Du lịch khác lạ dịp lễ 30.4: Khách ở TPHCM lái xe, tìm nơi vắng vẻ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này, thay vì vui chơi ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, nhiều du khách đã tìm về nơi vắng vẻ, hoang sơ... để thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành, nạp lại năng lượng cho bản thân và gia đình ở trên đại ngàn Tây Nguyên.

Không muốn vấp phải cảnh kẹt xe, "cháy" đồ ăn, "cháy" phòng nghỉ, khách sạn... vào mùa cao điểm du lịch nên anh Hoàng Viết Nam cùng nhóm bạn hơn 20 người đã phóng ôtô từ thành phố Hồ Chí Minh tìm đến huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để nghỉ ngơi.

Khu vực anh Nam và nhóm bạn lựa chọn là ngoài bìa một khu rừng thông tự nhiên, ở dưới có thảm cỏ xanh mướt như sân golf.

Lý giải về lựa chọn này, anh Nam cho biết: "Rút kinh nghiệm cho những mùa lễ trước, các quán ăn, quán cà phê... ở thành phố chỗ nào cũng tấp nập người. Ngay cả khi đã mua được vé thăm quan những địa điểm nổi tiếng thì cũng chen chúc, chờ đợi, tốn kém thời gian, sức khỏe.

Chỉ cần một vườn hoa nhỏ, một địa điểm ở thôn quê cũng hút khách du lịch. Ảnh: Phan Tuấn
Chỉ cần một vườn hoa nhỏ, một địa điểm ở thôn quê là đã có thể hút khách du lịch. Ảnh: Phan Tuấn

Thế nên, thay vì trả tiền khách sạn, tiền vé vào khu du lịch... nhóm bạn chúng tôi đã hùn tiền mua lều, bạt, thức ăn nhanh, thịt, cá, đồ nướng... bảo đảm tự cung tự cấp trong 3 ngày đi dã ngoại, cắm trại ở rừng.

Khu vực chúng tôi lựa chọn nằm sát bìa rừng tự nhiên nên khí hậu nơi đây rất trong lành, mát mẻ. Mặc dù nơi đây không có sóng điện thoại, internet... nhưng điều này cũng thêm phần thú vị, tuyệt vời bởi nó giúp chúng tôi tạm quên đi những bộn bề công việc, để thực sự có giây phút nghỉ ngơi cho riêng mình.

Nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả đoàn chúng tôi cảm thấy rất thoải mái vì đã được tận hưởng không gian tĩnh lặng, không khí trong lành và đó là một cảm giác rất tuyệt vời" - anh Nam hào hứng.

Cắm trại, thưởng thức không khí trong lành ở một nơi vắng vẻ là lựa chọn của nhiều du khách khi đến với đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Xuân
Cắm trại, thưởng thức không khí trong lành ở một nơi vắng vẻ là lựa chọn của nhiều du khách khi đến với đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Xuân

Trong dịp nghỉ lễ này, gia đình anh Nguyễn Văn Vương ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lựa chọn Tây Nguyên là nơi để giải trí, thư giãn.

Địa điểm gia đình anh Vương chọn là hồ Lắk, ở tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng, thay vì chen chúc ở các điểm du lịch, gia đình anh Vương đã chạy xe dạo quanh hồ Lắk một vòng để ngắm cảnh, cảm nhận về cuộc sống của người dân bản địa nơi đây.

"Khi đi ngắm cảnh, chỗ nào mình thấy đẹp, thú vị thì dừng chân ít phút cho gia đình xuống chụp hình lưu niệm. Sau khi đã thỏa trí tò mò, gia đình tôi chọn một địa điểm công cộng ở gần hồ Lắk rồi trải bạt, mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn như thịt heo, gà, vịt... tự tay nấu nướng, thưởng thức bữa tiệc ngoài trời" - anh Vương cho hay.

Những món ăn tự tay chế biến đã mang lại cảm giác sum vầy, yêu thương trong các gia đình, nhóm bạn... Ảnh: Phan Tuấn
Những món ăn tự tay chế biến đã mang lại cảm giác sum vầy, yêu thương trong các gia đình, nhóm bạn... Ảnh: Phan Tuấn

Theo anh Vương, gia đình anh ở thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên phải sống trong cảnh xô bồ, đông đúc. Do đó, khi được nghỉ lễ, tôi muốn tìm kiếm không gian mới lạ, yên tĩnh, không bị "hành xác" chen chúc, đợi chờ giữa người với người ở các nhà hàng ăn uống, địa điểm du lịch nổi tiếng. 

Qua thực tế cho thấy, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, khi đến với đại ngàn Tây Nguyên, nhiều người dân đã tìm đến những khu vực núi non, sông suối..., nơi có không khí trong lành để nghỉ dưỡng. Mặc dù không được đầy đủ tiện ích, nhưng khi đến đây mọi người đều cảm thấy thú vị với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, chưa bị bàn tay con người tác động.

Theo các cơ quan chức năng, những du khách khi đi du lịch họ đều rất văn minh. Khi đến đâu cắm trại, lưu trú thì họ thu dọn rác thải, vệ sinh một cách sạch sẽ, bảo vệ môi trường xung quanh xanh sạch đẹp. 

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk xem xét đầu tư làm công trình bổ trợ ở cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.5, một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cho hay, liên quan đến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, đơn vị đang tiến hành nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh theo trục Bắc - Nam để kết nối vào một trong các điểm giao của cao tốc. Dự kiến sẽ triển khai nút giao Ea Rớt.

Hai học sinh ở Đắk Lắk chết đuối trong ngày nghỉ lễ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 2.5, một lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và kêu gọi hỗ trợ hai gia đình có 2 em học sinh chết đuối thương tâm.

Một số điểm du lịch ở Đắk Lắk có lượng khách vẫn chưa đạt như kỳ vọng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong 2 ngày nghỉ lễ đã qua, một số khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh này vẫn chưa đạt lượng khách như kỳ vọng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk xem xét đầu tư làm công trình bổ trợ ở cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.5, một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cho hay, liên quan đến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, đơn vị đang tiến hành nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh theo trục Bắc - Nam để kết nối vào một trong các điểm giao của cao tốc. Dự kiến sẽ triển khai nút giao Ea Rớt.

Hai học sinh ở Đắk Lắk chết đuối trong ngày nghỉ lễ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 2.5, một lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và kêu gọi hỗ trợ hai gia đình có 2 em học sinh chết đuối thương tâm.

Một số điểm du lịch ở Đắk Lắk có lượng khách vẫn chưa đạt như kỳ vọng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong 2 ngày nghỉ lễ đã qua, một số khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh này vẫn chưa đạt lượng khách như kỳ vọng.