Giây phút thiêng liêng ở tuyến đầu chống dịch

Huyên Nguyễn - Khánh Linh - Hà Anh Chiến |

Mặc đồ bảo hộ, dự lễ kết nạp Đảng cách hàng nghìn kilômét hay bên đây đứng tuyên thệ, bên kia là phòng cấp cứu... - đó là những hình ảnh khó quên về lễ kết nạp Đảng đặc biệt trong tâm dịch. Với niềm tin son sắt hướng về cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ tuyên thệ với khát vọng cống hiến cho đất nước.

Bên đây đứng tuyên thệ, bên kia là phòng cấp cứu

“Đứng trước cờ Đảng, Quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi xin thề!...” - từng lời hứa được anh Hồ Ngọc Tú, nhân viên y tế phòng Vật tư tiêu hao, Bệnh viện Lê Văn Thịnh dõng dạc hô vang trong lễ kết nạp đảng viên mới.

Trong trận chiến chống dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam năm qua, lực lượng tuyến đầu đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả, hiểm nguy. Trên “mặt trận” không tiếng súng, nhiều “chiến sĩ” là quần chúng ưu tú đã vinh dự đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Với họ, được kết nạp Đảng ở “chiến trường” chống dịch sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên.

Khi tình hình dịch bệnh tại TPHCM đang diễn ra căng thẳng, các bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức cấp cứu COVID-19 vẫn ngày đêm sáng đèn… Nơi tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đảng viên cũng hết sức đặc biệt, được thực hiện ngay tại căn phòng làm việc sát bên phòng hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3. Tuy dịch bệnh khiến mọi thứ không tươm tất như những buổi lễ kết nạp Đảng khác, nhưng sự kiện quan trọng ấy đã diễn ra trong không khí vô cùng xúc động.

Nhớ lại cảm xúc trong ngày biết tin được kết nạp Đảng ngay khi đang chiến đấu với COVID-19 để giành sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân, anh Hồ Ngọc Tú, khi ấy được điều động đến công tác tại Bệnh viện dã chiến số 3, tâm sự bản thân vô cùng bất ngờ khi là một trong những người kết nạp Đảng ngay giữa tâm dịch.

“Khi dịch bùng ra, tôi cũng không biết chừng nào mình sẽ được kết nạp vì lúc đó còn phải toàn tâm lo chống dịch. Trước lễ kết nạp vài ngày, được nghe thông báo, tôi bất ngờ lắm. Nhận được những lời chúc mừng, chia sẻ từ xa, tôi vô cùng xúc động và tự hào hơn nữa” - anh Tú chia sẻ.

Cùng kết nạp Đảng tại Bệnh viện dã chiến số 3, anh Nguyễn Tấn Phát - cán bộ y tế phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - không kìm được xúc động khi kể lại những ký ức về lễ kết nạp Đảng hôm đó.

“Bên đây là lễ kết nạp, còn ngay bên kia là phòng hồi sức cho bệnh nhân COVID-19. Bên này mình đứng tuyên thệ, còn bên kia cấp cứu cho bệnh nhân. Tại thời điểm đó, tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân mình”- anh Phát kể lại.

Suốt quá trình công tác 5 tháng tại Bệnh viện dã chiến số 3 cũng là thời gian mà anh Phát cùng các đồng nghiệp vượt qua bao gian khó, hiểm nguy để cứu bệnh nhân. Với anh Phát, quãng thời gian đó giúp anh trau dồi thêm nhiều kỹ năng và đồng thời rèn luyện thêm ý chí của một người đảng viên cần có.

“Khi vào đây công tác, tôi rèn luyện được tính không ngại khó ngại khổ, mình cứ làm hết mình đi. Trong thời điểm dịch như vậy, cứ phải lao lên làm đã rồi tính tiếp”- anh Phát nói.

Sinh viên Bùi Mỹ Anh trong lễ kết nạp đặc biệt cách hàng ngàn km. Ảnh: NVCC
Sinh viên Bùi Mỹ Anh trong lễ kết nạp đặc biệt cách hàng ngàn km. Ảnh: NVCC

Xúc động hơn nữa, tại buổi lễ kết nạp Đảng đầy đặc biệt đó, mẹ của anh Phát được mời tới để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của con trai mình. Anh Phát chia sẻ: “Tôi may mắn khi mẹ tôi cũng là đảng viên, lúc trước bà công tác ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Chứng kiến tôi được kết nạp Đảng trong bối cảnh đặc biệt như vậy, mẹ tôi nói rằng, bà vô cùng tự hào và vui sướng vì điều đó”.

Khó khăn là thế, nhưng bên cạnh những vấn đề về chuyên môn và phòng chống dịch bệnh, các cấp uỷ vẫn luôn quan tâm đến công tác rèn luyện những cá nhân ưu tú để Đảng bộ có thêm những đảng viên trẻ chung tay xây dựng Đảng ngày càng thêm vững mạnh, cũng như có thêm ý chí chiến đấu trong giai đoạn dịch bệnh đầy căng thẳng.

Mặc đồ bảo hộ, dự lễ kết nạp cách hàng nghìn kilômét

Cùng với các y, bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu, nhiều chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi cũng đã “xếp bút nghiên”, xách balo đi vào tâm dịch. Khi TP.Hồ Chí Minh bắt đầu thành điểm nóng, Bùi Mỹ Anh - sinh viên ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên - đã viết đơn tình nguyện đăng ký theo đoàn vào miền Nam chống dịch. Ngày lên đường, cô chỉ kịp gọi điện chào bố mẹ rồi lên đường.

Mỹ Anh cùng một số đồng đội được phân công về Trạm y tế xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đảm nhiệm phần việc như hướng dẫn người dân khai báo y tế; ghi nhận thông tin lịch sử tiếp xúc; hướng dẫn hoặc lấy mẫu xét nghiệm; phân luồng các trường hợp nghi bị nhiễm hoặc có kết quả dương tính đến nơi điều trị. Ngoài ra, có những thời điểm, cô tham gia lấy mẫu trong cộng đồng trong khu cách ly, phong tỏa.

Trực tiếp có mặt tại tâm dịch, Mỹ Anh càng hiểu hơn những vất vả, thách thức và áp lực của nghề y. Cô cảm nhận rõ sự mong manh của sự sống - chết, áp lực đối mặt với các ca tử vong và phải vượt qua để tiếp tục công việc của thầy thuốc, an ủi người nhà bệnh nhân.

Mải miết với những công việc trong tâm dịch, Mỹ Anh bất ngờ nhận được thông báo về buổi lễ kết nạp Đảng. Vì đang ở TP.Hồ Chí Minh, cô chỉ có thể tham gia buổi lễ với hình thức trực tuyến. Có một chút hụt hẫng, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, bởi Mỹ Anh hiểu việc mình được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi đang làm nhiệm vụ, góp sức cùng cả nước chống dịch, lại là điều ý nghĩa hơn cả.

Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, đeo khẩu trang che chắn cẩn thận nhưng lời tuyên thệ của Mỹ Anh vẫn rõ ràng, trang trọng và dường như không có gì có thể làm ảnh hưởng đến giây phút thiêng liêng ấy. Đầu cầu bên kia, các thầy cô tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên im lặng để lắng nghe lời tuyên thệ từ phương xa của cô học trò nhỏ đang tham gia chống dịch tại “điểm nóng”. Ngay sau lời tuyên thệ đó, không hoa, không quà chúc mừng, Mỹ Anh lại tất bật rời đi sớm vì có lịch lấy mẫu xét nghiệm. Cô cũng hiểu hơn trách nhiệm của mình cần làm trong thời gian tới để góp sức phát triển đất nước.

Bữa tối hôm ấy, các thành viên trong đoàn chúc mừng cô bằng những cái “cụng khuỷu tay” hay dành tặng tân đảng viên thêm phần trứng. “Tôi cảm thấy rất vui khi có thể đón nhận những điều đặc biệt đó” - Mỹ Anh nói.

Kết nạp Đảng tại chốt kiểm soát dịch bệnh

Có dịp gặp gỡ, trò chuyện với đảng viên mới vừa được kết nạp Đảng nơi tâm dịch mới thấy rõ sự nhiệt huyết, niềm xúc động tự hào trong mỗi người khi ngày kết nạp Đảng vốn dĩ đã đặc biệt nay còn mang dấu ấn của sự kiên cường trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.

Đối với anh Nguyễn Hồng Phúc (26 tuổi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), ngày 5.9.2021 là một ngày đặc biệt, một dấu ấn trong cuộc đời mà anh không thể nào quên. Bởi, đó là ngày anh Phúc được kết nạp vào Đảng. Lễ kết nạp Đảng cho anh Phúc được thực hiện ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở khu phố 1, phường Long Bình Tân - nơi anh Phúc đang là bảo vệ dân phố, làm nhiệm vụ tuyến đầu trực chốt bảo vệ vùng xanh.

Anh Phúc chia sẻ: “Bản thân tôi rất tự hào khi được kết nạp vào Đảng, được đóng góp, được cống hiến sức trẻ cho khu phố, cho tỉnh Đồng Nai, là niềm tự hào cho cả gia đình”.

Ba mất từ khi còn nhỏ, anh Phúc sống với mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Phúc đi học và làm nghề sửa xe. Vì muốn đóng góp cho xã hội nên cách đây hơn một năm, anh tình nguyện tham gia lực lượng bảo vệ dân phố của phường. Từ khi tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, ban ngày, anh Phúc làm nghề sửa xe để đảm bảo đời sống bản thân và gia đình, tối đến anh lại tham gia tuần tra bảo vệ trên địa bàn khu phố. Ngoài ra, anh còn là đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đến giữa tháng 6.2021, anh Phúc tiếp tục nhận nhiệm vụ mới khi trên địa bàn xuất hiện các ca mắc COVID-19 đầu tiên. Khi đó, anh cùng nhiều bảo vệ dân phố khác được huy động tham gia trực chốt, hỗ trợ các đội của y tế đi xét nghiệm tầm soát, tiêm chủng và còn trực tiếp hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Suốt thời gian trực chốt, bản thân anh Phúc cũng đã giúp đỡ đưa đón miễn phí cho nhiều người dân phải đi bệnh viện cấp cứu. Anh Phúc chia sẻ: “Thời gian phòng chống dịch, tôi thức ngày, thức đêm, ngủ rất ít. Thường chỉ về nhà vào buổi trưa nhưng cũng ít tiếp xúc với người nhà vì sợ lây bệnh cho gia đình”.

Ngoài công việc để chăm lo cho gia đình, anh Nguyễn Hồng Phúc vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của địa phương. Ảnh: HAC
Ngoài công việc để chăm lo cho gia đình, anh Nguyễn Hồng Phúc vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của địa phương. Ảnh: HAC

Với tinh thần xung kích tình nguyện và đóng góp của anh, Đoàn phường Long Bình Tân đã giới thiệu anh để cấp ủy xem xét kết nạp Đảng. Sau khi hoàn thiện quy trình, ngày 5.9, tại chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn khu phố 1, Chi bộ 5 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Nguyễn Hồng Phúc. Anh Phúc trở thành đảng viên trẻ nhất ở phường.

Huyên Nguyễn - Khánh Linh - Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Huy |

Hòa Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Kỷ niệm không thể nào quên của cán bộ, chiến sĩ CSGT những ngày chống dịch

Việt Dũng |

Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong thời gian kiểm soát trật tự, an toàn giao thông thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với những kỷ niệm "không quên" được gợi lại trong buổi toạ đàm "Sắc nắng trên những tuyến đường".

Tình nguyện đi chống dịch vì "em còn trẻ, giúp được ai thì giúp"

Phương Linh |

Khánh Hòa - Tình nguyện lên đường vào tâm dịch, thậm chí trốn gia đình để đi, 70 sinh viên ngành y của Khánh Hòa đã có những ngày chung tay cùng TP.Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phát huy vai trò công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Huy |

Hòa Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Kỷ niệm không thể nào quên của cán bộ, chiến sĩ CSGT những ngày chống dịch

Việt Dũng |

Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong thời gian kiểm soát trật tự, an toàn giao thông thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với những kỷ niệm "không quên" được gợi lại trong buổi toạ đàm "Sắc nắng trên những tuyến đường".

Tình nguyện đi chống dịch vì "em còn trẻ, giúp được ai thì giúp"

Phương Linh |

Khánh Hòa - Tình nguyện lên đường vào tâm dịch, thậm chí trốn gia đình để đi, 70 sinh viên ngành y của Khánh Hòa đã có những ngày chung tay cùng TP.Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19.