Giữa đêm mẹ bồng con đội mưa lê lết ăn xin ở chợ Viềng

Cường Ngô |

Tại chợ Viềng (Nam Định) đêm mùng 7 tháng Giêng (22.2), nhiều người ôm theo trẻ em nằm dưới đường rồi lăn theo dòng du khách xin tiền tạo nên những hình ảnh phản cảm.

Chợ Viềng Nam Định được ví như chợ âm phủ bởi mua bán diễn ra vào 12h đêm mùng 7 tháng Giêng. Theo quan niệm, đi chợ Viềng là để "mua may bán rủi", làm ăn phát đạt. Cả người bán và người mua đều không nói thách, mặc cả. Cái sự mua bán ở đây mang màu sắc tâm linh - người ta cho rằng chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó cũng đều gặp may mắn.

Từ chiều tối đến khuya, dòng người từ khắp nơi đổ về Phủ Dầy - chợ Viềng ngày một đông, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều km trên quốc lộ 38B dưới trời mưa. Và một trong những hình ảnh không đẹp mắt đã xảy ra, trong đó có cảnh hàng chục người bò lê lết dưới lòng đường ăn xin tại đường Trần Huy Liệu - tuyến đường chính dẫn vào chợ Viềng.

Dòng người ở chợ Viềng.
Dòng người ở chợ Viềng.

Từ đền Thượng đến phía trong Phủ Dầy, đội quân ăn xin nằm la liệt trên đường với hình ảnh cụt chân, cụt tay hoặc hoặc mẹ bồng bế con ngửa tay xin tiền. Điều đáng chú ý, dưới thời tiết mưa rét, nhiều trẻ em vẫn bị "huy động" làm công cụ, nhằm lấy sự thương cảm của du khách thập phương.

d
Đến chợ Viềng không khó bắt gặp hình ảnh những người ăn xin bế trẻ nhỏ lăn lê trên nền đất trong chợ Viềng. Từ các con đường đông đúc trong Phủ Giầy họ đều có mặt. 
Người già, người tàn tật, trẻ em, thậm chí cả những người lạnh lặn cũng tham gia vào hoạt động này. Những trẻ nhỏ, sơ sinh thường được sử dụng như một công cụ kiếm ăn, lấy sự thương hại của du khách.
Người già, người tàn tật, trẻ em, thậm chí cả những người lành lặn cũng tham gia vào hoạt động này.

Quan sát của phóng viên, nhiều người ăn xin mang theo cả xô để đựng tiền kèm theo những chiếc nón rách. Tiền lẻ 1.000 - 5.000 đồng được khách thả vào khá nhiều. Khi tiền đầy nón, sẽ được đựng vào túi nilon màu đen.

 
Những trẻ nhỏ, sơ sinh thường được sử dụng như một công cụ kiếm ăn, lấy sự thương hại của du khách.
Những trẻ nhỏ, sơ sinh thường được sử dụng như một công cụ kiếm ăn, lấy sự thương hại của du khách.

Anh Nguyễn Văn Bình, một người dân sống trên con đường này cho biết: "Năm nào cũng vậy, đến lễ Phủ Dầy - chợ Viềng là "đội quân ăn xin" lại hành nghề. Người lớn tiêm cho bọn trẻ thuốc ngủ, khiến chúng nghỉ lâu, chứ bình thường trẻ con vài ba tuổi sao chịu được cảnh chen chúc, lạnh giá trong đêm như vậy".

Ngoài ra còn có cả những người mặc áo nhà sư đứng ngửa bát xin tiền. Đại diện phủ chính (thuộc quần thể Phủ Dầy) cho biết, những người này không phải sống quanh khu vực chợ Viềng nhưng năm nào họ cũng xuất hiện.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn người nườm nượp đổ về chợ Viềng mua may bán rủi

Khoa Đăng |

Cứ đến hẹn lại lên, vào mùng 7, mùng 8 tháng Giêng, người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức về chơi chợ Viềng Nam Định. Đây là phiên chợ cầu may chỉ họp duy nhất một lần, chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau. Trong buổi chiều ngày mùng 7 tháng giêng, mặc dù trời mưa nhưng hàng vạn người đã đổ về đây mua bán cây, khiến giao thông nơi đây ùn tắc nghiêm trọng.

Tắc đường kinh hoàng, người và phương tiện đi chợ Viềng chôn chân hàng giờ dưới mưa

Dung Hà |

Hàng vạn người đổ về chơi chợ Viềng Nam Định khiến cho giao thông tắc nghẽn. Nhiều người và phương tiện phải chôn chân hàng giờ dưới mưa rét. 

Nửa triệu đồng một phòng nghỉ không khác gì "ổ chuột" ở chợ Viềng

Cường Ngô |

Chiều 22.2 (tức mùng 7 Tết Âm lịch), nhiều nhà nghỉ ở chợ Viềng (Nam Định) "cháy" phòng do lượng người kéo đến "mua may" quá đông. Một số phòng trọ diện tích nhỏ, đồ dùng tồi tàn nhưng vẫn được "hét" giá nửa triệu đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về chợ Viềng mua may bán rủi

Khoa Đăng |

Cứ đến hẹn lại lên, vào mùng 7, mùng 8 tháng Giêng, người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức về chơi chợ Viềng Nam Định. Đây là phiên chợ cầu may chỉ họp duy nhất một lần, chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau. Trong buổi chiều ngày mùng 7 tháng giêng, mặc dù trời mưa nhưng hàng vạn người đã đổ về đây mua bán cây, khiến giao thông nơi đây ùn tắc nghiêm trọng.

Tắc đường kinh hoàng, người và phương tiện đi chợ Viềng chôn chân hàng giờ dưới mưa

Dung Hà |

Hàng vạn người đổ về chơi chợ Viềng Nam Định khiến cho giao thông tắc nghẽn. Nhiều người và phương tiện phải chôn chân hàng giờ dưới mưa rét. 

Nửa triệu đồng một phòng nghỉ không khác gì "ổ chuột" ở chợ Viềng

Cường Ngô |

Chiều 22.2 (tức mùng 7 Tết Âm lịch), nhiều nhà nghỉ ở chợ Viềng (Nam Định) "cháy" phòng do lượng người kéo đến "mua may" quá đông. Một số phòng trọ diện tích nhỏ, đồ dùng tồi tàn nhưng vẫn được "hét" giá nửa triệu đồng.