Theo đó, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Trung Sơn - Chủ tịch UBND phường 4 quận Tân Bình cho biết: "Ngay sau khi kiểm tra, chúng tôi đã đưa ông Đ về tận nhà và giao lại số tiền 54 triệu đồng trước sự chứng kiến của gia đình và đại diện UBND phường 2, quận Tân Bình - là nơi ông Đ cư trú".
Trước đó, tại trụ sở UBND phường 4, lực lượng chức năng đã kiểm tra thấy trong người của ông Đ.V.Đ có 54 triệu đồng. Số tiền này ông Đ cho biết là có được sau 3 tháng đi xin.
Về lý do người này có tới 5 chứng minh nhân dân và 7 căn cước công dân, ông Nguyễn Trung Sơn cho biết: "Ông Đ nói là ông ấy làm mất nên làm lại".
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, Thiếu tá Trương Quang Vinh - Phó trưởng Công an quận Tân Bình cho biết đang tiến hành xác minh số chứng minh nhân dân và thẻ căn cước trên là thật hay giả và có nguồn gốc từ đâu.
Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, sáng 17.4, khi tổ liên ngành phường 4 (quận Tân Bình) đi kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thì phát hiện một người đàn ông xin tiền ở khu vực ngã tư đường Út Tịch - Hoàng Văn Thụ. Lực lượng chức năng kiểm tra thì thấy trong người ông này có 5 chứng minh nhân dân, 7 căn cước công dân và 54 triệu đồng.