Theo đó, khách hành hương từ già, trẻ, gái, trai cứ đến chùa Đồng là sẽ tự động lấy tiền cọ vào thành chuông, hoặc khánh đồng để cầu mong một năm mới may mắn, tài lộc. Một phần số tiền được người dân tự tay bỏ vào hòm công đức, phần còn lại để trở về ví tiền và không có ý định sử dụng, như một bùa bình an.
Cũng có người không xoa tiền mà dùng chính tay không, sau khi đụng vào khánh hay chuông sẽ xoa lại vào con nhỏ để mong con khỏe mạnh, thông minh, hoặc xoa vào chính người mình để mong tránh được bệnh tật.
Cái chính ở đây là, mặc cho địa hình núi mấp mô, mưa nắng có thể trơn trượt thế nhưng người dân vẫn bấp chấp chờ đợi thậm chí chen nhau thực hiện hành động trên một cách rất hào hứng mà không hề lo ngại. Hơn nữa, mọi người còn lặp đi lặp lại như theo phản ứng dây chuyền.
Dù không có một sự tích nào chính thức về kiểu phát tài phát lộc từ việc cọ tiền vào đồng như này, nhưng du khách đến đây không ai bỏ qua thủ tục này, cứ vậy bảo sao đồng ở chùa ngày càng sáng bóng.