Gác lại nghỉ lễ, những người lính căng mình giữa biển Tây Nam

Lục Tùng - Hoàng Xuân |

Khi nhiều người đang chuẩn bị cho mình kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2020 để thực hiện những chuyến du lịch vui vẻ, thì những người lính thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lại căng mình ra giữa vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, họ còn phải đảm đương thêm nhiệm vụ giúp ngư dân phòng, chống dịch COVID-19.

Một vai hai gánh

Những ngày cận dịp lễ 30.4 và 1.5.2020, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đóng quân trên địa bàn huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) lại làm việc gấp đôi ngày thường.

Tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển. Ảnh: HX
Tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển. Ảnh: HX

Là đơn vị chủ lực trong việc quản lý, bảo vệ vùng biển từ Bắc cửa Định An (Sóc Trăng) đến mũi Hà Tiên, thuộc địa bàn của 4 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, nhưng từ khi xảy ra dịch COVID-19, đơn vị phải gánh thêm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Cấp phát tài liệu tuyên truyền dịch COVID-19. Ảnh: HX
Cấp phát tài liệu tuyên truyền dịch COVID-19. Ảnh: HX

Thượng tá Cao Cự Trọng - Chủ nhiệm Hậu cần, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) cho biết: Với tinh thần cảnh giác cao độ, đơn vị triển khai 6 tổ công các và điều động 5 tàu, xuồng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên vùng biển… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu, thuyền có dấu hiệu xuất, nhập cảnh, trao đổi, mua bán trái phép.

Đồng thời quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ chiến sĩ còn phải tăng cường thêm công tác phòng chống dịch ở nhiều khu vực biển đảo, như Phú Quốc, đảo Thổ Châu (Kiên Giang), đảo Hòn Chuối và Cảng cá Rạch Gốc (Cà Mau).

Thực hiện khai báo y tế. Ảnh: HX
Thực hiện khai báo y tế. Ảnh: HX

Theo đó, thường xuyên tiếp cận tàu, thuyền của ngư dân để tuyên truyền, phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 để thực hiện các biện pháp kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nghi vấn về dịch bệnh như: Kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế... Hơn thế nữa, những người lính Cụ Hồ còn kiêm luôn việc cấp phát miễn phí khẩu trang, nước sát khuẩn và cả nước ngọt... cho bà con trên biển đảo...

Ông Nguyễn Đình Văn, chủ tàu cá KG 93886 TS chia sẻ: “Chúng tôi thực sự rất phấn khởi và xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tận tình chăm lo”.

Đo thân nhiệt cho ngư phủ. Ảnh: HX
Đo thân nhiệt cho ngư phủ. Ảnh: HX

Những con số biết nói

Thật ra từ đầu tháng 2.2020, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sớm vào cuộc với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biển đảo Tây Nam với những con số biết nói, như: Thực hiện lấy thông tin khai báo y tế của hơn 100 lượt tàu thuyền với gần 1.000 ngư dân; cấp phát hơn 6.000 khẩu trang, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn, hơn 1.500 tờ rơi tuyên truyền.

Cấp nước sát khuẩn. Ảnh: HX
Cấp nước sát khuẩn. Ảnh: HX

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn hỗ trợ nhiều mặt hàng thiết yếu cho bà con trên địa bàn: 140.000 lít nước ngọt, 1.150kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, đó chỉ mới là sự khởi đầu của hành trình vì dân phục vụ của những người Cảnh sát biển.

Cấp khẩu trang cho ngư phủ. Ảnh: HX
Cấp khẩu trang cho ngư phủ. Ảnh: HX

Thượng tá Cao Cự Trọng nhấn mạnh: “Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, nhất là dịp lễ này, toàn đơn vị nêu cao nhận thức, trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ các trang bị y tế cần thiết…, góp phần cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống”.

Lục Tùng - Hoàng Xuân
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh khoác "áo mới" mừng ngày đại lễ 30.4 và 1.5

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với sự bình lặng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chào đón ngày lễ 30.4 và 1.5, TP.Hồ Chí Minh khoác lên những bộ "áo mới" cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữ nhà máy trong ngày 30.4.1975

Nam Dương |

Trước năm 1975, có một bộ phận cán bộ Công đoàn đã âm thầm hoạt động ngay trong lòng địch để vận động công nhân trong các nhà máy, công xưởng tham gia các phong trào cách mạng. Những ngày cuối tháng 4.1975, lực lượng cán bộ công vận này đã phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn nhà máy, bảo đảm cung cấp đủ điện, nước cho cả Thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ sinh hoạt bình thường sau ngày 30.4.1975.

Nghỉ lễ 30.4 trong thời gian giãn cách xã hội: Bạn làm gì?

Hà Phương - Thanh Chân |

Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay vẫn là khoảng thời gian người dân TPHCM thực hiện giãn cách xã hội. Ở nhà đọc sách... cùng con nấu ăn, hoàn thành bài tập, dọn dẹp nhà cửa... là những dự định mà người dân tại TPHCM muốn thực hiện trong kỳ nghỉ lễ này.


Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TP.Hồ Chí Minh khoác "áo mới" mừng ngày đại lễ 30.4 và 1.5

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với sự bình lặng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chào đón ngày lễ 30.4 và 1.5, TP.Hồ Chí Minh khoác lên những bộ "áo mới" cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữ nhà máy trong ngày 30.4.1975

Nam Dương |

Trước năm 1975, có một bộ phận cán bộ Công đoàn đã âm thầm hoạt động ngay trong lòng địch để vận động công nhân trong các nhà máy, công xưởng tham gia các phong trào cách mạng. Những ngày cuối tháng 4.1975, lực lượng cán bộ công vận này đã phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn nhà máy, bảo đảm cung cấp đủ điện, nước cho cả Thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ sinh hoạt bình thường sau ngày 30.4.1975.

Nghỉ lễ 30.4 trong thời gian giãn cách xã hội: Bạn làm gì?

Hà Phương - Thanh Chân |

Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay vẫn là khoảng thời gian người dân TPHCM thực hiện giãn cách xã hội. Ở nhà đọc sách... cùng con nấu ăn, hoàn thành bài tập, dọn dẹp nhà cửa... là những dự định mà người dân tại TPHCM muốn thực hiện trong kỳ nghỉ lễ này.