Hà Nội: Hoa loa kèn vào vụ, người dân làng Tây Tựu tất bật thu hoạch

KIM ANH |

Năm nay, hoa loa kèn nở sớm, giá hoa ổn định khiến người trồng hoa Tây Tựu (Hà Nội) rất phấn khởi.

Làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) nổi tiếng là thủ phủ của các loài hoa, trong đó có hoa loa kèn.

Những năm gần đây, nhiều người ở làng hoa Tây Tựu thuê đất, trồng hoa tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bởi đất tốt, hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn.

Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày này, người dân trồng hoa loa kèn tại Hạ Mỗ (Đan Phượng) đang tất bật vào vụ thu hoạch.

Loài hoa này được gọi là “hoa của tháng Tư”, bởi chỉ nở duy nhất vào tháng tư hàng năm. Tuy nhiên, năm nay hoa loa kèn nở sớm hơn bình thường khoảng 1 tháng, từ đầu tháng ba hoa đã bắt đầu thu hoạch vào vụ.

Hoa loa kèn (hay hoa huệ tây) thu hút bởi sắc trắng tinh khôi. Hiện tại, loài hoa này đang vào vụ thu hoạch của người dân trồng hoa ở Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Kim Anh
Hoa loa kèn (hay hoa huệ tây) thu hút bởi sắc trắng tinh khôi. Hiện tại, loài hoa này đang vào vụ thu hoạch của người dân trồng hoa ở Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Kim Anh

Chị Nguyễn Thị Sâu (38 tuổi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng 8, tháng 9 nhưng phải chờ đến tháng 3 – 4 năm sau mới được thu hoạch.

Chúng được người dân ưa trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại. Nếu được chăm sóc tốt, một cành có thể cho tới 3 đến 4 bông.

Theo chị Sâu, năm nay giá hoa dễ bán hơn so với năm ngoái. Gia đình chị bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng ba, ngày lễ như ngày mùng 1, ngày Rằm giá bán được cao hơn.

Giá bán buôn khoảng 160.000 – 180.000 đồng/bó (100 bông), bán lẻ có giá khoảng 200.000 đồng/bó (100 bông). May mắn, dịch COVID-19 cũng đã lắng xuống nên giá hoa không bị xuống dốc như đợt Tết.

Người dân tranh thủ cắt hoa từ sáng sớm để chiều mang ra chợ bán.
Người dân tranh thủ cắt hoa từ sáng sớm để chiều mang ra chợ bán.
Hoa ở Tây Tựu chủ yếu được bán buôn và gói theo bó, mỗi bó gồm 100 cành.
Hoa ở Tây Tựu chủ yếu được bán buôn và gói theo bó, mỗi bó gồm 100 bông.

Chị Vũ Thị Nga (42 tuổi, làng Đăm, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) đang bất tật bó hoa để mang ra chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị thuê 4 sào đất ở Hạ Mỗ để trồng hoa loa kèn.

Trung bình một ngày gia đình chị sẽ chở khoảng 100 bó hoa xuống chợ hoa Quảng Bá để buôn bán.

Nếu được mùa, 1 năm sẽ thu hoạch được khoảng 20.000.000 – 25.000.000 đồng/sào. Loa kèn tiêu thụ rất nhanh vì thời vụ ngắn, mỗi năm chỉ có 1 lần.

"Loài hoa này nếu gặp mưa rào thì sẽ nở rất nhanh, phải thu hoạch sớm. Năm nào mà mưa ủ lâu thời tiết xấu dẫn đến bị hỏng quả, mưa phùn lâu không bơm được thuốc sẽ không thu hoạch được bông nào", chị Nga cho hay.

Chị Nga cho biết, gia đình chị cắt hoa từ sáng sớm thấm nước cho hoa, sau đó chiều sẽ bó lại và mang ra chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) bán. Trung bình một ngày gia đình chị chở khoảng 100 bó hoa.
Chị Nga cho biết, gia đình chị cắt hoa từ sáng sớm thấm nước cho hoa, sau đó chiều sẽ bó lại và mang ra chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) bán. Trung bình một ngày gia đình chị chở khoảng 100 bó hoa.
So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay bán được giá hơn, khoảng 160.000 đồng/bó (100 bông) nếu mua buôn tại ruộng.
So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay bán được giá hơn, khoảng 160.000 đồng/bó (100 bông) nếu mua buôn tại ruộng.

Hiện nay, đang vào vụ chính là loại kèn ta, ngoài ra còn có một loại kèn khác mà các tiểu thương vẫn hay gọi là "kèn tàu".

Kèn ta thường thu hoạch từ tháng ba đến cuối tháng tư, thời gian chơi trong khoảng từ 7-10 ngày. Trong khi đó kèn tàu có thời gian dài hơn và có thể trồng trái mùa.

Trước đây, hoa loa kèn được trồng chủ yếu ở đất hoa Tây Tựu, nhưng vài năm gần đây người trồng đã chuyển sang thuê đất ở Hạ Mỗ cách xa khoảng 15km để thay đổi môi trường đất canh tác, cho hoa tốt hơn.
Trước đây, hoa loa kèn được trồng chủ yếu ở đất hoa Tây Tựu, nhưng vài năm gần đây người trồng đã chuyển sang thuê đất ở Hạ Mỗ cách xa khoảng 15km để thay đổi môi trường đất canh tác, cho hoa tốt hơn.
Hoa loa kèn trắng tinh khôi bung nở, báo hiệu một mùa hè sắp về.
Hoa loa kèn bung nở, báo hiệu một mùa hè sắp về.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân làng hoa Tây Tựu “điêu đứng” vì giá thấp kỉ lục

Lan Nhi |

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng trăm ruộng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vào vụ thu hoạch bị rớt giá thê thảm, khó bán thậm chí phải đổ bỏ.

Rằm tháng Chạp: Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa cúc

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hoa cúc là loại cây trồng ngắn ngày, vốn đầu tư ít mà sức chịu đựng tốt nên được trồng rất phổ biến ở Tây Tựu. Dịp Rằm tháng Chạp năm nay, người nông dân nào cũng rạng rỡ phấn khởi vì cúc bội thu, hoa đẹp, giá cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Sắc vàng ngập tràn làng hoa Tây Tựu

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khắp cánh đồng hoa tại Tây Tựu lại được nhuộm màu vàng ươm - màu của hoa cúc, màu của sự sung túc

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Người dân làng hoa Tây Tựu “điêu đứng” vì giá thấp kỉ lục

Lan Nhi |

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng trăm ruộng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vào vụ thu hoạch bị rớt giá thê thảm, khó bán thậm chí phải đổ bỏ.

Rằm tháng Chạp: Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa cúc

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hoa cúc là loại cây trồng ngắn ngày, vốn đầu tư ít mà sức chịu đựng tốt nên được trồng rất phổ biến ở Tây Tựu. Dịp Rằm tháng Chạp năm nay, người nông dân nào cũng rạng rỡ phấn khởi vì cúc bội thu, hoa đẹp, giá cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Sắc vàng ngập tràn làng hoa Tây Tựu

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khắp cánh đồng hoa tại Tây Tựu lại được nhuộm màu vàng ươm - màu của hoa cúc, màu của sự sung túc