Hải Phòng: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu

Lương Hà |

Hải Phòng – Trong khi các cửa hàng bánh trung thu cao cấp với đủ các loại bánh thời thượng, đắt tiền, rất dễ mua nhưng khách bán hàng chậm chạp, thì tại một cửa hàng bánh trên phố Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng lại có đông người xếp hàng để chờ mua bánh Trung thu ngay từ những ngày tháng 7 Âm lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24.8, ngay khu vực bán lẻ của tiệm bánh Đông Phương dù chưa vào mùa Trung thu nhưng lượt khách đến vào giờ cao điểm rất đông, nhiều người phải xếp hàng cả ra phía bên ngoài.

Khu vực bán lẻ của cửa hàng bánh trung thu truyền thống trên phố Cầu Đất. Ảnh: CTV
Khu vực bán lẻ của cửa hàng bánh Trung thu truyền thống trên phố Cầu Đất. Ảnh: CTV

Được biết, nhiều khách hàng đến đây mua bánh với mong muốn được thưởng thức, hoặc  làm quà đúng chuẩn hương vị bánh trung thu truyền thống nên đã không ngại nắng nóng, đứng chờ cả giờ đồng hồ.

Chị Nguyễn Lan Hương (28 tuổi – Đồ Sơn, Hải Phòng) chia sẻ: “Hôm nay, tôi đến mua bánh để gửi vào miền Trung làm quà cho bạn vì bánh ở đây khá nổi tiếng, có hương vị đặc trưng"

Cũng theo chị Hương, mọi năm chị đi mua bánh vào tháng 8 Âm lịch thì phải xếp hàng rất lâu, nên năm nay chị mua từ tháng 7 Âm lịch để không phải mất quá nhiều thời gian đợi.

Năm nay ngoài các loại bánh nhân truyền thống còn có thêm các nhân như yến sào, vi cá, hạnh nhân, gà quay,… phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Lương Hà
Năm nay ngoài các loại bánh nhân truyền thống còn có thêm các nhân như yến sào, vi cá, hạnh nhân, gà quay… phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Lương Hà

Ngoài phục vụ bán lẻ, hiệu bánh Đông Phương cũng là cơ sở bán buôn được khá nhiều cửa hàng tin tưởng. Chị Đỗ Thị Lan (35 tuổi - An Dương, Hải Phòng) cho biết: "Năm nào tôi cũng nhập bánh tại đây về để bán lẻ, nhưng năm nay, người dân mua bánh sớm hơn nên tôi lấy số lượng nhiều hơn".

Hiện các cửa hàng ở phố Cầu Đất bày bán đủ loại bánh nướng, dẻo truyền thống. Vẫn như mọi năm, bánh nướng, dẻo nhân thập cẩm được khách hàng ưa chuộng nhất. Giá mỗi bánh nướng nhân thập cẩm (trọng lượng 160g – 230g) dao động từ 60.000 đồng đến 220.000 đồng/chiếc, bánh nướng đại (trọng lượng 900g đến 3kg) có giá dao động từ 650.000 đồng - 2.300.000 đồng/hộp).

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ngập tràn sắc màu trung thu trên phố Phan Bội Châu

Lương Hà |

Hải Phòng - Dù gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng khu vực phố Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã ngập tràn sắc màu của các loại đồ chơi, với đủ các chủng loại.

Những mùa Trung Thu ngọt ngào như thế đi qua tuổi thơ

Ngô Nữ Thùy Linh |

Mùa này là mùa lũ trẻ con háo hức chờ đến ngày Trung Thu, ngày được rước đèn ông sao, ngồi mâm cỗ cùng bạn bè trang lứa.

Làng làm đồ chơi trung thu truyền thống tất bật vào vụ

hải nguyễn - nguyễn huế |

Những ngày này tại làng Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên), những người thợ làm đồ chơi Trung thu truyền thống lại hối hả làm trống, mặt nạ giấy bồi...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Ngập tràn sắc màu trung thu trên phố Phan Bội Châu

Lương Hà |

Hải Phòng - Dù gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng khu vực phố Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã ngập tràn sắc màu của các loại đồ chơi, với đủ các chủng loại.

Những mùa Trung Thu ngọt ngào như thế đi qua tuổi thơ

Ngô Nữ Thùy Linh |

Mùa này là mùa lũ trẻ con háo hức chờ đến ngày Trung Thu, ngày được rước đèn ông sao, ngồi mâm cỗ cùng bạn bè trang lứa.

Làng làm đồ chơi trung thu truyền thống tất bật vào vụ

hải nguyễn - nguyễn huế |

Những ngày này tại làng Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên), những người thợ làm đồ chơi Trung thu truyền thống lại hối hả làm trống, mặt nạ giấy bồi...