Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: Rừng mất, cán bộ xin… “hàng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Rừng ở Tây Nguyên liên tục bị “xẻ thịt”, đất đai bị lấn chiếm chưa bao giờ có hồi kết. Trong bối cảnh rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng thì lại xuất hiện làn sóng cán bộ cốt cán của ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc hàng loạt. Như vậy, bên cạnh nỗi lo mất rừng, các cấp ngành lại đang đứng trước nỗi lo mất cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Vấn đề rừng bị “xẻ thịt” ở Tây Nguyên chưa bao giờ có hồi kết. Để bảo vệ rừng, nhiều cán bộ quản lý bảo vệ rừng thì phải đổ máu, mang thương tật. Video: Phan Tuấn

Đổ máu, mang thương tật

Lâu nay, rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk luôn gìn giữ được màu xanh. Tuy nhiên, khi màu xanh của rừng được bảo vệ thì ẩn sâu phía sau là đong đầy những giọt nước mắt, vết thương lòng về đời tư của người bảo vệ rừng. Tại đây, trong 5 năm qua, đã có hơn 20 cặp gia đình phải ly hôn.

Chia sẻ về những góc khuất trong đơn vị, ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Yook Đôn - cho biết, là người đứng đầu đơn vị, tôi rất buồn khi có nhiều anh em rơi vào cảnh ly hôn. Về nguyên nhân, chủ yếu là do công việc của người chồng thường xuyên xa nhà.

"Phần lớn các trạm trực chốt không có sóng điện thoại để liên lạc nên vợ chồng thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ. Phần khác vì thu nhập của anh em không cao, vợ chồng, con cái suốt ngày xa nhau nên họ đành chấp nhận ly hôn"- ông Linh buồn phiền.

Thời gian qua, có nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên đã và đang bị lâm tặc ngang nhiên “xẻ thịt“. Ảnh: Phan Tuấn
Thời gian qua, có nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên đã và đang bị lâm tặc ngang nhiên “xẻ thịt“. Ảnh: Phan Tuấn

Một thực tế khác đang diễn ra là việc lâm tặc “khủng bố tinh thần” lực lượng bảo vệ rừng bằng những dòng tin nhắn đe dọa. Thậm chí, lâm tặc còn ngang nhiên tấn công, gây thương tích cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Mặc dù đã viết đơn xin ra khỏi ngành nhưng anh Nguyễn Ngọc Anh, từng là cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông, Đắk Lắk vẫn còn nhớ như in những ký ức đau buồn về thời kỳ còn làm việc. Theo anh Ngọc Anh, ngày mới vào nghề, anh xông xáo cùng đồng nghiệp nhận nhiệm vụ tuần tra rừng tại những tiểu khu xa xôi, cách trở, đường xá đi lại khó khăn.

Trong một lần cùng đồng nghiệp tuần tra rừng, anh đã bị lâm tặc mật phục, bắn đạn chì liên tiếp vào người. Thời điểm đó, anh Ngọc Anh dính 29 viên đạn, còn trạm trưởng dính 5 viên đan. Bị dính đạn, anh Ngọc Anh ngã quỵ xuống đường, rồi được mọi người đưa ra khỏi rừng chữa trị.

Rừng là miếng mồi mà nhiều đối tượng lâm tặc vẫn đang ngày đêm “nhòm ngó“. Ảnh: Phan Tuấn
Rừng là miếng mồi mà nhiều đối tượng lâm tặc vẫn đang ngày đêm “nhòm ngó“. Ảnh: Phan Tuấn

"Với tôi ngày hôm đó là ký ức mãi mãi không thể nào quên trong cuộc đời của mình. Sau khi được phẫu thuật, tôi tiếp tục bám trụ với rừng, dành cả thanh xuân tiếp tục với công việc” - anh Ngọc Anh tâm sự.

Hàng loạt cán bộ xin nghỉ việc

Trong khi rừng đang bị tàn phá, người bảo vệ rừng vốn đã “yếu” và thiếu thì nay lại có hàng loạt cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc. Trao đổi về việc này, anh Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Sau khi bị bắn, tôi đã cố gắng bám trụ với nghề nhưng "sức cùng, lực kiệt" nên làm đơn xin nghỉ việc.

"Là người trực tiếp bảo vệ rừng nhưng khi bị thương tật thì không có chế độ gì, còn nếu để xảy ra phá rừng thì quy trách nhiệm người quản lý khu vực đó. Tệ hơn, người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đi tù. Áp lực rất lớn nhưng lương chỉ có ba đồng ba cọc thì không thể gắn bó được” - anh Ngọc Anh cho hay.

Nhiều diện tích rừng giờ đã bị lấn chiếm trở thành nương rẫy của người dân. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều diện tích rừng giờ đã bị lấn chiếm trở thành nương rẫy của người dân. Ảnh: Phan Tuấn

Không riêng gì anh Ngọc Anh, theo ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông - thì vài năm qua, toàn đơn vị có hơn 20 người xin nghỉ việc.

"Có những người đã làm việc 16 năm nay. Mặc dù rất tiếc vì đã tham gia đóng bảo hiểm nhiều năm rồi nhưng do quá khổ cực, họ không thể cống hiến thêm được nữa” - ông Tuấn ngậm ngùi.

Một thực trạng nữa là nhiều nơi rừng đang bị lâm tặc nhòm ngó, sẵn sàng tàn phá bất cứ lúc nào không hay. Thế nhưng, thay vì có một lực lượng sẵn sàng "chiến đấu" với lâm tặc thì nhiều cán bộ quản lý bảo vệ rừng lại “xin hàng” để rời khỏi ngành lâm nghiệp, thoát khỏi áp lực giữ rừng, tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu để mất rừng.

Ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Krông Bông buồn bã tiếp nhận hàng loạt đơn xin nghỉ việc của cán bộ, người lao động của đơn vị. Ảnh: Phan Tuấn
Ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Krông Bông - buồn bã tiếp nhận hàng loạt đơn xin nghỉ việc của cán bộ, người lao động của đơn vị. Ảnh: Phan Tuấn

Đáng buồn hơn là một bộ phận không nhỏ cán bộ, lãnh đạo đơn vị, chủ rừng không nghỉ việc nhưng lại chuyển sang "hàng ngũ lâm tặc". Chính họ đã móc nối, tiếp tay hoặc trực tiếp đi phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Cách đây vài năm, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, Đắk Nông sa sút trầm trọng. Trong đó, vụ phá rừng tai tiếng nhất xảy ra tại tiểu khu 1680, khiến gần 15ha rừng bị tàn phá.

Đối với vụ phá rừng này có sự tiếp tay, nhận hối lộ của cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. Đỉnh điểm của sự khủng hoảng của công ty là nhiều cán bộ, lãnh đạo, nhân viên bị kỷ luật hoặc bị xử lý hình sự.

Đã có không ít cán bộ quản lý bảo vệ rừng phải đổ máu, mang thương tật vị bị lâm tặc tấn công. Ảnh:CT
Đã có không ít cán bộ quản lý bảo vệ rừng phải đổ máu, mang thương tật vị bị lâm tặc tấn công. Ảnh: CT

Còn tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, Đắk Lắk, theo ông Nguyễn Phi Tiến - Phó Giám đốc phụ trách - cho hay, hơn 1 năm qua đã có 9 cán bộ nguyên chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng… bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng trong khoảng thời gian này, đã có 9 người khác từng gắn bó làm việc lâu dài cho đơn vị viết đơn xin nghỉ việc. Tại lâm phần do Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đắk Lắk quản lý đang xảy ra tình trạng lâm tặc sẵn sàng chống đối, hung hãn, tấn công lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

Qua thực tế này cho thấy, phải chăng lâm tặc đang ở thế mạnh, còn lực lượng quản lý bảo vệ rừng đang dần yếu thế.

Đón xem kỳ cuối: Cần sớm cải tổ chính sách

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: "Ăn cám" để "giữ vàng!"

Phan Tuấn |

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính cùng với hơn 100 nhà lãnh đạo các các quốc gia vừa thông qua tuyên bố chung của các nước tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Việt Nam cũng cam kết cùng thế giới, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030... Tuy nhiên, rừng ở Đắk Nông, Đắk Lắk đang bị đe dọa bị đánh mất từng ngày.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi các dự án để mất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt xử lý các sai phạm tại các dự án nông lâm nghiệp. Một trong những biện pháp mạnh nhất mà tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đó là việc ban hành các quyết định thu hồi 14 dự án thực hiện không đúng mục đích, để mất rừng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: "Ăn cám" để "giữ vàng!"

Phan Tuấn |

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính cùng với hơn 100 nhà lãnh đạo các các quốc gia vừa thông qua tuyên bố chung của các nước tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Việt Nam cũng cam kết cùng thế giới, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030... Tuy nhiên, rừng ở Đắk Nông, Đắk Lắk đang bị đe dọa bị đánh mất từng ngày.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi các dự án để mất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt xử lý các sai phạm tại các dự án nông lâm nghiệp. Một trong những biện pháp mạnh nhất mà tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đó là việc ban hành các quyết định thu hồi 14 dự án thực hiện không đúng mục đích, để mất rừng.