Chiều tối 12.7, tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trời kéo mây đen vần vũ rồi mưa như trút nước, với lượng mưa rất lớn.
Cơn mưa đến khá bất ngờ vì người dân lâu nay nhận định trời rất khó mưa. Nhiều người đi thể dục không kịp về tránh mưa.
Có người vui quá, chạy ra tắm mưa.
Ông Nguyễn Văn Cảnh (khối 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Đã mấy tháng nay, trời liên tục nắng nóng, nền nhiệt độ rất cao, trời đất như nung, cây cỏ chết khô cả. Nay có trận mưa vàng giải nhiệt cho toàn bộ thị xã”.
Nhiều tháng qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế...nắng nóng khốc liệt kéo dài, hàng ngàn ha lúa đứng trước nguy cơ chết héo do nguồn nước sông, hồ, đập đã cạn kiệt.
Nhiều nơi tại Nghệ An-Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng, thiêu rụi hàng chục ha rừng, người dân và cơ quan chức năng rất vất vả mới dập được lửa.
Người dân mong mưa sẽ trải dài trên diện rộng, giải cơn “khát’ nước kéo dài.