Giọt nước mắt xen lẫn nụ cười của người lao động nghèo khi nhận tiền hỗ trợ

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Người lao động tự do, người bán vé số, bán ve chai, hàng rong... là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội hiện nay khi dịch bệnh xảy ra. Nhưng vài ngày gần đây, họ đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm hơn khi được cán bộ phường đến tận nhà, trao tận tay số tiền hỗ trợ trong gói 886 tỉ đồng của TPHCM, giúp họ trang trải cuộc sống trước mắt.

Kể từ khi TPHCM bắt đầu bùng phát dịch bệnh cho đến khi toàn thành phố áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày bắt đầu từ 0h ngày 9.7.2021, biết bao người lao động nghèo mưu sinh tại TPHCM không còn nguồn thu để sống qua từng ngày.

Họ là người bán vé số, bán ve chai, hàng rong..., nằm trong số những người chịu nhiều sự ảnh hưởng nhất do dịch COVID-19. Giờ đây, nhiều người không việc làm, không thu nhập, thậm chí đau yếu, họ chỉ còn biết trông chờ vào sự hỗ trợ của xã hội.

Bà Trương Thị Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM cho biết trong thời gian qua, phường đã lên danh sách trao tiền hỗ trợ tận nhà cho các đối tượng này. "Sáng nay, chúng tôi lên kế hoạch đi trao cho 38 người thuộc đối tượng người bán vé số, chạy xe ôm truyền thống, người lao động mất việc làm... Mỗi cá nhân trong danh sách sẽ được nhận số tiền là 1,5 triệu đồng. Danh sách nhận tiền hỗ trợ chúng tôi vẫn liên tục cập nhật và bổ sung mỗi ngày để không bỏ sót bất kỳ ai"- bà Thuận cho biết.

Niềm vui của xóm bán vé số

Gần tới trưa 14.7, chúng tôi theo chân 2 cán bộ phường Cầu Kho, quận 1, chạy xe máy rẽ vào con hẻm nhỏ số 22 chân cầu Nguyễn Văn Cừ. Tới ngã ba hẻm, cán bộ phường dừng xe lại cầm theo danh sách, đi bộ đến từng nhà gọi người dân ra nhận tiền.

Con hẻm 22, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Q.1 nơi lưu trú của nhiều người lao động
Con hẻm 22, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Q.1 nơi lưu trú của nhiều người lao động

Đi sâu vào trong con hẻm, dừng lại ở một căn nhà nhỏ cũ kỹ số 24/22A ngay tại ngã 3 hẻm, cán bộ phường cho biết đây là "hộ vé số" - nơi 7 người lớn tuổi bán vé số cùng nhau sinh sống trong không gian chỉ chưa tới 20m2.

Nghe tiếng gọi, ông Ngô Văn Tiếng, sinh năm 1962, bước ra cửa mà không quên gọi vọng vào trong nhà: "Các ông, bà ơi đeo khẩu trang vào rồi ra nhận tiền này". Sau khi đối chiếu thông tin trong danh sách, 6 người trong hộ đều nhận được số tiền 1,5 triệu đồng. Duy chỉ có ông Nguyễn Thành Quý (sinh năm 1968) do mới bị mất toàn bộ giấy tờ nên tạm thời chưa nhận được tiền hỗ trợ.

"Kể từ ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chúng tôi chỉ ở nhà, không còn kiếm được tiền nữa. Nay có được số tiền hỗ trợ này, những người nghèo khó như chúng tôi mừng lắm vì đỡ vất vả, lo lắng hơn trong những ngày trước mắt", ông Tiếng nói.

Cảm xúc nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài

Rồi cán bộ phường rời khỏi căn nhà đặc biệt này và tiếp tục trao cho những hộ khác. Danh sách đã lên như vậy nhưng thực tế đến nơi nhiều người cũng chưa nhận được vì có người cả gia đình đã đi cách ly tập trung. Có người đã không nén được cảm xúc mà bật khóc khi nhận tiền.

Những giọt nước mắt lăn dài của chị Diêu Thị Trường An khi nhận được số tiền 1,5 triệu đồng. Chị Trường An là một người khuyết tật.
Những giọt nước mắt lăn dài của chị Diêu Thị Trường An khi nhận được số tiền 1,5 triệu đồng. Chị Trường An là một người khuyết tật .

Cách đó chừng vài chục mét, nép sâu bên trong một hẻm nhỏ không đề số và đường vào chỉ chừng nửa mét, hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Thanh Xuân, 1957 khó khăn và éo le hơn cả. Gia đình chỉ có bà, mẹ và người cô đều đã ngoài 90 tuổi. Trong gia đình, bà là nguồn thu nhập chính, nhờ vào nghề giúp việc. Tuy nhiên, cũng đã nửa năm nay, bà rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, không có thu nhập ổn định, hàng ngày chỉ đi phụ giúp ngoài chợ để kiếm được vài ba chục nghìn nuôi mẹ già và trang trải qua ngày.

"Nhà chỉ có 3 người nương tựa vào nhau mà sống, nửa năm nay dịch bệnh nên không có ai mướn mình nữa. Thất nghiệp nên làm gì có thu nhập, ăn uống cũng đơn sơ, đâu có dám mua bán gì. Nay mẹ ốm, chuẩn bị phải đưa bà vô bệnh viện mà không biết chi phí trả thế nào đây"- bà Xuân vừa nói vừa nắm chặt tay người mẹ già nay đã không còn khả năng nói. Chị nén lại dòng nước mắt, tủi thân, bật cười mà dường như chua chát.

Cái nắm tay siết chặt của 2 mẹ con chị Xuân.
Cái nắm tay siết chặt của 2 mẹ con bà Xuân.
Bà Lê Thị Thanh Xuân và người mẹ đã hơn 90 tuổi.
Bà Lê Thị Thanh Xuân và người mẹ đã hơn 90 tuổi.

Theo rà soát của UBND phường Cầu Kho, tính đến hôm nay, 14.7, địa bàn hiện có 810 trường hợp là lao động tự do, bán vé số, hàng rong, chạy xe ba gác, giao hàng bằng xe thô sơ... được quận đưa thông tin, đã cơ bản duyệt xong và tiến hành trao tiền hỗ trợ. Hiện các tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực vẫn tiếp tục lên danh sách, sau đó phường sẽ tiến hành nhanh nhất để xét duyệt trong 2 ngày.

Hình ảnh trao nhận tiền hỗ trợ tại xóm nghèo hẻm 22, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Q.1

Những người lao động nghèo trong hẻm lần lượt được trao tiền hỗ trợ.
Nhận được số tiền này ai cũng phấn khởi như gỡ bỏ được một phần nỗi lo lắng cho những ngày sắp tới.
Người bán hàng tự do nhưng phải đóng cửa cũng được nhận tiền hỗ trợ.
Số tiền hỗ trợ đến kịp thời sẽ giúp cho cuộc sống người lao động bớt khó khăn hơn trong mùa dịch.
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ triển khai kế hoạch hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

BẠCH CÚC |

Ngày 14.7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 nghẹn ngào khi mua sắm 0 đồng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

"Siêu thị 0 đồng" ở quận Bình Thạnh, TPHCM đã góp phần hỗ trợ cho nhiều người lao động bớt phần nào khó khăn trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhận được phiếu mua hàng tại "siêu thị 0 đồng", nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng.

Hàng trăm tấn rau, củ được "chia lửa" cùng người dân TPHCM chống dịch

Huân Cao |

TPHCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và các chợ đầu mối lớn phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch nên xảy ra tình trạng khan hiếm về nguồn rau xanh, củ quả. Thấu hiểu được điều này, nhiều nhóm tình nguyện đã lên kế hoạch nhập hàng trăm tấn rau, củ để "chia lửa" cùng bà con TPHCM chống dịch.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ triển khai kế hoạch hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

BẠCH CÚC |

Ngày 14.7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 nghẹn ngào khi mua sắm 0 đồng

Ngọc Lê - Thanh Chân |

"Siêu thị 0 đồng" ở quận Bình Thạnh, TPHCM đã góp phần hỗ trợ cho nhiều người lao động bớt phần nào khó khăn trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhận được phiếu mua hàng tại "siêu thị 0 đồng", nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng.

Hàng trăm tấn rau, củ được "chia lửa" cùng người dân TPHCM chống dịch

Huân Cao |

TPHCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và các chợ đầu mối lớn phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch nên xảy ra tình trạng khan hiếm về nguồn rau xanh, củ quả. Thấu hiểu được điều này, nhiều nhóm tình nguyện đã lên kế hoạch nhập hàng trăm tấn rau, củ để "chia lửa" cùng bà con TPHCM chống dịch.