Dựng mô hình tàu HQ-604, tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma

Hữu Long |

Để tưởng niệm 64 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ–604, cùng với danh sách của các liệt sĩ.
Ngày 14.3, Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Tham dự lễ có hàng chục các cựu binh Trường Sa, cựu binh Gạc Ma, các thế hệ của Lữ đoàn Công binh Hải quân 83… cùng đại diện người thân của các liệt sĩ tại Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, Ban liên lạc dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ–604, cùng với danh sách 64 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hi sinh bảo vệ Tổ Quốc thiêng liêng.
Thân nhân các gia đình liệt sĩ tại lễ tưởng niệm.
Vợ liệt sĩ Trần Văn Phòng xúc động phát biểu tại lễ tưởng niệm.
Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc nghẹn ngào nước mắt tại lễ tưởng niệm.
Hội cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng thả vòng hoa xuống biển nhằm tưởng nhớ đến các liệt sĩ.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

33 năm sự kiện Gạc Ma: Hồi ức về "những người nằm lại phía chân trời”

Phạm Dung - Tuấn Anh- Hoàng Hà |

Cách đây 33 năm, ngày 14.3.1988, tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến không cân sức. Nơi “những người nằm lại phía chân trời” là đồi cát tuyệt đẹp, là trong trái tim của người dân Việt Nam như một biểu tượng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm và cũng là lời nhắc nhở đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.

Dựng mô hình đảo Gạc Ma và “64 ngôi sao bất tử” để giáo dục lòng yêu nước

HƯNG THƠ |

Kỷ niệm 33 năm ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, thầy trò một trường tiểu học ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị đã làm bảng thông tin về 64 chiến sĩ Gạc Ma đặt cạnh mô hình đảo Gạc Ma để giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ tổ quốc cho học sinh.

Tổng LĐLĐ VN dâng hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Sáng 13.3, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

33 năm sự kiện Gạc Ma: Hồi ức về "những người nằm lại phía chân trời”

Phạm Dung - Tuấn Anh- Hoàng Hà |

Cách đây 33 năm, ngày 14.3.1988, tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến không cân sức. Nơi “những người nằm lại phía chân trời” là đồi cát tuyệt đẹp, là trong trái tim của người dân Việt Nam như một biểu tượng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm và cũng là lời nhắc nhở đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.

Dựng mô hình đảo Gạc Ma và “64 ngôi sao bất tử” để giáo dục lòng yêu nước

HƯNG THƠ |

Kỷ niệm 33 năm ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, thầy trò một trường tiểu học ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị đã làm bảng thông tin về 64 chiến sĩ Gạc Ma đặt cạnh mô hình đảo Gạc Ma để giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ tổ quốc cho học sinh.

Tổng LĐLĐ VN dâng hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Sáng 13.3, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.