Đong đầy tình cảm dành cho bé gái sinh non, chỉ 1,4kg bị bỏ rơi ở bệnh viện

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Ở thành phố Bảo Lộc, có một bé gái sinh thiếu tháng, nặng chưa đầy 1,4kg bị bỏ rơi tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Được các y, bác sĩ, cùng các nhà hảo tâm tận tình quan tâm, chăm sóc, hiện bé gái này đã rời lồng kính, nặng gần 3kg, đang trở lại với cuộc sống bình thường.

Vượt nghịch cảnh

Chiều 22.8, thông tin từ Bệnh viện Lâm II Lâm Đồng cho biết, cách đây hơn 2 tháng, đơn vị tiếp nhận 1 cháu bé chào đời khi mới 29 tuần (chưa đầy 8 tháng). Do hoàn cảnh và nỗi khổ tâm riêng nên mẹ bé đành bỏ cháu ở lại bệnh viện.

Ngoài việc sinh non, có sức khỏe yếu ớt, cháu bé còn thiếu cả hơi ấm của người thân. Khi vừa hay tin, ai ai ở Bệnh viện II Lâm Đồng cũng đều dành lòng thương cảm đối với hoàn cảnh của bé.

Sau khi sinh, cháu bé được chuyển tới Khoa Nhi sơ sinh để được điều trị, chăm sóc ở trong lồng kính. Những ngày đầu, do sức khỏe cháu bé quá yếu, các y, bác sĩ còn phải gắn bình ôxy để tiếp thêm hơi thở cho cháu bé.

Ngày tháng trôi qua, cháu bé được các y, bác sĩ thay phiên nhau túc trực chăm sóc, điều trị với tất cả những tình cảm tốt đẹp và chân thành nhất. Sau 2 tháng, cháu bé đã trở nên bụ bẩm và nặng gần 3kg. Hiện nay, cháu bé đã được đưa ra khỏi lồng kính và đang được các y, bác sĩ ở Khoa Nhi sơ sinh thay phiên nhau chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nhiều tấm lòng thơm thảo cùng các y bác sĩ Bệnh viên II Lâm Đồng hướng về em bé sinh non bị bỏ rơi. Ảnh: Khánh Phúc
Nhiều tấm lòng thơm thảo cùng các y bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng hướng về em bé sinh non bị bỏ rơi. Ảnh: Khánh Phúc

Nhiều người vì một người

Bác sĩ Thu Hiền đang làm việc tại Khoa Nhi sơ sinh cho biết, khi hay tin về hoàn cảnh của cháu bé. Mọi người trong khoa đều thương cảm và xem cháu như con của mình. Ai cũng chăm sóc chu đáo, tận tình và đầy trách nhiệm cho cháu. Thấy bé phát triển lớn lên từng ngày mọi người đều vui mừng, phấn chấn.

“Cách đây hơn 1 tháng, chúng tôi đã tổ chức đầy tháng cho bé. Hiện tại, sức khỏe của bé rất tốt và đang được chúng tôi cho uống sữa ngoài bình thường. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại thay phiên nhau ẵm bé ra ngoài sưởi nắng ấm của ánh mặt trời lúc bình minh" - Bác sĩ Hiền hào hứng.

Theo bác sĩ Hiền, bé rất ngoan, kiên cường để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình. Những lúc bé khóc, chúng tôi pha sữa cho bé ăn rồi ẵm lên nói “con nằm ngoan ngủ đi nhé”. Bé rất biết nghe lời, nằm im, không còn khóc nhè khiến ai cũng mũi lòng. Các bác sĩ ở đây hy vọng một ngày nào đó bé sẽ được trở về bên người mẹ đã sinh ra mình.

Ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc cho biết, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc đã kết nối các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí mua sữa, tả, bỉm để cùng các y, bác sĩ Khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện II Lâm Đồng nuôi dưỡng cho bé.

"Chúng tôi mong rằng các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kinh phí tiếp thêm sữa, tả, bỉm cho bé phát triển. Mọi sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm giành cho bé sẽ được chúng tôi chuyển tới Bệnh viện II Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất” - ông Tứ khẳng định.

Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng, hiện đơn vị đã xác nhận “mồ côi” cho bé. Mặt khác, Ban Giám đốc cũng đang giao cho Khoa Nhi sơ sinh chăm sóc để cho bé cứng cáp, mạnh khỏe hơn. Tới đây, Bệnh viện sẽ làm hồ sơ, giấy khai sinh cho bé.

"Sắp tới, đơn vị cũng sẽ phối hợp với các cấp ngành chức năng, chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục pháp lý chuyển bé tới trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Nếu ai có nhu cầu nhận con nuôi, Bênh viện sẽ hướng dẫn các thủ tục tiếp nhận để đón bé về nuôi dưỡng” - bác sĩ Thành cho biết.

Theo bác sĩ Thành, từ năm 2018 đến nay, đây là trường hợp trẻ sơ sinh thứ 3 bị bỏ rơi tại Bệnh viện. 2 trường hợp trước đều được các y, bác sĩ trong Bệnh viện chăm sóc và sau đó chuyển các cháu đến các trung tâm bảo trợ xã hội tiếp tục nuôi dưỡng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hai đứa trẻ bị bỏ rơi và tình yêu thương của những người mẹ nghèo

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Bé trai Hồ Khương Sang và bé gái Hồ Thảo Hiền, cả 2 đều mồ côi khi vừa mới sinh ra. Trong lúc mạng sống của các cháu như ngàn cân treo sợi tóc thì được chị Lê Thị Hải, Hồ Thị Thu Hồng cưu mang, chở che trong tình yêu thương vô hạn của một người mẹ.

Bình Thuận: Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm tã, sữa ở trạm y tế xã

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một bé trai sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được quấn khăn, đặt trong giỏ nhựa bị bỏ rơi ở một trạm y tế xã tại tỉnh Bình Thuận.

Hà Tĩnh: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cửa chùa

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Trạm Y tế phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) vừa tiếp nhận một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cửa chùa Long Đàm (phường Đức Thuận).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hai đứa trẻ bị bỏ rơi và tình yêu thương của những người mẹ nghèo

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Bé trai Hồ Khương Sang và bé gái Hồ Thảo Hiền, cả 2 đều mồ côi khi vừa mới sinh ra. Trong lúc mạng sống của các cháu như ngàn cân treo sợi tóc thì được chị Lê Thị Hải, Hồ Thị Thu Hồng cưu mang, chở che trong tình yêu thương vô hạn của một người mẹ.

Bình Thuận: Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm tã, sữa ở trạm y tế xã

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một bé trai sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được quấn khăn, đặt trong giỏ nhựa bị bỏ rơi ở một trạm y tế xã tại tỉnh Bình Thuận.

Hà Tĩnh: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cửa chùa

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Trạm Y tế phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) vừa tiếp nhận một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cửa chùa Long Đàm (phường Đức Thuận).