Hà Nội: Cận cảnh người lao động mưu sinh xuyên đêm đông giá buốt

THÙY ANH |

Đêm mùa Đông, trời mưa, gió rét mướt, nhiệt độ khoảng 10-15 độ C, trong khi nhiều người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì không ít người lao động bán hàng rong, lao công lại tấp nập làm việc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày vừa qua, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 10 - 15 độ C. Trong thời tiết lạnh giá đó, cuộc sống của người lao động nghèo, bán hàng rong, lao công,... vẫn diễn ra như bình thường.

Phóng viên Lao Động đã ghi lại một số hình ảnh trên nhiều con đường, tuyến phố của Thủ đô.

Chị Bùi Thị Mai, 39 tuổi, là công nhân vệ sinh môi trường khu vực đường Láng chia sẻ: “Làm việc với rác thải là cái nghề rất vất vả. Làm việc buổi đêm cộng thêm thời tiết lạnh thì vất vả nhân đôi. Thu rác xong chúng tôi phải đợi xe tải đến lấy rác mới được nghỉ. Hôm nào may mắn xe đến sớm tầm 1 hay 2 giờ sáng thì được nghỉ sớm, có những hôm chúng tôi phải đợi đến tận 5 giờ sáng xe mới đến. Những hôm đó coi như thức trắng ngoài đường”.
Chị Bùi Thị Mai, 39 tuổi, là công nhân vệ sinh môi trường khu vực đường Láng chia sẻ: “Làm việc với rác thải là cái nghề rất vất vả. Làm việc buổi đêm cộng thêm thời tiết lạnh thì vất vả nhân đôi. Thu rác xong chúng tôi phải đợi xe tải đến lấy rác mới được nghỉ. Hôm nào may mắn xe đến sớm tầm 1 hay 2h sáng thì được nghỉ sớm, có những hôm chúng tôi phải đợi đến tận 5h sáng xe mới đến. Những hôm đó coi như thức trắng ngoài đường”.
Chị Ngô Thị Mạn, 46 tuổi chia sẻ: “Mọi người đi qua đường Nguyễn Trãi hít bụi một thì chúng tôi phải hít bụi gấp mười. Công việc của tôi bắt đầu từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Mấy hôm nay lạnh quá, tôi phải mặc áo mưa cho đỡ lạnh”.
Bà Ngô Thị Mạn, 46 tuổi chia sẻ: “Mọi người đi qua đường Nguyễn Trãi hít bụi một thì chúng tôi phải hít bụi gấp mười. Công việc của tôi bắt đầu từ 22h đến 5h sáng. Mấy hôm nay lạnh quá, tôi phải mặc áo mưa cho đỡ lạnh”.
Đã gần 1 giờ sáng, chị Lâm vẫn hì hục phân chia đồ nhựa, đồ sắt, đồ nhôm tại đường Hai Bà Trưng. Chị chia sẻ: “Tôi xin rác ở các bệnh viện rồi phân loại ra để bán đồng nát. Dù không được một số tiền lớn nhưng nó có thể giúp tôi trang trải cuộc sống hằng ngày”.
Đã gần 1h sáng, chị Lâm vẫn hì hục phân chia đồ nhựa, đồ sắt, đồ nhôm tại đường Hai Bà Trưng. Chị chia sẻ: “Tôi xin rác ở các bệnh viện rồi phân loại ra để bán đồng nát. Dù không được một số tiền lớn nhưng nó có thể giúp tôi trang trải cuộc sống hằng ngày”.
2 giờ sáng, chợ Long Biên tấp nập người mua kẻ bán. Chị Trần Xuân Lam, là người chở đồ thuê tại chợ Long Biên nói: “Với chúng tôi, ngày nào cũng như ngày nào, không kể mưa hay lạnh. Những ngày gần cuối năm nhiều hàng, nhiều việc, tôi cố gắng làm nhiều hơn để có cái Tết ấm hơn”.
2h sáng, chợ Long Biên tấp nập người mua kẻ bán. Chị Trần Xuân Lam, là người chở đồ thuê tại chợ Long Biên nói: “Với chúng tôi, ngày nào cũng như ngày nào, không kể mưa hay lạnh. Những ngày gần cuối năm nhiều hàng, nhiều việc, tôi cố gắng làm nhiều hơn để có cái Tết ấm hơn”.
Nhiều lúc buồn ngủ quá mà đồ chưa đến để chở, nhiều người lao động lại tranh thủ làm một giấc ngoài đường
Nhiều lúc buồn ngủ quá mà đồ chưa đến để chở, nhiều người lao động lại tranh thủ làm một giấc ngoài đường
Ở một góc nhỏ gần chợ Long Biên, Cô Lập (Thanh Hóa) với một chiếc xe đạp cọc cạch cùng một ít quần áo cũ mùa đông chia sẻ: “Bán buổi đêm trời lạnh mới có người mua, người mua chủ yếu là những người nghèo, tôi vừa bán vừa giúp họ chứ cũng không lời lãi nhiều”.
Ở một góc nhỏ gần chợ Long Biên, cô Lập (Thanh Hóa) với một chiếc xe đạp cọc cạch cùng một ít quần áo cũ mùa đông chia sẻ: “Bán buổi đêm trời lạnh mới có người mua, người mua chủ yếu là những người nghèo, tôi vừa bán vừa giúp họ chứ cũng không lời lãi nhiều”.
“Quán” của những người bán hàng rong bao giờ cũng đơn giản: là một chiếc xe đạp và ít “đồ nghề”, anh Lê Đức Nhật nói: “Không phải cứ bán buổi đêm là nhiều người mua, cũng tùy hôm. Hôm nào đông khách thì tầm 5, 6 giờ thì tôi mới về, còn những hôm ít khách cũng ngồi cố đến hơn 3 giờ, gần 4 giờ.
“Quán” của những người bán hàng rong bao giờ cũng đơn giản: là một chiếc xe đạp và ít “đồ nghề”, anh Lê Đức Nhật nói: “Không phải cứ bán buổi đêm là nhiều người mua, cũng tùy hôm. Hôm nào đông khách thì tầm 5, 6h thì tôi mới về, còn những hôm ít khách cũng ngồi cố đến hơn 3h, gần 4h.
Có những công việc chỉ buổi đêm mới có thể làm được: khắc phục ổ gà, sửa chữa vỉa hè,... để giao thông bớt bị ùn tắc.
Có những công việc chỉ buổi đêm mới có thể làm được: khắc phục ổ gà, sửa chữa vỉa hè,... để giao thông bớt bị ùn tắc.
 
THÙY ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều niềm vui, phúc lợi đến với người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019”, tối ngày 19.12, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa), LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai mạc chương trình. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đoàn công tác đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

Chăm lo người lao động, trách nhiệm với cộng đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Không chỉ chăm lo tốt cho người lao động của công ty, Tổng Công ty Tín Nghĩa còn là đơn vị có nhiều hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhiều niềm vui, phúc lợi đến với người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019”, tối ngày 19.12, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa), LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai mạc chương trình. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đoàn công tác đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

Chăm lo người lao động, trách nhiệm với cộng đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Không chỉ chăm lo tốt cho người lao động của công ty, Tổng Công ty Tín Nghĩa còn là đơn vị có nhiều hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.