Hà Nội đẹp kỳ ảo qua những bức ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia 99 tuổi

Dung Hà |

Một góc phố Hàng Cân, một chút sương sớm bên sông Hồng, ánh bình minh trên cầu Long Biên hay những mái nhà lô xô nơi con phố Cầu Gỗ... từng chút thân quen được nhiếp ảnh gia 99 tuổi Lê Vượng góp nhặt, ghi lại qua những bức ảnh vô giá mà chỉ cần nhìn lại đã thấy cả khoảng trời bình yên nơi thủ đô yêu dấu.

Hơn 80 năm gắn bó nghiệp nhiếp ảnh, từ lúc còn là chàng thanh niên 17 cầm chiếc máy ảnh phim cũ kỹ rong ruổi khắp phố phường, kiếm tìm cảm hứng ở những ngóc ngách thân quen, cho đến tận hôm nay khi đã bước qua tuổi 99, nhiếp ảnh gia Lê Vượng – người vừa được nhận giải thưởng Công dân Thủ đô ưu tú 2017 vẫn giữ cho mình vẹn nguyên một tình yêu dành cho Thủ đô văn hiến.

Chừng ấy năm cầm máy, hàng trăm nghìn bức ảnh thuộc đủ các thể loại được ghi lại, trong đó có hàng nghìn bức ảnh về Thủ đô thân yêu. Những mái nhà lô xô, một con đường chiều mưa, nơi quán cóc đơn sơ hay thoáng nụ cười bình dị… tất cả đều được nhiếp ảnh gia Lê Vượng ghi lại với tất cả tấm lòng trân quý.

“Đơn giản vì đây là quê hương của tôi, nó thật đẹp. Tôi đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới thế nhưng về đến Hà Nội tôi mới cảm nhận được tất cả sự ấm cúng. Tôi chụp rất nhiều, có khi đứng từ trên cao chụp xuống, cũng có khi đứng từ dưới chụp lên… tất thảy đều thấy Hà Nội thật đẹp – một vẻ đẹp bất diệt” – Nhiếp ảnh gia Lê Vượng tâm sự.

Mỗi người có một định nghĩa riêng về Hà Nội nhưng tựu chung đều dành một tình yêu đặc biệt cho mảnh đất này. Hãy cùng nhìn lại những bức ảnh đen trắng ghi lại những khoảnh khắc của Hà Nội của nhiếp ảnh gia 99 tuổi.

Bắt đầu cầm máy ảnh từ năm 17 tuổi, nhiếp ảnh gia Lê Vượng có thói quen dạo quanh các con phố ghi lại những khoảnh khắc thân quen. Trong ảnh là phố Ngõ Gạch được ông chụp năm 1978.

Bắt đầu cầm máy ảnh từ năm 17 tuổi, nhiếp ảnh gia Lê Vượng có thói quen dạo quanh các con phố ghi lại những khoảnh khắc thân quen. Trong ảnh là phố Ngõ Gạch được ông chụp năm 1978.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Lê Vượng chụp năm 1963 khi Hà Nội làm tổng vệ sinh toàn TP.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Lê Vượng chụp năm 1963 khi Hà Nội làm tổng vệ sinh toàn TP.
Lũ trẻ nô đùa trên cầu Thê Húc những năm 1963.
Lũ trẻ nô đùa trên cầu Thê Húc những năm 1963.
Một chút sương sớm bên sông Hồng cũng trở thành niềm cảm hứng sáng tạo. Bức ảnh được chụp năm 1966 trong một buổi sớm tinh khôi.
Một chút sương sớm bên sông Hồng cũng trở thành niềm cảm hứng sáng tạo. Bức ảnh được chụp năm 1966 trong một buổi sớm tinh khôi.
Quảng trường Đông kinh nghĩa thục năm 1962.
Quảng trường Đông kinh nghĩa thục năm 1962.
Bức ảnh bình dị với những sinh hoạt đời thường cũng khiến ta nao lòng, đặc biệt là những người con xa quê hương khát khao tìm về những ký ức cũ xưa từng trải qua nơi Thủ đô văn hiến. Phố Hàng Cân 1980.
Bức ảnh bình dị với những sinh hoạt đời thường cũng khiến ta nao lòng, đặc biệt là những người con xa quê hương khát khao tìm về những ký ức cũ xưa từng trải qua nơi Thủ đô văn hiến. Phố Hàng Cân 1980.
Bức ảnh lấy tên Đường Làng được chụp tại Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội.
Bức ảnh lấy tên Đường Làng được chụp tại Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội.
Tác phẩm mang tên Lòng Đất được nhận giải Huy chương vàng FIAP do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gửi dự thi nhân Đại hội Liên đoàn FIAP năm 1996.
Tác phẩm mang tên Lòng Đất được nhận giải Huy chương vàng FIAP do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gửi dự thi nhân Đại hội Liên đoàn FIAP năm 1996.
Một góc phố Hàng Bạc những năm 1962 - 1963.
Một góc phố Hàng Bạc những năm 1962 - 1963.
Mái nhà Hà Nội - bức ảnh được chụp tại phố Cầu Gỗ những năm 1962 - 1963.
Mái nhà Hà Nội - bức ảnh được chụp tại phố Cầu Gỗ những năm 1962 - 1963.
Bức ảnh về Hà Nội lâu đời nhất được nhiếp ảnh gia Lê Vượng chụp năm 1935.
Bức ảnh về Hà Nội lâu đời nhất được nhiếp ảnh gia Lê Vượng chụp năm 1935.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.