trời” - bà Thái nghẹn ở cổ.

Cách đó vào căn nhà, ông Nguyễn Duy Tân, từ trụ cột của gia đình, giờ trở thành tàn phế. Người đàn ông này phải cắt bỏ một chân để giữ lại tính mạng sau vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm.

Bất ngờ các chủ xe… cắt ngọn

Thượng tá Vũ Thanh Giang - Phó phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý rất nhiều phương tiện vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng xe. Trong đó, có nhiều xe quá tải 150-200%, thậm chí có xe chở quá tải 300%. Từ đầu năm đến nay, xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm, phạt 4,8 tỉ đồng, tước 351 giấy phép lái xe. Để giải quyết triệt để xe quá tải quá khổ, cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi vận động các doanh nghiệp cam kết tháo dỡ thùng hàng về đúng thiết kế ban đầu.

Công ty Sông Đà 5, là nhà thầu thi công sang lấp mặt bằng tại công trường nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất 2 đang tiến hành “cắt ngọn” cho đội xe tải hơn 50 chiếc. Ghi nhận tại ga ra của doanh nghiệp cho thấy, các công nhân cơ khí liên tục dùng máy cắt, máy hàn cắt những tấm thép dày hơn 5cm, cao từ 40-90cm xuống. Tiếng máy mài, máy hàn vang cả một góc.

Giám đốc dự án Sông Đà 5 tại nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất - Lê Hồng Cường - cho biết: Trước phản ánh của người dân về thực trạng xe quá tải, quá khổ gây tai nạn giao thông, đơn vị đã cam kết với cảnh sát giao thông cũng như chính quyền tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện tháo be, cắt ngọn xe trả về đúng thiết kế ban đầu để đảm bảo hoạt động vận tải và an toàn.

Động thái của các doanh nghiệp đã khiến người dân sống tại KKT Dung Quất bất ngờ. Nhiều người cho rằng, việc “cắt ngọn” như trên lẽ ra nên được làm từ vài năm trước thì không có cảnh đường nát, người chết vì xe quá tải.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, sau khi vận động nhưng những xe vẫn cố tình không cắt thùng cơi nới, khi phát hiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên đường lực lượng chức năng sẽ xử lý kịch khung. Từ phạt nóng đến phạt nguội. Đây là đợt vận động cuối cùng để các chủ xe tự “ý thức trách nhiệm” trong hoạt động vận tải. Các lực lượng chức năng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bảo vệ án toàn cho người dân trước tình trạng xe quá tải, quá khổ ở khu kinh tế Dung Quất” - thượng tá Giang nói.

Đề nghị lắp camera giám sát

Ngoài xử nóng, nhiều người dân ở KKT Dung Quất kiến nghị cần phải lắp biển hạn chế tốc độ, lắp camera giám sát trên các tuyến đường để theo dõi tình hình hoạt động của các đoàn xe. Từ đó có thể phạt nguội và xử lý các doanh nghiệp có xe quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ. Có như vậy mới giảm thiểu được tình hình giao thông hỗn loạn hiện tại ở KKT Dung Quất. Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, sẽ đề xuất, tham mưu các cấp ngành cắm biển hạn chế tốc độ, camera giám sát để xử lý các xe trọng tải lớn.

BÌNH MINH
TIN LIÊN QUAN

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng trao thưởng công nhân tham gia "1 triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức trao thưởng cho công nhân, lao động có sáng kiến cải tiến làm lợi trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tập đoàn lớn muốn đầu tư dự án tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Một tập đoàn lớn bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, cảng nước sâu, xây dựng nhà máy thép và sản phẩm sau thép và một số sản phẩm thế mạnh tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

CĐ khu kinh tế Hải Phòng: Thành lập công đoàn cơ sở với gần 400 đoàn viên

Mai Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pegatron Việt Nam (Khu công nghiệp Đình Vũ).

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng trao thưởng công nhân tham gia "1 triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức trao thưởng cho công nhân, lao động có sáng kiến cải tiến làm lợi trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tập đoàn lớn muốn đầu tư dự án tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Một tập đoàn lớn bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, cảng nước sâu, xây dựng nhà máy thép và sản phẩm sau thép và một số sản phẩm thế mạnh tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

CĐ khu kinh tế Hải Phòng: Thành lập công đoàn cơ sở với gần 400 đoàn viên

Mai Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pegatron Việt Nam (Khu công nghiệp Đình Vũ).