Dùng công nghệ để kết nối, xây dựng cộng đồng

LA |

Gia nhập cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam từ đầu năm 2014, Grab đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng 4.0, mang lại lợi ích trực tiếp cho các đối tác tài xế, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Không chỉ vậy, siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á này còn tham gia tích cực vào các chương trình thiện nguyện, cam kết gắn bó lâu dài và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Chung tay xây cầu cho trẻ em tới lớp

Với vai trò là một công ty công nghệ, Grab đã và đang thông qua công nghệ để mang đến những đóng góp tích cực cho đất nước, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân và tạo nên cuộc sống an toàn hơn cho tất cả mọi người. Ngày 30.5 vừa qua, Grab và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong 3 năm với mục tiêu hỗ trợ phát triển điều kiện cơ sở vật chất, giao thông đi lại và tiếp cận văn hóa cho trẻ em các vùng khó khăn, góp phần hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Cụ thể, trong giai đoạn 2019 - 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab sẽ hợp tác triển khai dự án “Xây cầu đến lớp” nhằm xây dựng cầu cứng và cầu liên hợp đập tràn, giúp trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến lớp thuận tiện và an toàn hơn. Ngoài ra, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, phát triển an sinh xã hội và kinh tế của địa phương.

Bắt đầu từ ngày 29.05.2019, với mỗi mức đổi điểm thưởng GrabRewards (từ 115 điểm đến 2.300 điểm) được thực hiện trên ứng dụng Grab, người dùng và Grab sẽ chung tay đóng góp số tiền tương ứng (từ 5.000đ đến 100.000đ) vào dự án “Xây cầu đến lớp”. Ngay trong năm đầu tiên triển khai, dự án đặt mục tiêu xây dựng 5 cây cầu ở các vùng khó khan của hai miền Nam, Bắc với tổng kinh phí lên đến 5 tỷ đồng, giúp cải thiện điều kiện đến lớp của hơn 1.000 trẻ em, nhất là trong mùa mưa, lũ.

 
Chung tay giúp trẻ tới trường. Ảnh TT

TS. BS. Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nhận định: “Để trẻ em vùng núi, vùng cao vùng sâu, vùng xa không còn phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn về vật chất, tinh thần là bài toán nan giải của các cơ quan chức năng, của toàn xã hội. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang vận động các đơn vị, các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em tại các vùng khó khăn. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của Grab trong việc hỗ trợ cải thiện điều kiện đến lớp cho các em vùng núi, vùng sâu vùng xa. Chúng tôi cũng mong sẽ nhận được sự chung tay từ cộng đồng để con đường đến với con chữ của các em được thuận tiện hơn, an toàn hơn, qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng những mầm non tương lai cho đất nước."

Cùng kết nối hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em vùng cao trong năm học mới

Không chỉ chung tay giúp trẻ em tới trường, Grab còn đóng góp 1 tỉ đồng, tương đương hơn 117.000 bữa ăn cho dự án Nuôi Em trong khuôn khổ chương trình cộng đồng “Chung Tay Nuôi Em”. Số tiền này được dùng để hỗ trợ bữa cơm trưa tại trường cho các em nhỏ vùng cao trong năm học mới, tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học và vươn lên nhờ giáo dục.

Sau 1 tháng phát động, “Chung Tay Nuôi Em" đã được người dùng Grab tích cực ủng hộ thông qua việc nhập mã NUOIEM khi đặt hàng GrabFood, bên cạnh việc quy đổi điểm thưởng GrabRewards với mong muốn chung tay cùng Grab mang đến những bữa ăn ấm nóng và đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo vùng cao. Theo đó, tổng giá trị trao tặng do Grab đóng góp thông qua chương trình “Chung Tay Nuôi Em" là 1 tỉ đồng.

Bên cạnh kêu gọi sự chung tay từ phía người dùng, Grab còn nỗ lực mang dự án lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng, đồng thời kết nối dự án Nuôi Em với các đối tác nhà hàng sẵn có để ai cũng có thể chung tay mang đến những bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo ở các địa bàn vùng cao.

Bà Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Vvc) cho biết: “Chương trình Nuôi Em nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giúp trẻ có được bữa ăn no và đầy đủ dinh dưỡng, từ đó góp phần thúc đẩy công tác vận động học sinh đến lớp, giảm thiểu nguy cơ bỏ học của học sinh. Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi nhận được sự đồng hành của Grab trong Chương trình “Chung Tay Nuôi Em". Đây cũng chính là hành động rất nhân văn của Grab ngày trong ngày đầu tiên nhân Tháng hành động vì trẻ em. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, cá nhân hơn nữa trong thời gian tới để cùng nhau mang đến bữa ăn cho 10.000 học sinh vùng cao trong năm học mới 2019 -2020.”

Trong 5 năm qua, Grab đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng, có thể kể đến chuỗi dự án từ thiện “Hành trình yêu thương”; chuỗi chương trình “Cùng Grab chung tay mang bé ngày vui”, “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần”; chương trình “Học bổng Tài năng xanh”; chương trình “Vui đón Trăng vàng - Rộn ràng cùng Grab”... Chỉ tính riêng trong năm 2018, Grab Việt Nam đã đóng góp tới 13 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước, góp phần làm đẹp không gian đô thị, trao tặng học bổng cho con của đối tác tài xế...

LA
TIN LIÊN QUAN

Grab chung tay xây cầu cho trẻ em tới lớp

LA |

Ngày 30.5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội) và Công ty TNHH Grab (Grab) vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong 3 năm với mục tiêu hỗ trợ phát triển điều kiện cơ sở vật chất, giao thông đi lại và tiếp cận văn hóa cho trẻ em các vùng khó khăn, góp phần hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. 

Grab và Cục An toàn thực phẩm ký thoả thuận hợp tác tuyên truyền

LA |

Chiều 25.4, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (VFA - Bộ Y tế) và công ty Grab vừa ký thỏa thuận hợp tác 3 năm nhằm nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam.

LD1956: Con trai nữ lao công tử nạn: "Mẹ quét rác, chạy Grab nuôi em ăn học"

Cường Ngô |

Em Đ.A - con trai nữ lao công bị xe điên đâm tử vong tâm sự: "Mẹ từng bảo em rằng, cố gắng học thật giỏi, thi đỗ lớp 10 mẹ sẽ mua một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Ấy vậy mà, mẹ đã đi mãi không về, em cũng chưa kịp báo hiếu mẹ".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Grab chung tay xây cầu cho trẻ em tới lớp

LA |

Ngày 30.5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội) và Công ty TNHH Grab (Grab) vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong 3 năm với mục tiêu hỗ trợ phát triển điều kiện cơ sở vật chất, giao thông đi lại và tiếp cận văn hóa cho trẻ em các vùng khó khăn, góp phần hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. 

Grab và Cục An toàn thực phẩm ký thoả thuận hợp tác tuyên truyền

LA |

Chiều 25.4, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (VFA - Bộ Y tế) và công ty Grab vừa ký thỏa thuận hợp tác 3 năm nhằm nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam.

LD1956: Con trai nữ lao công tử nạn: "Mẹ quét rác, chạy Grab nuôi em ăn học"

Cường Ngô |

Em Đ.A - con trai nữ lao công bị xe điên đâm tử vong tâm sự: "Mẹ từng bảo em rằng, cố gắng học thật giỏi, thi đỗ lớp 10 mẹ sẽ mua một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Ấy vậy mà, mẹ đã đi mãi không về, em cũng chưa kịp báo hiếu mẹ".