Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.

Từ sáng sớm ngày 13.1 - tức ngày mùng một tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) đã đông nghịt người tới dâng hương, lễ bái.

Ở khu những bàn viết sớ cầu sức khỏe, phúc lộc, tình duyên, lễ tạ... được xếp thành hàng dài sát lối đi vào cổng phủ. Các cụ già hành nghề thầy đồ không quản ngại trời rét đã mở hàng phục vụ nhu cầu của người dân từ sáng sớm.

Nhiều người phải xếp hàng trước bàn của thầy đồ khá lâu để được tới lượt.

Ngay lối đi vào Phủ Tây Hồ, hàng dài người xếp hàng ở những bàn viết sớ. Các thầy đồ trong bộ trang phục khăn xếp áo the hầu như không có thời gian ngơi tay. Càng về chiều, lượng người viết sớ cầu an càng đông.

Các thầy đồ trong bộ trang phục khăn xếp áo the hầu như không có thời gian ngơi tay.

Được biết, nội dung sớ tùy theo ý khách, từ cầu tài lộc, sức khỏe đến tình duyên. Những tờ sớ cũng đa dạng mẫu mã và ngôn ngữ nhưng đa phần các thầy đồ sẽ sử dụng sớ với chữ Nho theo đúng quan niệm dân gian.

Mỗi bộ sớ gồm 3 tờ, giá mỗi bộ dao động từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng tùy vào sớ to hay nhỏ. Trong mỗi tờ sớ có nội dung riêng đều được in sẵn bằng chữ Nho, khi người dân có nhu cầu thì các thầy đồ sẽ viết thông tin cá nhân đầy đủ.

Các tờ sớ tại Phủ Tây Hồ đều được các thầy đồ viết bằng chữ Nho.
Người tới viết sớ ở nhiều độ tuổi.

Theo quan sát, không chỉ những người lớn tuổi mà còn có khá nhiều các bạn trẻ cũng đến ghi sớ vào dâng lễ.

Bạn Phạm Thùy Dương (22 tuổi trú tại Hồ Đắc Di – Đống Đa) chia sẻ: “Hầu như ngày rằm mùng 1 nào, tôi cũng tới Phủ để lễ bái cầu bình an. Hôm nay, tôi thấy lượng khách thập phương tới đây khá đông nên chờ mãi mới tới lượt để được viết sớ”.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề viết sớ, thầy đồ Nguyễn Đức Tường (81 tuổi) cho hay, mỗi thời điểm của năm thì khách thập phương đến viết sớ theo mong muốn khác nhau. Đầu năm thường đến xin sớ để cầu bình an, tài lộc, công danh; đến thời điểm cuối năm, người dân lại xin sớ để lễ tạ. Do đó, vào dịp cuối năm, lượng khách viết sớ cũng đông hơn so với những tháng trước đó.

Thầy đồ đang được "quây" bởi nhiều người dân chờ đợi để được viết sớ.
Các thầy đồ "mỏi tay" viết sớ phục vụ người dân cầu an.

Theo ghi nhận, càng về chiều, người dân đổ về khu vực Phủ Tây Hồ ngày càng đông. Các thầy đồ cũng bận rộn hơn với công việc phục vụ những vị khách đi lễ ngày đầu tiên của tháng cuối năm.

Thầy đồ Nguyễn Như Thấp (77 tuổi) cho biết: “Lượng khách vào ngày hôm nay đông hơn nhiều so với mọi lần, bởi đây là những ngày cuối năm, nhu cầu người dân đi lễ bái, cầu an tăng cao. Mặc dù làm việc liên tục từ sáng đã thấm mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng vì đã góp phần góp phần giúp người dân cầu an lành trong những ngày cuối năm. Đặc biệt, cầu mong tháng cuối cùng của năm thật yên bình, sức khoẻ, hạnh phúc, mong đại dịch COVID-19 được đẩy lùi”.

Đức Quang Vương
TIN LIÊN QUAN

"Biển người" chen chân dâng hương hành lễ cầu an tại Phủ Tây Hồ

ĐỨC VĂN - TẠ QUANG |

Ngày 13.1 - tức ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Hầu hết người dân tới đây đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn có trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách, bỏ khẩu trang khi cúng lễ.

0h mùng 1 âm lịch tháng chạp, người dân chen chân vái vọng tại Phủ Tây Hồ

Minh Ánh |

Mặc cho tiết trời Hà Nội về đêm rét cắt da, cắt thịt người dân thủ đô vẫn ùn ùn kéo nhau đi vái vọng tại Phủ Tây Hồ lúc 0h ngày mùng 1 âm lịch tháng cuối cùng của năm.

Bất chấp dịch COVID-19: Dòng người ùn ùn kéo về Phủ Tây Hồ lễ cầu an

Danh Nhân - Minh Thành |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

"Biển người" chen chân dâng hương hành lễ cầu an tại Phủ Tây Hồ

ĐỨC VĂN - TẠ QUANG |

Ngày 13.1 - tức ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Hầu hết người dân tới đây đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn có trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách, bỏ khẩu trang khi cúng lễ.

0h mùng 1 âm lịch tháng chạp, người dân chen chân vái vọng tại Phủ Tây Hồ

Minh Ánh |

Mặc cho tiết trời Hà Nội về đêm rét cắt da, cắt thịt người dân thủ đô vẫn ùn ùn kéo nhau đi vái vọng tại Phủ Tây Hồ lúc 0h ngày mùng 1 âm lịch tháng cuối cùng của năm.

Bất chấp dịch COVID-19: Dòng người ùn ùn kéo về Phủ Tây Hồ lễ cầu an

Danh Nhân - Minh Thành |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.