Những ngày gần đây, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội xuất nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Tình trạng này đã khiến người dân không khỏi bức xúc khi liên tục xảy ra trong thời gian qua.
Theo ghi nhận của Lao Động chiều 13.12, tại khu vực đường Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đang xuất hiện 2 điểm tập kết rác lớn. Trong đó, tình trạng lòng đường bị biến thành nơi tập kết rác, phế thải đã diễn ra khoảng 1 tuần nay. Tại đây, rác thải chiếm đến quá nửa diện tích lòng đường, tồn đọng từ ngày này sang ngày khác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Qua quan sát, bên cạnh những phần rác thải đã được các công nhân vệ sinh môi trường tập kết trên xe chuyên dụng thì cũng còn một lượng lớn rác vứt ngổn ngang dưới lòng đường. Nước đen từ những túi rác này rỉ ra môi trường, bốc mùi hôi thối. Đa phần rác thải ở đây là rác sinh hoạt, lông động vật của các lò mổ, nhà hàng.
Tiếp đó, cách điểm tập kết rác này khoảng 300m là một khu tập kết rác ngay gần chợ dân sinh (chợ Đình). Điểm tập kết rác này cũng “án ngữ” nhiều ngày, chiếm một phần đường tại khu chợ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Ông Bùi Hữu Ất (sinh năm 1955, trú tại Tổ dân phố Hạnh, phường Tây Mỗ) cho biết, những ngày gần đây không có xe chở rác, không có công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác. Chính điều này đã dẫn đến việc ùn ứ, xuất hiện bãi rác ngày càng lớn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Điều này làm cho gia đình ông luôn luôn phải đóng cửa bởi mùi của đống rác này bốc lên rất khó chịu. Bên cạnh đó, ông Ất và những hộ dân xung quanh cũng thường xuyên phải phun thuốc, bơm nước để hạn chế ruồi muỗi.
Theo ông Ất, đây không phải lần đầu địa phương ông sinh sống chịu cảnh rác ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường. Bởi những tháng gần đây tình trạng rác thải bị chất đống gần khu dân cư, không được vận chuyển đi ngay liên tục tái diễn. Tuy nhiên, những lần trước rác thải chỉ chất đống, ùn ứ từ 2- 3 ngày, lần này đã gần 1 tuần.
Cùng chung nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Tư (ngõ 93, đường Cầu Cốc, phường Tây Mỗ) cho hay, việc rác thải để lâu ngày khiến người dân nhìn đâu cũng thấy ruồi nhặng. Điều này làm cho người dân rất lo lắng về sức khỏe của bản thân và gia đình.
“Nhiều gia đình có trẻ nhỏ lúc nào cũng phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi thối bay vào. Những ngày cuối tuần muốn cho các cháu ra sân, ra cổng chơi cũng không được vì nhìn đâu cũng thấy có rác, có ruồi muỗi. Tôi rất mong các đơn vị chức năng sớm di dời, dọn dẹp số rác tồn đọng này để trả lại bầu không khí trong lành cho người dân” – bà Tư kiến nghị.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên cùng ngày, nhiều tuyến đường cũng trong tình trạng ngập ngụa rác thải như dọc tuyến Đại lộ Thăng Long, Đại lộ Chu Văn An (Nguyễn Xiển - Xa La). Những bãi rác thải tự phát kéo dài dọc theo vỉa hè của tuyến phố, bốc mùi xú uế khó chịu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.