Chiều 1.5, trong căn nhà trọ ọp ẹp rộng vài chục mét vuông, đôi vợ chồng nghèo - chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Nguyễn Văn Đến tổ chức lo hậu sự cho đứa con út xấu số. Hoàn cảnh gia đình em Trường rất khó khăn. Suốt nhiều năm qua, cả gia đình gồm 5 người (trừ cô con gái đã lấy chồng ở miền Nam) phải sống chen chúc trong căn nhà trọ ọp ẹp.
Nói chuyện với phóng viên Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (mẹ Trường) nức nở: "Trường đang học lớp 7. Nó hiền lành lắm. Lâu nay nó học xong thì ở nhà, hiếm khi đi chơi. Hôm qua (30.4), mấy anh em trong nhà tổ chức đi suối Đá Giăng chơi lễ. Nó bảo ở nhà buồn nên xin đi theo. Ai ngờ đi luôn không trở về!".
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Trường, trong ngày 1.5, nhiều người đã đến quyên góp tiền ủng hộ, giúp đỡ, mong đôi vợ chồng tội nghiệp sớm vượt qua khó khăn, vơi đi mất mát.
Như Lao Động đã thông tin, khoảng 14h chiều 30.4, tại suối Đá Giăng (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) xảy ra vụ đuối nước. "Khi vớt lên bờ thì bạn ấy (Trường) đã tái xanh. Nhiều người đã cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó" - một nhân chứng thuật lại.
Cách trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) 35km về phía Tây Nam, suối Đá Giăng nằm kề bên đường lên đỉnh Hòn Bà. Vào những ngày nắng nóng, nơi này thu hút rất nhiều người đến vui chơi, tắm suối.