Được biết, đây là tuyến huyết mạch phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong các trường hợp cần thiết, nhất là mùa mưa, bão,.. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, đến nay, tuyến đường này vẫn chưa được hoàn thành.
Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường bị sạt lở chạy qua địa bàn tổ 9 thôn Vân Tây, xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Trận mưa to vào tối 9.10 dẫn tới lượng nước đổ về quá lớn đã ăn sâu vào bên trong.
Bên cạnh sạt lở đường sá, cơn lũ cũng đã cuốn trôi gần 20 ngôi mộ. Hệ thống thoát nước của tuyến đường cũng bị chôn vùi hoàn toàn.
Ông Trần Tấn Thành (60 tuổi, trú thôn Vân Tây, xã Bình Triều) cho biết, toàn bộ khu vực này là nền cát. Đơn vị thi công đường chưa kịp làm cống thoát nước ở phía trên nên đã dẫn tới tình trạng này.
“Vào mùa lụt năm trước, đã có 2 ngôi mộ kịp di dời nên không bị cuốn trôi. Tuy vậy, lượng đất cát đã vùi lấp đất đai tài sản. Trước tình trạng đó, đơn vị thi công đã không rút kinh nghiệm thi công cống thoát nước nên dẫn tới hậu quả như hôm nay” – ông Thành nói.
Ông Thành cũng cho biết thêm, trước tình trạng sạt lở, ngay trong đêm 9.12, UBND xã Bình Triều cùng với lực lượng Dân quân Tự vệ đã có mặt tại hiện trường và bao cát chống đỡ. Tuy nhiên, vì nước chảy quá mạnh nên công tác khắc phục không đem lại hiệu quả.
Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường dùng dây giăng lại để cảnh báo người dân.