Gia đình cựu binh Trường Sa được đồng đội tận tình giúp đỡ

Nhiệt Băng |

Ngày 17.6, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trường Sa Thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), đã đến thăm và trao 13,5 triệu đồng cho gia đình cựu binh Trường Sa - Hoàng Thái Long (43 tuổi), ở Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm.

Hoạt động này do Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trường Sa Thành phố Cam Ranh phát động, qua đó nhận được sự hưởng ứng thiết thực của các cựu chiến binh Trường Sa trên khắp mọi miền của đất nước. Đây là những hoạt động giàu tính nhân văn của những người lính sau quân ngũ, thường xuyên chăm lo nghĩa tình đồng đội, thiết thực giúp đỡ nhau vơi đi những khó khăn trong đời sống.

Cựu binh Hoàng Thái Long nhập ngũ và ra làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Sinh Tồn Đông (huyện đảo Trường Sa) đầu năm 1996. Cuối năm 1998 hoàn thành nhiệm vụ anh trở về đất liền và xây dựng gia đình với chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (năm nay 42 tuổi), ở xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh.

Gia đình anh chị có con trai 17 tuổi, nhưng bị bệnh, không lao động nặng được, vừa qua cháu lại bị tai nạn giao thông gãy chân trái. Con gái 13 tuổi, bị khuyết tật trí tuệ (nặng) từ nhỏ, nay lại bị thêm căn bệnh cong vẹo cột sống, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết sẽ phải mổ cho bé, nhưng gia đình không có tiền.

Ngoài ra, chị Hạnh còn phải chăm sóc mẹ già đơn thân 88 tuổi, bị bệnh về da khá nặng. Ngôi nhà nhỏ cấp 4, mái tôn của gia đình ở xã Cam Hải Tây, do vợ chồng tạo dựng từ năm 2007, trong đó nhờ được vay tiền của Ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu, đến nay chưa trả nợ được. Công việc của anh chị đều làm thuê và không ổn định.

Ngoài số tiền Ban liên lạc hỗ trợ kể trên, con trai của anh chị được Lương y Nguyễn Xuân Long ở Cam An Nam, Cam Lâm hỗ trợ khám, điều trị miễn phí bằng phương pháp y học cổ truyền trong thời gian qua, đến nay bệnh của cháu dần ổn định.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Những hy sinh thầm lặng của vợ một cựu binh cơ yếu

TRẦN TUẤN |

Trong 15 ngày phép ngắn ngủi của một anh lính cơ yếu ngay sau ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước, đã diễn ra một đám cưới giản đơn, mau lẹ ở quê nhà; để rồi, khi trở lại đơn vị và những năm tháng dài sau phục viên trở về, người lính ấy có một người vợ hiền, cả đời hy sinh thầm lặng vì chồng, vì con.

LD 20074: Nỗi đau da cam của một cựu binh

Thanh Trang |

Rời chiến trường về với đời thường, cuộc sống của ông Vũ Văn Giang (67 tuổi, số nhà 104, tổ 14, chung cư Xuân Thiều 1, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tiếp tục âm ỉ những nỗi đau của chiến tranh.

LD2127: Người cựu binh già cần sự giúp đỡ

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên, ông Thân Văn Dương - Bí thư Chi bộ thôn Bãi Bằng - cho hay: “Gia đình bà Trần Thị Yên thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Bà Yên tuổi đã cao nhưng vẫn là lao động chính nuôi 4 miệng ăn”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những hy sinh thầm lặng của vợ một cựu binh cơ yếu

TRẦN TUẤN |

Trong 15 ngày phép ngắn ngủi của một anh lính cơ yếu ngay sau ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước, đã diễn ra một đám cưới giản đơn, mau lẹ ở quê nhà; để rồi, khi trở lại đơn vị và những năm tháng dài sau phục viên trở về, người lính ấy có một người vợ hiền, cả đời hy sinh thầm lặng vì chồng, vì con.

LD 20074: Nỗi đau da cam của một cựu binh

Thanh Trang |

Rời chiến trường về với đời thường, cuộc sống của ông Vũ Văn Giang (67 tuổi, số nhà 104, tổ 14, chung cư Xuân Thiều 1, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tiếp tục âm ỉ những nỗi đau của chiến tranh.

LD2127: Người cựu binh già cần sự giúp đỡ

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên, ông Thân Văn Dương - Bí thư Chi bộ thôn Bãi Bằng - cho hay: “Gia đình bà Trần Thị Yên thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Bà Yên tuổi đã cao nhưng vẫn là lao động chính nuôi 4 miệng ăn”.