Hà Nội: Tăng cường hàng trăm chuyến xe phục vụ người dân về quê nghỉ lễ

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG |

Do lượng người về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 rất đông, nên các bến xe đã phải tăng cường hàng trăm chuyến để đáp ứng nhu cầu người dân. Tuy nhiên, dù tăng chuyến, nhưng nhiều người vẫn phải chờ hàng giờ đồng hồ mới mua được vé về quê.

Ghi nhận của PV Lao Động, chiều tối ngày 29.4, dòng người đổ về các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm tăng đột biến, các tuyến đường dẫn về đây ùn tắc cục bộ. Nhiều bến xe đã phải tăng cường xe để phục vụ người dân.

Người dân tập trung đến Bến xe Nước Ngầm trong chiều ngày 29.4 để đón xe về quê nghỉ lễ.

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm, dòng người phải xếp hàng chờ mua vé và đứng chờ cả giờ đồng hồ để xe xuất bến. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải đợi lâu.

Tương tự, tại Bến xe Giáp Bát, hàng nghìn người trong tình trạng đứng san sát nhau chờ đến lượt mua vé. Nhiều người mệt mỏi ngồi bệt xuống sảnh, chờ vãn khách.

Người dân chen chân chờ mua vé tại bến xe Nước Ngầm trong chiều ngày 29.4.
Người dân chen chân chờ mua vé tại bến xe Nước Ngầm trong chiều ngày 29.4.

Chia sẻ với Lao Động, anh Tôn Hữu Phước (quê Thanh Hóa) cho biết, hôm nay là ngày làm việc cuối, sau khi thu vén công việc anh đưa vợ ra bến xe để về quê. Tại đây do lượng khách đông nên anh phải chờ hàng giờ đồng hồ mới mua được vé.

Hành khách phải chờ hàng giờ đồng hồ mới mua được vé xe.
Hành khách phải chờ hàng giờ đồng hồ mới mua được vé xe.

“Kỳ nghỉ này dài, được nghỉ 4 hôm nên tôi tranh thủ đưa gia đình ra bến để về quê nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lượng người đổ về rất đông, gây khó khăn cho việc di chuyển và mua vé” - anh Phước chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, trong chiều ngày 29.4, lượng khách về bến tăng khoảng 50% (có trên 7.000 lượt khách về bến trong chiều ngày 29.4). Do lượng khách tăng, bến xe đã phải điều động, tăng cường khoảng 80 xe để phục vụ người dân.

Nhiều hành khách ngồi đợi xe trong tâm trạng mệt mỏi.
Nhiều hành khách ngồi đợi xe trong tâm trạng mệt mỏi.

“Ngoài ra, đơn vị tăng cường cả lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết bến xe, bố trí điểm chốt tại các cửa ra vào để nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh COVID-19” - ông Tùng thông tin.

Lượng phương tiện chật kín trên đường Khuất Duy Tiến hướng về đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình.
Lượng phương tiện chật kín trên đường Khuất Duy Tiến hướng về đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình vào đầu giờ tối ngày 29.4.

Cũng theo ông Tùng, dự kiến vào sáng mai, lượng khách đến bến xe sẽ đông hơn, do đó, đơn vị đã lên kế hoạch, bố trí lực lượng cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch tại bến.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong chiều ngày 29.4, lượng khách đến bến để về quê nghỉ lễ có tăng hơn so với hôm qua (28.4), số lượng khoảng 5.000 người.

Phương tiện giao thông kín đặc trên đường vành đai 3 trên cao, hướng từ bến xe Mỹ Đình ra cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình.
Phương tiện giao thông kín đặc trên đường vành đai 3 trên cao, hướng từ bến xe Mỹ Đình ra cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình.

“Do lượng người bắt đầu tăng và chưa nhiều nên bến mới tăng cường một ít xe trong tuyến cố định, chưa phải gọi thêm các xe ngoài tăng cường vào bến” - ông Sơn cho hay.

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các cửa ngõ Thủ đô ken đặc xe, ùn tắc kéo dài

Tuấn Anh - Hà Phương - Quách Du |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân tranh thủ đổ về quê, đi du lịch khiến các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều 29.4.

Nghỉ lễ 30.4-1.5: Có hành khách không mua nổi vé xe để về quê

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều 29.4, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), hàng nghìn người đã đổ về đây để chuẩn bị rời thành phố đi nghỉ lễ 30.4-1.5, khiến bến xe rơi vào tình trạng động nghẹt người, có trường hợp hành khách không mua được vé để về quê.

Hà Nội: Hàng vạn người chen chân về quê nghỉ lễ, vẫn còn người không đeo khẩu trang

Hà Phương - Quách Du |

Chiều ngày 29.4, hàng vạn người đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không mua được vé để về nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Các cửa ngõ Thủ đô ken đặc xe, ùn tắc kéo dài

Tuấn Anh - Hà Phương - Quách Du |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân tranh thủ đổ về quê, đi du lịch khiến các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ chiều 29.4.

Nghỉ lễ 30.4-1.5: Có hành khách không mua nổi vé xe để về quê

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều 29.4, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), hàng nghìn người đã đổ về đây để chuẩn bị rời thành phố đi nghỉ lễ 30.4-1.5, khiến bến xe rơi vào tình trạng động nghẹt người, có trường hợp hành khách không mua được vé để về quê.

Hà Nội: Hàng vạn người chen chân về quê nghỉ lễ, vẫn còn người không đeo khẩu trang

Hà Phương - Quách Du |

Chiều ngày 29.4, hàng vạn người đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không mua được vé để về nhà.