Du khách "tố" bị tài xế taxi ở Đà Lạt đe dọa, đòi hành hung

Phú Sơn |

Du khách đến tham quan TP.Đà Lạt, Lâm Đồng dịp nghỉ lễ, bị tài xế xe taxi lấy tiền gấp đôi và còn buông lời đe dọa, uy hiếp.

Theo trình bày của anh Trần Văn Thuấn - du khách đến từ Hà Nội - đêm ngày 29.4, gia đình anh bắt một chiếc taxi mang BKS 49A-020...của một hãng kinh doanh vận tải hành khách đóng trên địa bàn TP.Đà Lạt, đi từ đường Nguyễn Văn Cừ về một khách sạn tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm thì bị tài xế taxi uy hiếp, lấy tiền gấp đôi.

Khi lên xe, tài xế đòi lấy tiền trước nhưng vợ chồng anh Thuấn từ chối vì cho rằng đi taxi đã có giá hiển thị trên xe. Lúc này, tài xế taxi bực tức chạy xe gây mất an toàn giao thông.

Về đến khách sạn, giá hiển thị trên xe là 78.000 đồng nhưng tài xế này yêu cầu vợ chồng anh Thuấn phải trả 150.000 đồng. Bị đòi gấp đôi số tiền thực tế, anh Thuấn phản ứng, lập tức bị tài xế này uy hiếp, đuổi theo đòi đánh, rất may bảo vệ của khách sạn đã kịp thời tới căn ngăn để không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 1.5, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã nắm bắt được sự việc và đang yêu cầu doanh nghiệp taxi giải trình.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Ám ảnh nạn "chặt chém" tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5

Hương Phan |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 6 ngày là thời điểm thuận lợi để người dân cả nước đi du lịch thư giãn. Song đây cũng là thời điểm mà du khách lo lắng về tình trạng "chặt chém" tại các điểm du lịch khi lượng người đổ về đông.

Hàng quán chặt chém: “Chạy trời không khỏi nắng”!

Thế Lâm |

Một thời “cơm tù” đã trở thành một thứ “thương hiệu” đáng nguyền rủa của không ít hàng quán dọc Quốc lộ 1A. “Thương hiệu” xấu ấy cuối cùng cũng bị dẹp mang lại sự phấn khởi cho người đi đường. Tuy nhiên, với tình trạng “chặt chém” khách du lịch thì vẫn tiếp tục xảy ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Ám ảnh nạn "chặt chém" tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5

Hương Phan |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 6 ngày là thời điểm thuận lợi để người dân cả nước đi du lịch thư giãn. Song đây cũng là thời điểm mà du khách lo lắng về tình trạng "chặt chém" tại các điểm du lịch khi lượng người đổ về đông.

Hàng quán chặt chém: “Chạy trời không khỏi nắng”!

Thế Lâm |

Một thời “cơm tù” đã trở thành một thứ “thương hiệu” đáng nguyền rủa của không ít hàng quán dọc Quốc lộ 1A. “Thương hiệu” xấu ấy cuối cùng cũng bị dẹp mang lại sự phấn khởi cho người đi đường. Tuy nhiên, với tình trạng “chặt chém” khách du lịch thì vẫn tiếp tục xảy ra.