Theo thông tin từ người dân, lúc rạng sáng, thanh niên chưa rõ lai lịch này xin vào nhà dân để tá túc nhưng do lạ mặt nên người dân không cho. Bực tức, người này chạy vào chùa An Phú quậy phá rồi leo lên nóc ngôi chùa la hét, cố thủ.
Nhận tin, một số cán bộ phường 10 cùng công an địa phương đã đến thuyết phục, yêu cầu xuống đất nhưng thanh niên này vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục cố thủ.
Nhận được yêu cầu từ chính quyền địa phương cùng nhà chùa, lực lượng của cảnh sát PCCC quận 8 lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án cứu hộ. Bên dưới, nệm hơi cũng được trải ra để người này nhảy xuống an toàn.
Dù liên tục được thuyết phục nhưng người này vẫn không chịu xuống mà tiếp tục leo lên nóc cao hơn của ngôi chùa vốn là một di tích cổ này.
Bên dưới, do hiếu kỳ, hàng trăm người dân dừng xe lại xem gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Cảnh sát phải tổ chức phân luồng rất vất vả.
Đến 10h30, thanh niên này vẫn tiếp tục cố thủ trên nóc chùa. Bên dưới cảnh sát vẫn đang nỗ lực thuyết phục cũng như đảm bảo các phương án cứu hộ an toàn người này.
Đến 12h30, cảnh sát vẫn cố tiếp cận nam thanh niên này. Tuy nhiên anh ta không chịu hợp tác. Bên dưới, cảnh sát chia làm 2 mũi để tiếp cận nóc chùa nhưng bị nam thanh niên phát hiện được. Khi cảnh sát tiếp cận gần, anh này đòi đạp đổ thang. Do đó, lực lượng cảnh sát không thể nắm được tay của nam thanh niên. Anh ta liên tục ôm vào cột cờ cắm trên nóc chùa, mặc cảnh sát thuyết phục. Ngay cả khi lực lượng chức năng đưa nước cho uống, anh ta vẫn từ chối, tiếp tục cố thủ bằng mọi cách.
Nhằm đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra, xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường.
Đến 12h37, nam thanh niên đã được cảnh sát khống chế, cho vào máng trượt và đưa xuống đất bằng dây. Sau đó, anh này được đưa lên xe về trụ sở công an phường 10 để tiếp tục điều tra, làm rõ. Trên nóc chùa An Phú, cảnh sát đã cho phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.