Đường sạt lở, giáo viên liều mình đi cano, băng rừng vào thôn "gieo" chữ

Hữu Long |

Tình trạng sạt lở tại các địa phương miền núi Quảng Nam vẫn còn diễn biến phức tạp. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mưa kéo dài còn khiến việc đến trường của các giáo viên vùng cao trở nên trắc trở, hiểm nguy…

Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn khiến nhiều hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ gây ngập nặng ở khu vực hạ du. Nhiều khu vực nhà dân ở các địa phương như huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Núi Thành, thị xã Điện Bàn, TP Hội An… bị ngập nặng. Không chỉ gây ngập lụt ở các địa phương vùng đồng bằng mà ở miền núi, mưa lớn khiến nhiều địa phương như huyện Bắc Trà My, Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng.

Riêng tại một số nơi, sạt lở còn khiến nhiều điểm trường vùng cao bị chia cắt. Để đến được trường, các thầy cô phải lội bộ hàng chục km đường rừng hoặc đi bằng cano ngược sông.

Video thầy cô giáo tại xã Trà Bui vượt qua các điểm sạt lở để đến trường gieo chữ

Chiều 3.12, ông Lê Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My cho biết, hiện tại, tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm huyện đến xã đang bị chia cắt bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình này, chính quyền xã Trà Bui đang nỗ lực phối hợp với người dân tổ chức thông đường, khắc phục để người dân sớm có thể di chuyển thuận lợi.

"Đường sạt lở nên hiện, việc di chuyển từ trung tâm huyện đến trung tâm xã Trà Bùi chỉ có cách đi bằng cano ngược sông. Biết là nguy hiểm nhưng vì công việc ở xã nên đại đa số anh em cán bộ, giáo viên xã đều chấp nhận nguy hiểm" - ông Cường nói và cho biết thêm, hiện tại 3 tuyến đường từ trung tâm xã đi các thôn Ông Đoàn, thôn Sơ Rơ và thôn Ông Nét đang bị sạt lở gây chia cắt cục bộ.

Trước nguy cơ cô lập với trung tâm xã Trà Bui, người dân, các thầy cô trong các thôn vùng cao chỉ còn cách băng rừng, lội bộ hàng tiếng đồng hồ để vận chuyển lương thực thực phẩm.

Hiện tại đường từ trung tâm huyện Bắc Trà My vào xã Trà Bui có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: Hiep Vo
Hiện tại đường từ trung tâm huyện Bắc Trà My vào xã Trà Bui có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: Hiep Vo
Hiện tại, đường từ trung tâm huyện Bắc Trà My vào xã Trà Bui có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Ảnh: Hiep Vo

Ông Trương Văn Đây – Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Bui) cho biết thêm, ngoài điểm trường ở trung tâm xã, nhà trường còn 4 điểm ở các thôn thì có 3 điểm hiện đang bị sạt lở, chia cắt.

Theo lời ông Đây, phần lớn các thầy cô đều có gia đình tại thị trấn Bắc Trà My. Các ngày trong tuần, thầy cô đều bám điểm trường giảng dạy. Cuối tuần, mọi người lại về nhà thăm vợ con và gia đình. Không ít lần, mưa lớn gây sạt lở đường sá, nhiều thầy cô vì thế bị kẹt lại trong các điểm trường nhiều ngày liền.

Các thầy cô phải đối mặt với nhiều rui rỏ trên quá trình đến trường học. Ảnh: Hiep Vo
Các thầy cô phải đối mặt với nhiều rui rỏ trên quá trình đến trường học. Ảnh: Hiep Vo
Các thầy cô phải đối mặt với nhiều rui rỏ trên quá trình đến trường học. Ảnh: Hiep Vo

Cũng có không ít lần đường sá bị sạt lở, thầy cô ở xã Trà Bui đánh cược mạng sống khi ngồi trên các chiếc cano, ngược sông Tranh để vào xã giảng dạy cho con em đồng bào địa phương.

Hiện tại đời sống của các giáo viên tại các điểm thôn gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều nguy hiểm trên đường đến lớp.

Ông Đây kể, cứ mỗi lần được về nhà, các thầy cô lại cõng theo lỉnh khỉnh nào là gạo, lương thực thực phẩm, nào là cả sách vở để phục vụ giảng dạy. Rồi hằng ngày tại các điểm thôn, ngoài giờ lên lớp, mọi người lại cùng nhau lợp tạm mái tôn để nấu nướng.

"Biết là vất vả, khó khăn nhưng ai nấy đều cố gắng bám trường, bám lớp với một tinh thần lạc quan, gạt qua nỗi niềm riêng" - ông Đây chia sẻ.

Một thầy giáo lấm lem bùn đất sau khi băng qua một điểm sạt lở. Ảnh: Hiep Vo
Một thầy giáo lấm lem bùn đất sau khi băng qua một điểm sạt lở. Ảnh: Hiep Vo
Tuy đối mặt với nhiều rui ro trong quá trình đến trường nhưng phần lớn các thầy cô giảg dạy ở xã Trà Bùi đều lạc quan, yêu đời. Ảnh: Hiep Vo
Tuy đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình đến trường nhưng phần lớn các thầy cô giảg dạy ở xã Trà Bùi đều lạc quan, yêu đời. Ảnh: Hiep Vo

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở núi, 400 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Thanh Chung |

Vụ sạt lở núi khiến 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở 3 thôn của xã Hương Trà, huyện Trà Bồng bị cô lập.

Quốc lộ 26 sạt lở kèm sụt lún, dân vượt rừng băng suối đi mua lương thực

BẢO TRUNG |

Quốc lộ 26 - tuyến huyết mạch Đắk Lắk đi Khánh Hoà đang bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở đất đá kết hợp sụt lún khá sâu và vẫn chưa được khơi thông. Người dân khu vực trên nếu muốn đi qua bờ bên kia mua lương thực, nhu yếu phẩm phải chấp nhận băng suối, vượt một cánh rừng nhỏ, rất nguy hiểm.

Sạt lở vùi lấp một đoạn quốc lộ 26 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tối 30.11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng CSGT đang tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk) .

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sạt lở núi, 400 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Thanh Chung |

Vụ sạt lở núi khiến 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở 3 thôn của xã Hương Trà, huyện Trà Bồng bị cô lập.

Quốc lộ 26 sạt lở kèm sụt lún, dân vượt rừng băng suối đi mua lương thực

BẢO TRUNG |

Quốc lộ 26 - tuyến huyết mạch Đắk Lắk đi Khánh Hoà đang bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở đất đá kết hợp sụt lún khá sâu và vẫn chưa được khơi thông. Người dân khu vực trên nếu muốn đi qua bờ bên kia mua lương thực, nhu yếu phẩm phải chấp nhận băng suối, vượt một cánh rừng nhỏ, rất nguy hiểm.

Sạt lở vùi lấp một đoạn quốc lộ 26 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tối 30.11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng CSGT đang tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk) .