Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Xúc động gặp tình thân

Những ngày này, ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội) đông người chờ đón người thân, bạn bè ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết Quý Mão 2023.

Hình ảnh những cái ôm siết chặt, những cái khoác vai, những nụ cười hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt trùng phùng sau bao ngày xa cách đã làm cho không khí sân bay dịp cuối năm thêm xúc động.

Chị Tuyết Mai (39 tuổi, Từ Sơn, Bắc Ninh) lấy chồng Malaysia và định cư tại đây từ năm 2015. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép này, chị Mai đã tất bật thu xếp công việc kinh doanh của mình, chuẩn bị quà cáp để cùng chồng và con gái trở về quê thăm ông bà ngoại.

“Suốt 3 năm dịch, bố tôi gặp bạo bệnh, ông nội mất nhưng tôi không thể về ở bên cạnh người thân. Hồi chưa lập gia đình đâu nghĩ lấy chồng xa là sẽ khổ thế này, nơi đất khách quê người xa xứ, cứ đến Tết là tủi thân lắm” - chị Mai bộc bạch.

Cơn bạo bệnh làm sức khỏe bố chị yếu đi nhiều. 3 năm vừa qua, chị Mai tiếc nuối vì không được ở cạnh chăm sóc bố mẹ.

"Đợt nghỉ Tết dài này là cơ hội quý báu để tôi có thể gần gũi, quan tâm gia đình nhiều hơn. Đây cũng là dịp để các con nhỏ hiểu rõ về văn hóa Tết Việt cùng nguồn cội của mình" - chị Mai nói.

Anh Lê Hồng Châu. Ảnh: NVCC.
Anh Lê Hồng Châu. Ảnh: NVCC

Anh Lê Hồng Châu (25 tuổi, làm việc tại Osaka, Nhật Bản) trở về Việt Nam sau 5 năm học tập và làm việc xúc động với những bó hoa, cái ôm chặt của người thân khi gặp lại ở sân bay Nội Bài.

“Từ lúc đến sân bay check-in, tôi luôn mong về thật nhanh để gặp gia đình. Bay từ Nhật Bản về Hà Nội mất khoảng 6 tiếng, về đến nơi 2 mẹ con gặp nhau khóc nức nở vì vui sướng" - anh Châu nói.

Anh Châu chia sẻ, đã dành 1 tháng chuẩn bị đồ đạc, mua quà cho mọi người và xin nghỉ phép 20 ngày để về Việt Nam đón Tết Nguyên đán rồi mới trở lại Nhật Bản làm việc. Từ lúc có lịch về Việt Nam, lúc nào anh cũng bồi hồi, nôn nao.

"Tôi về, mẹ vui lắm. Được ôm mẹ mới thấy bao nhiêu cuộc gọi video call hay trò chuyện đều không đủ.

Mẹ nói không gặp 5 năm, ban đầu thì rất nhớ nhưng dần dần cũng nguôi ngoai. Bây giờ tôi về mẹ vui lắm, nhưng tôi đi mẹ sẽ phải nhớ lại từ đầu" - anh Châu chia sẻ.

Tết với những người ở lại

Xuân về, được về với gia đình là hạnh phúc. Nhưng với nhiều lao động tại nước ngoài, không phải ai cũng có cơ hội được về Việt Nam đón chào năm mới bên gia đình.

"Gọi điện về quê những ngày này, nhìn mọi người quây quầy ấm áp trong bữa cơm Tất niên, bên này anh em nào cũng thấy buồn và nhớ quê lắm. Cũng may là Tết nào cũng có bạn bè người Việt, mình được an ủi phần nào" - anh Phùng Hướng (Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ.

4 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, dù xa quê nhưng anh Hướng cùng cộng đồng người Việt tại đây vẫn cố gắng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền đặc biệt này.

 
Anh Phùng Hướng (ngoài cùng bên phải) đã 4 năm chưa có dịp về quê đón Tết. Ảnh: NVCC

“Khó tìm nguyên liệu để làm bánh tét nhưng mấy năm tết xa quê này, năm nào mình cùng các anh chị em bên này cũng tập trung làm lễ Tất niên nho nhỏ, làm mâm ngũ quả, làm những món ăn Việt Nam để phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà" - anh Hướng nói.

Cành đào, cành mai, mâm ngũ quả... phải từng xa quê mới thấu hiểu được nỗi nhớ quê hương, yêu Tết Việt da diết của cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Không khí của tiết trời se se lạnh, dòng người náo nức đổ về quê chuẩn bị chào đón năm mới vẫn luôn là nỗi niềm đau đáu trong lòng những người con viễn xứ. Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền.

PHÙNG LINH
TIN LIÊN QUAN

Về ngôi làng “thoát nghèo” nhờ trồng đào phai bán Tết

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cách đây nhiều thập kỷ, nghề trồng đào phai bán Tết (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện, ban đầu việc trồng đào còn manh mún và chỉ mang tính “trồng cho vui”. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng đào, nhiều hộ dân đã nhân rộng mô hình ra toàn xã, nhờ đó nhiều hộ đã “thoát nghèo”, vươn lên làm giàu.

Chi phí tàu xe về quê mất nửa tiền thưởng Tết

ANH THƯ |

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, vợ chồng chị Lê Hà Trang - công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - tất bật dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị hành trình về quê đón Tết cùng gia đình. Quê xa, tiền tàu xe đã ngốn nửa tiền thưởng Tết của chị.

Hàng chục năm phải ăn Tết xa quê vì bạo bệnh

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

18 năm chạy thận trên Hà Nội, 11 năm đón Tết xa quê, đó là quãng thời gian ròng rã mà ông Trần Văn Tặng (đến từ Nghĩa Hưng, Nam Định) phải trải qua.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Về ngôi làng “thoát nghèo” nhờ trồng đào phai bán Tết

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cách đây nhiều thập kỷ, nghề trồng đào phai bán Tết (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện, ban đầu việc trồng đào còn manh mún và chỉ mang tính “trồng cho vui”. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng đào, nhiều hộ dân đã nhân rộng mô hình ra toàn xã, nhờ đó nhiều hộ đã “thoát nghèo”, vươn lên làm giàu.

Chi phí tàu xe về quê mất nửa tiền thưởng Tết

ANH THƯ |

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, vợ chồng chị Lê Hà Trang - công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - tất bật dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị hành trình về quê đón Tết cùng gia đình. Quê xa, tiền tàu xe đã ngốn nửa tiền thưởng Tết của chị.

Hàng chục năm phải ăn Tết xa quê vì bạo bệnh

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

18 năm chạy thận trên Hà Nội, 11 năm đón Tết xa quê, đó là quãng thời gian ròng rã mà ông Trần Văn Tặng (đến từ Nghĩa Hưng, Nam Định) phải trải qua.