Giải tỏa cách ly, khử trùng bar Buddha

Anh Nhàn |

Chiều 23.4, TPHCM quyết định giải tỏa cách ly kiểm dịch Quán ăn Thái B.V.D.D.H.A (được biết đến với tên bar Buhhda). Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra, khử trùng địa điểm này.

Theo quyết định của UBND Quận 2, quán ăn Thái (bar Buddha) đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thống nhất giải tỏa cách ly kiểm dịch từ ngày 23.4

Tại buổi làm việc, đoàn liên ngành gồm Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, UBND quận 2, Công an quận 2, UBND phường Thảo Điền… đã yêu cầu chủ quán chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi hết thời hạn cách ly.

Bên cạnh đó, đoàn đề nghị chủ quán chỉ được buôn bán trở lại khi có thông báo chung của UBND TPHCM về ngành nghề kinh doanh quán ăn.

Khi hoạt động trở lại, địa điểm này phải tiếp tục thực hiện quy định tránh tụ tập đông người, giãn cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, khách đến quán phải đeo khẩu trang, quán phải trang bị nước sát khuẩn, bồn rửa tay theo quy định.

Do quán đã từng xảy ra dịch bệnh nên đoàn liên ngành yêu cầu thực hiện vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên, tối thiểu ngày 2 lần trước khi hoạt động trở lại và sau khi đi vào kinh doanh.

Không chỉ vậy, các cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ quán khắc phục các sai phạm về tên bảng hiệu, kinh doanh đúng ngành nghề hoạt động theo đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh cá thể; yêu cầu chủ quán gỡ bỏ các tranh ảnh, tượng Phật, các yếu tố tôn giáo… trong không gian quán, gỡ bỏ bảng hiệu mang tên "Buddha" trang trí trước quán.

Bà T.T.D.T - đại diện chủ hộ kinh doanh quán ăn - cho biết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục về bảng hiệu, các hình ảnh trang trí trong không gian quán để phù hợp với thuần phong mỹ tục, tôn giáo.

Bà T cũng cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau thời gian được giải tỏa cách ly.

Trước đây, ngành y tế có thông tin bệnh nhân COVID-19 thứ 91 có đến quán "bar Buddha" và nơi đây được xem là "ổ dịch" tại TPHCM. Đã có 199 người liên quan tại quán bar này được khai thác dịch tễ (kể cả chủ quán và nhân viên phục vụ), trong đó có 7 trường hợp dương tính với COVID-19.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 cuối cùng tại BV Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 23.4, thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh.

TPHCM chuẩn bị nới lỏng thế nào sau thời gian cách ly xã hội?

Anh Nhàn |

Khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, TPHCM cần có lộ trình để nới lỏng việc hạn chế đi lại, tiếp xúc của người dân; mở lại trường học; dần cho các cửa hàng, dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại.

70% cuộc gọi quấy phá, đùa cợt với 115 TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

“Họ gọi đến vờ hỏi chuyện rồi tán tỉnh, trêu ghẹo, thậm chí còn buông lời tục tĩu. Có người thì trong hơn 9 tiếng gọi tới 251 cuộc để quấy phá tổng đài. Đôi khi chỉ cần chậm vài phút có thể cướp đi sinh mạng của người bệnh nên xin đừng ai đùa cợt, quấy phá nữa”, chị Đoàn Thị Mỹ Danh - nhân viên trực tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM chia sẻ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ca mắc COVID-19 cuối cùng tại BV Dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 23.4, thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh.

TPHCM chuẩn bị nới lỏng thế nào sau thời gian cách ly xã hội?

Anh Nhàn |

Khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, TPHCM cần có lộ trình để nới lỏng việc hạn chế đi lại, tiếp xúc của người dân; mở lại trường học; dần cho các cửa hàng, dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại.

70% cuộc gọi quấy phá, đùa cợt với 115 TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

“Họ gọi đến vờ hỏi chuyện rồi tán tỉnh, trêu ghẹo, thậm chí còn buông lời tục tĩu. Có người thì trong hơn 9 tiếng gọi tới 251 cuộc để quấy phá tổng đài. Đôi khi chỉ cần chậm vài phút có thể cướp đi sinh mạng của người bệnh nên xin đừng ai đùa cợt, quấy phá nữa”, chị Đoàn Thị Mỹ Danh - nhân viên trực tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM chia sẻ.