Hà Nội: Tắc đường kinh hoàng trước ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời
Cường Ngô |
Từ chiều 7.2 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người mệt mỏi khi phải chôn chân hàng giờ đồng hồ, không thể di chuyển được ở khu vực đường Xã Đàn, đường Láng, Cầu Giấy...
Ghi nhận của PV Lao Động, hàng nghìn phương tiện giao thông cùng đổ dồn ra nút giao thông đường Xã Đàn - Ô Chợ Dừa khiến khu vực này rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Các phương tiện phải vất vả nhích từng tí một, từng hàng dài ôtô không thể di chuyển “chôn chân” hàng giờ vẫn chưa thể về nhà.
Mặc dù mặt đường Xã Đàn khá rộng, nhưng do lượng người di chuyển quá đông cho nên vào giờ cao điểm cung đường này trở thành “nỗi ám ảnh" ùn tắc giao thông. Việc dòng phương tiện không thể di chuyển được ở đây đã gây hiệu ứng kẹt cứng cho các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Đại Cồ Việt…
Ngoài ra, những tuyến đường như Cầu Giấy, Đường Láng, Láng Hạ, Giải Phóng… cũng ken đặc các phương tiện. Nhiều đoạn đường chỉ 1 km, nhưng các phương tiện phải mất 30 - 40 phút để di chuyển.
Một số hình ảnh tắc đường, PV Lao Động ghi lại vào chiều, tối 7.2, trước ngày tiễn ông Công, ông Táo chầu trời:
Cảnh tượng tắc đường kinh hoàng ở thủ đô...... trước ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời.
Với người dân Hà Nội, thì những sông, hồ dưới đây là địa điểm thuận lợi mà nhiều gia đình lựa chọn để thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp.
Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.
Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.
Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.
30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.
Với người dân Hà Nội, thì những sông, hồ dưới đây là địa điểm thuận lợi mà nhiều gia đình lựa chọn để thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp.