Theo đó, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 19.9, khi gia đình ông Lợi tỉnh dậy chăm sóc đàn lợn thì thấy 6 con đã chết trong chuồng, còn lại 2 con đang trong tình trạng ngắc ngoải, miệng sùi bọt mép, xung quanh có nhiều vết máu do đàn lợn nôn ra.

Nghi đàn lợn có thể ăn phải thức ăn chứa chất độc, gia đình đã báo chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản hiện trường vụ việc, đồng thời cùng gia đình tiêu hủy đàn lợn trên.
Theo anh Lê Văn N (con trai ông L), đàn lợn do bố mẹ anh nuôi có 8 con, mỗi con có trọng lượng trên 75kg, riêng con lợn nái có trọng lượng khoảng 160kg. Chiều hôm trước (18.9), như mọi ngày, mẹ anh đi xin cơm canh thừa của các gia đình quanh khu vực về cho lợn ăn. Tưởng bình yên như mọi ngày, gia đình đóng cửa đi ngủ, ai ngờ sáng sau ra thăm lợn thì bọn chúng đã chết hết.
Cũng theo anh N, từ trước đến nay gia đình anh chưa từng mâu thuẫn với ai. Rất có thể, có kẻ nào đó ganh ghét với gia đình anh về việc lấy cơm thừa, canh cặn nuôi lợn nên đã bỏ chất độc vào chỗ thức ăn đó. Khi mẹ anh mang thức ăn về nuôi lợn vì không phát hiện ra nên cả đàn lợn đã bị đầu độc chết.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.