GS.TS Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản

Lục Tùng |

Cần ThơGS.TS Võ Tòng Xuân được Chính phủ Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ.

Chiều ngày 13.4, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ (TP. Cần Thơ), nơi GS.TS Võ Tòng Xuân làm Hiệu trưởng danh dự, đã long trọng làm lễ đón đoàn công tác Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đến trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ cho GS.TS Võ Tòng Xuân.

Quang cảnh buổi lễ trao Huy chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản cho GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi lễ trao Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản cho GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Ngài Watanabe  Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận và tri ân GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận và tri ân GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ngài Watanabe  Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh,  trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của GS.TS Võ Tòng Xuân trong việc góp phần vào hành trình đưa Việt Nam từ quốc gia thiếu đói sau chiến tranh vươn lên thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu về lúa, cá, trái cây...

"Suốt hơn 40 năm kể từ ngày nhận bằng tiến sĩ tại Nhật Bản, GS.TS Võ Tòng Xuân luôn miệt mài nghiên cứu dựa trên những kiến thức có được về nông nghiệp - thủy sản của Nhật Bản để giúp tăng sản lượng lương thực và nông sản xuất khẩu của Việt Nam” - ngài Watanabe  Nobuhiro nhấn mạnh - “Thế giới đã ghi nhận GS Võ Tòng Xuân là Doctor Rice - tiến sĩ của lúa gạo”.

Ngài Watanabe  Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp cài Huy chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ cho GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp cài Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ cho GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Trao bằng tưởng lệ. Ảnh: LT
Trao bằng tưởng lệ. Ảnh: LT

Sau khi dành những lời ghi nhận những nỗ lực của GS.TS Võ Tòng Xuân trong việc góp phần xây đắp mối quan hệ trong giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ và nhất là trong xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày một tốt đẹp, gắn bó, mật thiết hơn, ngài Watanabe  Nobuhiro đã trao cho GS.TS Võ Tòng Xuân Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ. Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Nhật Bản do Minh Trị Thiên Hoàng lập ra từ năm 1875 dành cho những đóng góp xuất sắc.

Cận cảnh bằng tưởng lệ. Ảnh: LT
Cận cảnh bằng tưởng lệ. Ảnh: LT

GS.TS Võ Tòng Xuân sinh năm 1940 tại An Giang, từng trải qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang... Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Los Banos tại Philippines, ông công tác tại Viện lúa Quốc tế (IRRI) trước khi trở về giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ vào năm 1971.

Từ thực tế vừa dạy vừa nghiên cứu, ông đã hoàn thành nhiều bài báo khoa học gây tiếng vang lớn. Từ đó ông được Nhật Bản nhận vào làm luận án tiến sĩ tại Đại học Kyushu. Sau 2 năm làm việc, ông hoàn thành chương trình tiến sĩ nông học và về nước trước ngày thống nhất đất nước đúng 28 ngày.

Ngài Watanabe  Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh trao hoa cho GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh trao hoa cho GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại lễ nhận Huy chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: LT
GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại lễ nhận Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: LT

Tại đây, hòa mình cùng đồng nghiệp, sinh viên, ông đã ứng dụng nhiều kiến thức, phong cách làm việc, quản trị đã học và tích lũy được tại Nhật Bản, ông đã triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp nông dân ĐBSCL nói riêng, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới trồng lúa nước đạt hiệu quả, vượt qua đói nghèo. Đặc biệt là với việc vận dụng mô hình hợp tác xã ở Nhật Bản, ông đã tư vấn, giúp cho nhiều địa phương tổ chức sản xuất ngày một hiệu quả.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo TP. Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ chúc mừng GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo TP. Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ chúc mừng GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT

Phát biểu đáp từ, GS.TS Võ Tòng Xuân cho rằng, đây là phần thưởng có sự đóng góp rất quan trọng của tập thể. Trong đó bên cạnh chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước đã góp phần và tạo nền móng cho ông có điều kiện triển khai các ý tưởng đã học tập được từ nước Nhật. Ngoài ra, đó còn là sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của tập thể đồng nghiệp, sinh viên và sự ủng hộ tích cực của lãnh đạo các địa phương.

Sinh viên các thế hệ, có người đã là GS.TS, PGS.TS đến chúc mừng GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT
Sinh viên các thế hệ đến chúc mừng GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: LT

“Tôi có mong muốn lớn nhất là được tiếp tục góp công sức bé nhỏ của mình trong việc truyền bá những kiến thức và đức tính tốt của người Nhật trong học tập, lao động, sản xuất ra cộng đồng để khai thác hết tiềm năng con người, đánh thức tiềm năng từ đất, từ nước để một ngày không xa Việt Nam có thể sánh vai với các quốc gia tiên tiến” - GS Xuân nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Mở lối đi mới cho vựa trái cây Đồng bằng sông Cửu Long: Quy hoạch, đầu tư vùng chuyên canh

LỤC TÙNG |

Làm gì để cây trái vùng ĐBSCL phát huy hết tiềm năng, lợi thế nhanh chóng hòa vào dòng hội nhập sâu, rộng và chủ động trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và ổn định trước tác động Biến đổi khí hậu toàn cầu - nước biển dâng? Chúng tôi gõ cửa nhiều chuyên gia, với mong muốn mang đến cho mọi người những bước phác thảo cho bước đi trong tương lai.

Mong ước đầu năm của GS.TS Võ Tòng Xuân cho nông nghiệp, nông dân ĐBSCL

Lục Tùng (ghi) |

GS.TS Võ Tòng Xuân mong ước năm Nhâm Dần thực hiện "mạnh như hổ" di nguyện về nông nghiệp của Bác Hồ.

Ngoài 80 tuổi, GS.TS Võ Tòng Xuân vẫn lội ruộng, băng đồng

Lục Tùng |

Đã bước qua tuổi 80, nhưng GS.TS Võ Tòng Xuân vẫn lội ruộng băng đồng khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Quảng Ninh xây dựng bệnh viện tầm cỡ khu vực bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Một bệnh viện hiện đại, tầm cỡ khu vực vừa nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vừa phục vụ cho phát triển du lịch dự kiến sẽ được tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng trên khu đất “vàng” bên bờ vịnh Hạ Long.

Chật vật gửi xe khi đi viện, loay hoay tìm lời giải

Nhóm PV |

Vỉa hè chật kín xe máy, ô tô, người dân loay hoay tìm chỗ gửi xe, đỗ xe là những hình ảnh không còn quá xa lạ trước nhiều cổng bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kể cả mới đầu sáng sớm hay buổi chiều muộn, các bãi đỗ xe tại bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải, khiến người dân đi khám bệnh đã mệt mỏi, nay lại phải đèo bòng thêm 1 nỗi trăn trở mang tên - tìm chỗ gửi xe.

Hàng loạt trụ sở công ở Quảng Trị án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang: Cân nhắc bán đấu giá

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Người cựu chiến binh hết mình với công tác tri ân đồng đội sau cuộc chiến chính nghĩa năm 1979

An Trịnh |

Cao Bằng - Bước ra từ cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, với thương tích trên cơ thể, cựu binh Lê Thanh Triều vẫn miệt mài với những hoạt động tri ân nghĩa tình.

Mở lối đi mới cho vựa trái cây Đồng bằng sông Cửu Long: Quy hoạch, đầu tư vùng chuyên canh

LỤC TÙNG |

Làm gì để cây trái vùng ĐBSCL phát huy hết tiềm năng, lợi thế nhanh chóng hòa vào dòng hội nhập sâu, rộng và chủ động trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và ổn định trước tác động Biến đổi khí hậu toàn cầu - nước biển dâng? Chúng tôi gõ cửa nhiều chuyên gia, với mong muốn mang đến cho mọi người những bước phác thảo cho bước đi trong tương lai.

Mong ước đầu năm của GS.TS Võ Tòng Xuân cho nông nghiệp, nông dân ĐBSCL

Lục Tùng (ghi) |

GS.TS Võ Tòng Xuân mong ước năm Nhâm Dần thực hiện "mạnh như hổ" di nguyện về nông nghiệp của Bác Hồ.

Ngoài 80 tuổi, GS.TS Võ Tòng Xuân vẫn lội ruộng, băng đồng

Lục Tùng |

Đã bước qua tuổi 80, nhưng GS.TS Võ Tòng Xuân vẫn lội ruộng băng đồng khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.