Hà Nội: Khách tây uống cà phê giữa đường tàu, có nguy hiểm?

Cường Ngô |

Nhiều du khách nước ngoài tìm đến phố cà phê đường tàu để thưởng thức cà phê và chụp ảnh kỷ niệm trên đường ray tàu hỏa giữa Thủ đô.
ở ngõ 10 đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) xuất hiện một con phố với hàng loạt quán cà phê nằm ngay trên đường ray tàu hỏa.
Ở ngõ 10 đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) xuất hiện một con phố với hàng loạt quán cà phê nằm ngay trên đường ray tàu hỏa.
Nhiều người đến đây thưởng thức cà phê gọi nơi đây là phố cà phê đường tàu.
Thực khách gọi vui đây là phố cà phê đường tàu.
 
Đồ uống ở đây khá rẻ, trà có giá 15.000 đồng/cốc, cafe - 20.000 đồng/cốc, nước hoa quả - 20.000 đồng/cốc, bánh ngọt - 12.000 đồng/chiếc. 
Đa số khách đến uống cà phê tại đây là người nước ngoài.
Đa số khách đến uống cà phê tại đây là người nước ngoài.
 
Quán cafe giữa đường tàu trang trí đơn giản với 1 chiếc bàn nhỏ gọn...
 
... vài chiếc ghế nhựa, vài bông hoa cắm trong chai nước đã qua sử dụng.
Không chỉ đến để thưởng thức đồ uống, nhiều du khách còn coi đây là điểm check-in “sống ảo” lý tưởng.
Không chỉ đến để thưởng thức đồ uống, nhiều du khách còn coi đây là điểm check-in  lý tưởng.
 
Một du khách nước ngoài cho biết, anh đọc được thông tin trên mạng xã hội và thấy nơi đây rất thú vị vì gợi cho họ cảm giác về những chuyến tàu đi qua mỗi ngày. Đôi lúc họ cảm thấy rằng sau lưng như có đoàn tàu sắp lao tới nên thỉnh thoảng ngoái lại để xem. 
 
 Những cặp đôi vui vẻ trò chuyện khi thưởng thức cafe trên đường tàu.
nh Vũ Hoàng Đức - chủ một quán cà phê đường tàu cho biết: “Tôi mới đi du học về và thấy không gian của quán rất thú vị nên đã mở lại được gần 1 tuần nay. Tôi cũng muốn tạo cho du khách nước ngoài có một không gian thoải mái để đến tham quan Hà Nội.”
Anh Vũ Hoàng Đức - chủ một quán cà phê đường tàu cho biết: “Tôi mới đi du học về và thấy không gian của quán rất thú vị nên đã mở lại được gần 1 tuần nay. Tôi cũng muốn tạo cho du khách nước ngoài có một không gian thoải mái để đến tham quan Hà Nội.”
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc bán cafe trên đường tàu nguy hiểm, phản cảm.
Anh Đức cho biết, ngày thường tàu chỉ hoạt động vào ban đêm, còn thứ Bảy và Chủ nhật tàu chạy đến 10h sáng. Vì vậy, việc tàu chạy không ảnh hưởng đến việc bán hàng của quán cũng như sự an toàn của khách hàng. Quán cà phê đường tàu của anh Đức phục vụ khách từ 8h đến 22h, riêng 2 ngày cuối tuần quán mở cửa từ sau 10h. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc bán cafe trên đường tàu vẫn gây nguy hiểm, phản cảm, vi phạm các quy định của ngành đường sắt.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khu xóm “độc nhất vô nhị” giữa lòng Hà Nội

Xuân Thắng - Tiến Trưởng |

Xen lẫn những dòng người tấp nập, giữa chốn phồn hoa, nhộn nhịp vô cùng của đất Hà Thành, có những khu xóm rất đặc biệt, mang nhiều nét độc đáo lạ lùng, người ta quen gọi đó là "xóm đường tàu".  

Tầu điện Hà thành

Hà Văn |

Hôm vừa rồi đi dưới đường tàu điện trên cao mới biết một câu chuyện cổ tích hiện đại của Thủ đô Hà Nội, rằng chưa biết đến bao giờ mới xong (!) 

Những cung đường đẹp Thái Lan: Đi tàu hỏa Mahachai xuyên ngang khu chợ đông đúc

VĂN HÀO |

Một chuyến khám phá Thái Lan bằng xe lửa Mahachai chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều vùng quê, xuyên ngang những khu chợ đông đúc sẽ cho bạn những trải nghiệm khó quên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu xóm “độc nhất vô nhị” giữa lòng Hà Nội

Xuân Thắng - Tiến Trưởng |

Xen lẫn những dòng người tấp nập, giữa chốn phồn hoa, nhộn nhịp vô cùng của đất Hà Thành, có những khu xóm rất đặc biệt, mang nhiều nét độc đáo lạ lùng, người ta quen gọi đó là "xóm đường tàu".  

Tầu điện Hà thành

Hà Văn |

Hôm vừa rồi đi dưới đường tàu điện trên cao mới biết một câu chuyện cổ tích hiện đại của Thủ đô Hà Nội, rằng chưa biết đến bao giờ mới xong (!) 

Những cung đường đẹp Thái Lan: Đi tàu hỏa Mahachai xuyên ngang khu chợ đông đúc

VĂN HÀO |

Một chuyến khám phá Thái Lan bằng xe lửa Mahachai chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều vùng quê, xuyên ngang những khu chợ đông đúc sẽ cho bạn những trải nghiệm khó quên.