Bạc Liêu có đến 12 điểm đến trong bản đồ du lịch ĐBSCL. Tuy vậy, cho đến 31.8, các điểm đến gần như chưa sẵn sàng cho công tác đón khách.
Tại điểm đến Nhà Công tử Bạc Liêu (phường 3, Thành phố Bạc Liêu) mọi chuyện… vẫn như cũ. Thậm chí còn cũ hơn khi mà người quản lý điểm du lịch này vẫn để nguyên sơ những tán cây, tấm biển bán thêm… ăn sáng.
Tại khu Phật bà Nam Hải (phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu) do ngày lễ trùng với ngày rằm tháng bảy nên lượng khách đến viếng nhiều hơn lượng đi du lịch.
Trong khi đó, Khu du lịch Hồ Nam cũng không hy vọng khách sẽ tăng vào những ngày nghỉ sắp tới. Ông Nguyễn Chí Luận, Tổng Giám đốc Cty Du lịch Hồ Nam cho biết: “Tình hình chẳng biết thế nào. Dịch bệnh COVID-19 dù có giảm nhưng khách ngoài tỉnh, nhất là khu vực phía Bắc, miền Trung còn ngại đi tham quan, du lịch”.
Không khác gì Bạc Liêu, các điểm du lịch tại Cà Mau cũng đang “nín thở” chờ khách ngày nghỉ lễ 2.9. Tại Khu du lịch Thư Duy, nơi mà trung bình hàng năm đón đến gần 1 triệu lượt khách nay nhắc lại chỉ là ước mơ.
Trước tình trạng khó khăn chung của ngành du lịch, Ban Quản lý khu du lịch Mũi Cà Mau giảm vé cho học sinh, sinh viên, khách đoàn. Tuy nhiên, lượng khách cũng không phục hồi đáng kể so với trước khi có dịch COVID-19.