Ghế nhựa lại bao vây, tái chiếm vỉa hè hồ Tây sau ngày "ra quân" rầm rộ

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Chỉ vài ngày sau khi lực lượng chức năng "ra quân" chấn chỉnh, xử phạt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè hồ Tây để kinh doanh, buôn bán lại tái diễn.

Những ngày qua, một số cơ quan báo chí cũng như mạng xã hội đã phản ánh về tình trạng chiếm dụng ghế đá công cộng tại khu vực ven hồ Tây để kinh doanh, bán hàng, thậm chí “muốn ngồi ghế đá là phải trả tiền nước”. Tình trạng này diễn ra gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước phản ánh trên, ngày 21.4, lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quân, chấn chỉnh xử phạt nhiều hộ kinh doanh ven hồ Tây vì lấn chiếm vỉa hè, trưng dụng ghế đá công cộng.

Theo ghi nhận, sau khi bị các cơ quan chức năng xử phạt, số lượng người kinh doanh chiếm dụng vỉa hè trái quy định tại Hồ Tây đã không còn xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, mọi thứ đâu lại vào đấy.

Hàng nước bày bán trên vỉa hè Hồ Tây. Ảnh chụp ngày 25.4.
Hàng nước bày bán trên vỉa hè Hồ Tây. Ảnh chụp ngày 25.4.

Dọc tuyến đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên, nhiều hàng quán thản nhiên kê thêm bàn, ghế ra ngoài vỉa hè khi lượng khách bên trong quá tải. Thậm chí một số nơi trong quán rất vắng nhưng phần vỉa hè trước quán vẫn đông đúc do tâm lí khách hàng thích “ngồi ngoài thoáng".

Quanh khu vực ven hồ Tây, việc bán hàng di động cũng trở nên phổ biến. Chỉ khi có người mua, người bán mới rải ghế xuống vỉa hè. Đây là hình thức kinh doanh tinh vi nhằm tránh sự theo dõi và quan sát của các lực lượng chức năng.

Không chỉ các quán nước, một quán bán đồ ăn vặt quanh khu vực này cũng tranh thủ ngày cuối tuần đông khách chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh. Một số ki-ốt cũng được dựng lên khá kiên cố để phục vụ cho việc buôn bán trở nên thuận lợi hơn.

Nhiều người dân bức xúc khi vỉa hè là nơi để đi bộ, tập thể dục thì nay do các hàng quán mở trái phép, khiến không gian của người đi bộ bị ảnh hưởng.

Một kiot được dựng lên trong khuôn viên vỉa hè vườn hoa để phục vụ kinh doanh buôn bán. Ảnh: PV.
Một kiot được dựng lên trong khuôn viên vỉa hè vườn hoa để phục vụ kinh doanh buôn bán. Ảnh: PV.

Anh Hải Thắng (40 tuổi, Ba Đình), người thường xuyên chạy bộ quanh khu vực ven hồ Tây chia sẻ, việc các hàng quán bày bán tại vỉa hè ven hồ khiến nhiều thời điểm người dân phải di chuyển xuống lòng đường gây tắc nghẽn giao thông, nguy hiểm.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh quanh khu vực Hồ Tây đã không còn xa lạ và lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Dù thành phố Hà Nội cũng như các đơn vị chức năng từ quận đến phường đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý nhưng ý thức của một số bộ phận người kinh doanh còn kém nên khiến việc xử lý chưa thực sự hiệu quả.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè hồ Tây sau khi lực lượng chức năng "ra quân" chấn chỉnh, xử phạt vào ngày 21.4:

 
Ghế đá vây kín vỉa hè 1 đoạn đường ven hồ Tây.
Hàng quán mọc lên khiến khuôn viên hồ Tây trở nên nhếch nhác.
Hàng quán mọc lên khiến khuôn viên hồ Tây trở nên nhếch nhác.
Quán nước kê bàn ghế chiếm hết vỉa hè.
Quán nước kê bàn ghế chiếm hết vỉa hè.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Muốn ngồi ghế đá hồ Tây phải trả tiền nước: Xử phạt nhiều hàng quán

Vân Trường |

Hà Nội - Đại diện UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) xác nhận có tình trạng một số hộ đã chiếm dụng ghế đá công cộng, tự ý kê thêm bàn nhựa, thậm chí đánh số thứ tự, tên hàng quán để kinh doanh trên phố Nhật Chiêu khu vực ven hồ Tây.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.

Hà Nội: Hồ Tây im lìm, bình yên chiều cuối năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà NộiHồ Tây vắng lặng, yên bình trong chiều ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Muốn ngồi ghế đá hồ Tây phải trả tiền nước: Xử phạt nhiều hàng quán

Vân Trường |

Hà Nội - Đại diện UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) xác nhận có tình trạng một số hộ đã chiếm dụng ghế đá công cộng, tự ý kê thêm bàn nhựa, thậm chí đánh số thứ tự, tên hàng quán để kinh doanh trên phố Nhật Chiêu khu vực ven hồ Tây.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.

Hà Nội: Hồ Tây im lìm, bình yên chiều cuối năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà NộiHồ Tây vắng lặng, yên bình trong chiều ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022.