Tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch TP.HCM đã nói những tâm tư rất tha thiết của cử tri TP.HCM, đặc biệt là cử tri ngành y tế.
Trong đại dịch COVID-19, lực lượng y tế từng được tôn vinh như những người hùng. Nhưng gần đây việc thanh tra, kiểm tra mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đã phát hiện một số sai phạm đã làm đảo lộn cách nhìn của xã hội. Truyền thông, mạng xã hội đang có xu hướng nhìn bất kỳ cái gì, bất cứ việc mua sắm nào của y tế cũng đều có chủ ý sai phạm.
Lo lắng, băn khoăn của đại biểu Quốc hội là rất có cơ sở.
Cứ vài ngày trôi qua, dư luận lại rộ lên các sai phạm trong ngành y tế. Mới ngày hôm qua 25.5, cơ quan công an lại khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đắc Thanh - Phó GĐ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và ông Nguyễn Văn Lơ - GĐ Trung tâm CDC tỉnh cùng 2 thuộc cấp; ông Đoàn Văn Hùng - GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cùng 2 thuộc cấp vì liên quan đến sai phạm với Công ty Việt Á.
Sai phạm là phải bị bắt giữ, điều tra, trừng trị thích đáng. Đây là quyết tâm của Đảng và của toàn hệ thống chính trị nhằm loại bỏ hết những “con sâu” đục khoét tiền của Nhà nước, tư lợi riêng mình.
Nhưng, bên cạnh những “con sâu” đó, vẫn còn đó những người hùng áo trắng ngày đêm vì tính mạng, vì sức khỏe nhân dân.
Đó là những cán bộ y tế quên mình, gạt nước mắt lăn xả vào tâm dịch và tận hiến không biết mệt mỏi trong đại dịch COVID-19. Họ làm việc tận tụy bằng cả trái tim và bầu nhiệt huyết. Thậm chí, có những “chiến sĩ áo trắng” đã hy sinh, đánh đổi mạng sống của mình để ngăn chặn dịch bệnh, giành giật sự sống cho người bệnh.
Trong suốt hơn 2 năm chống dịch COVID-19, đã có 10 nhân viên y tế tử vong trong quá trình tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 như cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn - nguyên trạm trưởng Trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (TP.HCM), cố điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng - khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân Gia Định…
Đó là những hình ảnh đẹp, những người hùng, rất đáng trân trọng của những cán bộ y tế trong mắt tất thảy người dân.
Dịch bệnh đã được kiểm soát, những “chiến sỹ áo trắng” lại tiếp tục quên mình ngày đêm vì sức khỏe nhân dân. Thậm chí, do áp lực đè nặng lên cán bộ y tế, rất nhiều nhân viên y tế đã phải đối diện với hội chứng “burned-out” - hội chứng suy sụp về thể chất và tinh thần do quá tải công việc và bị căng thẳng (stress) sau dịch COVID-19.
Chúng ta trân trọng các "chiến sỹ áo trắng" vì điều đó.
Vậy nên, những "con sâu" lợi dụng cơ chế, chính sách y tế để trục lợi kia chỉ là thiểu số, phải tiêu diệt tận gốc để trả lại môi trường sạch cho ngành y tế. Để hình ảnh những người hùng, những chiến sỹ áo trắng mãi tỏa sáng trong lòng tất thảy người dân.
Nhân dân cảm kích và tôn trọng công việc và những cống hiến của các "chiến sỹ áo trắng".