Đường bê tông lên tận bản cao

Phong Quang - Phùng Minh |

Những con đường bê tông trải dài hút tầm mắt, kéo dài từ những cánh đồng lúa xanh mướt tới vườn cây ăn quả trên tít non cao đã chứng minh cho quyết tâm và khát vọng vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang.

Thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) đặt mục tiêu hoàn thành 3 tuyến đường nội đồng dài hơn 660m trong năm nay. Với một thôn bản tỉ lệ hộ nghèo cao và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thì quả là thách thức.

Ông Ma Phúc Mạnh, Bí thư chi bộ thôn Khun Vìn cho biết, vì thôn ít người trong khi diện tích giải phóng mặt bằng lớn kéo theo chi phí xây dựng gia tăng, mức đóng góp của người dân từ đó cũng cao hơn.

Cũng có người nói đường ra đồng lúa thì cần gì bê tông, có người đưa ra lý lẽ vì nhà mình không có ruộng, có đồi trên tuyến đường đó, không đi qua nên không đóng góp. Nhiều ý kiến trái chiều, tưởng chừng không làm được.

"Khó chứ không phải không làm được"

"Có người hiểu, người chưa muốn hiểu nhưng vấn đề ở đây là phải kiên trì bởi đồng bào mình ưa nhẹ nhàng. Rồi từ những người đi đầu hiến cả trăm mét đất làm đường, người dân nhìn vào, chuyển biến từng ngày" - ông Mạnh cho biết.

Nhờ những con đường được bê tông hoá mà cuộc sống người dân vùng cao Tuyên Quang đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Cao Huy
Nhờ những con đường được bê tông hoá mà cuộc sống người dân vùng cao Tuyên Quang đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Cao Huy.

Một số tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng bào nhìn thấy ngay lợi ích. Đơn giản như việc đi lại dễ dàng, vận chuyển nông sản thuận lợi, nhất là các cháu đến trường quần áo đã không còn bị lấm lem bởi bùn đất. Ai cũng phấn khởi ra mặt.

Chưa hết năm nhưng đến nay, thôn Khun Vìn đã cơ bản gần hoàn thành mục tiêu hơn 660m đường bê tông đặt ra. Tháng 10 này, xã Kiên Đài sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Với xã Bình An, xã thuộc diện 135 của huyện vùng cao Lâm Bình, để có những con đường bê tông cứng chắc lên tận non cao thì đó là một câu chuyện của sự đồng lòng và sáng tạo.

Trưởng thôn Phiêng Luông (xã Bình An) Hoàng Văn Phong hồ hởi kể về việc làm đường bê tông: "Vì thôn nghèo, xã nghèo nên xác định kêu gọi người dân đóng góp là rất khó, vì vậy phải tìm được những nguồn thu khác bù vào, giảm gánh nặng cho bà con".

Cái khó ló cái khôn, 50% số tiền từ công tác chăm sóc bảo vệ 668 ha rừng 2 năm qua được trích ra để làm đường bê tông. 650 nhân khẩu trong thôn giảm bớt được gánh nặng đóng góp. 

Tiếp theo phải giải quyết vấn đề quỹ đất để làm đường, bởi đã là đường bê tông nông thôn mới thì không thể nhỏ hẹp được, phải tính cả ô tô đi vào. Thế là chính quyền lại tiếp tục vận động hiến đất làm đường.

Trưởng thôn Phong nhớ lại: "Có người nghe ngay, có người lăn tăn bởi cả trăm mét đất cho không cũng tiếc. Nhìn các xã bên có đường to đẹp, xe ô tô đến tận cửa thu mua ngô sắn mà thấy tiện quá. Bà con hiểu, từng người chủ động hiến cả vài trăm mét đất".

Trong thời gian ngắn, hơn 2.300m đường bê tông của thôn Phiêng Luông đã được hoàn thành. Những con đường dẫn lên tận núi cao nơi có vươn cam, quýt xanh trái chờ ngày thương lái đưa xe ô tô đến tận nơi thu mua. Cuộc sống ấm no thêm nhiều hứa hẹn.

Cuối năm 2020 HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 55 thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn trong 5 năm tới với mục tiêu bê tông hóa ít nhất 1.080km đường. Đó là mục tiêu khó với một tỉnh còn nghèo nhưng không phải không làm được.

Phong Quang - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo phong trào "Hẹn hò ngày thứ 7" trên non cao Nà Hẩu

Phung Minh - Lê Anh |

Thứ 7 hàng tuần, nhân dân và cán bộ xã Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) lại hồ hởi "hẹn hò" để cùng nhau dọn dẹp 14km đường dẫn tới xã.

10 năm cõng yêu thương lên non cao

thùy trang |

Đứng trước điểm trường vừa được khánh thành ở làng Cheng Tong, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, lòng những thành viên CLB “Bạn thương nhau” reo lên vui mừng. Đây là điểm trường thứ 15 được xây dựng nhưng niềm hạnh phúc, vỡ oà ngập tràn trong lòng những người 10 năm qua đã dành tình yêu cho học trò vùng non cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Độc đáo phong trào "Hẹn hò ngày thứ 7" trên non cao Nà Hẩu

Phung Minh - Lê Anh |

Thứ 7 hàng tuần, nhân dân và cán bộ xã Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) lại hồ hởi "hẹn hò" để cùng nhau dọn dẹp 14km đường dẫn tới xã.

10 năm cõng yêu thương lên non cao

thùy trang |

Đứng trước điểm trường vừa được khánh thành ở làng Cheng Tong, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, lòng những thành viên CLB “Bạn thương nhau” reo lên vui mừng. Đây là điểm trường thứ 15 được xây dựng nhưng niềm hạnh phúc, vỡ oà ngập tràn trong lòng những người 10 năm qua đã dành tình yêu cho học trò vùng non cao.