Hà Nội hứng chịu trận mưa bất thường, lớn nhất trong 50 năm qua

ANH THƯ |

Với lượng mưa đo được ngày 3.3 trung bình lên tới 40 - 60mm/1h, đây là lượng mưa lớn nhất vào tháng 3 tại Hà Nội trong khoảng 50 năm qua.

Trao đổi với phóng viên chiều 4.3, ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng Thông tin Đối ngoại, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa ngày 3.3 rất bất thường bởi chưa vào mùa mưa mà đã có lượng mưa rất lớn. Cơ quan chức năng đánh giá phải khoảng 50 năm nay mới có trận mưa lớn như vậy.

Theo ông Uyên, thành phố Hà Nội quy định, từ 15.4 trở đi bắt đầu tiến hành công tác hạ mực nước trên toàn hệ thống cống, mương, sông hồ. Vì vậy, thời điểm đầu tháng 3, mực nước trên các hệ thống sông hồ đang cao và khi gặp lượng mưa lớn sẽ thoát nước chậm.

Vì vậy, công ty đã huy động 100% công nhân cùng phương tiện, bơm di động, nhân lực tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy.

Đồng thời vận hành các cửa phai của cống quay sông Sét, sông Kim Ngưu, các cửa đập, cửa điều tiết và vận hành trạm bơm Yên Sở để hạ mực nước trên hệ thống... Đặc biệt, mưa trên địa bàn thành phố vẫn rải rác, các lực lượng của Công ty đang vẫn ứng trực khơi thông dòng chảy.

Hôm nay, công ty triển khai công tác ứng trực theo thực tế mưa.

Trước đó, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, mực nước trên hệ thống các sông, mương cao nên từ 14h30 ngày 3.3, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện gần 40 điểm ngập, trong đó có: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (trường Chu Văn An - dốc La Pho), Đinh Liệt, Tông Đản, Thợ Nhuộm, ngã tư Tạ Hiện - Lưong Ngọc Quyến, Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - (sau KeangNam)…

Bến xe phía Nam - đường Giải Phóng, Mạc Thị Bưởi, Trương Định (Đồn công an Trương Định), đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), trước SN126 Vĩnh Hưng, đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào ƯBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Lê Duẩn (số 145 Lê Duẩn), 69 Lạc Trung, Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch), ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, Thái Hà (SN2-SN32), ngõ 165 Thái Hà, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn (SN16-SN86), Vương Thừa Vũ, Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ không khí lạnh gây mưa rét qua đi, nắng ráo quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do cường độ đợt không khí lạnh lần này yếu nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh từ ngày 6.3.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc tại miền núi: 1 người chết, 14 người bị thương

Khánh Vũ |

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá từ tối ngày 2.3 đến 16h00 ngày 3.3.2020 đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa rét qua đi, nắng ráo quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do cường độ đợt không khí lạnh lần này yếu nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh từ ngày 6.3.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc tại miền núi: 1 người chết, 14 người bị thương

Khánh Vũ |

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá từ tối ngày 2.3 đến 16h00 ngày 3.3.2020 đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.