Đời ngụp lặn mưu sinh bằng nghề mò ốc, cào hến trên sông Bùi

Phạm Đông - Thái Hà |

Ngụp lặn nhiều giờ dưới dòng sông Bùi để mò ốc, hến từ lâu đã trở thành một nghề mưu sinh quen thuộc của người dân ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Cứ thế, từ năm này qua năm khác, từng con ốc, con hến đã trở thành miếng cơm, manh áo của người dân ven bờ sông này.

Đến xã Hữu Văn, hỏi thăm xóm đò ven sông thì không ai lạ. Gần chục chiếc đò tre đơn sơ đậu ven bờ ngay sau phía nhà thờ giáo thôn Mỹ Hạ chính là kế sinh nhai của những hộ dân ven sông Bùi. Dòng sông hào phóng không chỉ mang lại nguồn nước tưới tiêu dồi dào cho nông nghiệp mà nó còn mang lại nguồn sống cho những người chỉ cần bỏ công sức lao động.

Nghề mò ốc, cào hến ven sông ở đây đã có từ nhiều năm và cũng đầy ắp những gian nan. Nghề bám sông bám nước này đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt, chịu được cái lạnh khi phải ngâm mình hàng giờ dưới nước, chịu được cái nắng gay gắt của mùa hè.

Bến đò đơn sơ ở thôn Mỹ Hạ.
Bến đò đơn sơ ở thôn Mỹ Hạ.

Những con ốc, con hến thường nằm ẩn sâu dưới đáy sông, lẫn vào cát bụi nên công việc này khá vất vả. Những người cào hến, mò ốc ở vùng hầu hết đều là “kình ngư” bơi lội như cá và sành sỏi từng con nước chuyển động thì mới hành nghề được, nếu không đuối nước là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Để bắt được những con hến nằm sâu dưới lòng sông, người thợ phải đắm mình nhiều giờ dưới nước. Cứ thế, lúc thì họ bơi dưới lòng sông, lúc chỉ thấy chóp nón nổi lên, lúc thì lặn mất tăm mất tích.

Nghề mò ốc, cào hến trên sông có nhiều gian nan, vất vả.
Nghề mò ốc, cào hến trên sông có nhiều gian nan, vất vả.

Người thợ cào hến, cào ốc phải dùng lực tay ghì vào cán cào xuống đáy sâu, vớt lên bao hạt cát sỏi rồi lại nhanh nhẹn đãi gạt lọc lấy thành phẩm. Những thao tác thuần thục, chỉ trong chốc lát những bao tải ốc hến đã được vận chuyển bằng đò tập kết trên bờ sông.

Những bao tải ốc hến được người dân vận chuyển, tập kết lên bờ sông.
Những bao tải ốc hến được người dân vận chuyển, tập kết lên bờ sông.

Đã hơn mười năm gắn bó với nghề ngụp lặn dưới con sông Bùi, ông Nguyễn Văn Soi (SN 1965) ở thôn Mỹ Hạ, xã Hữu Văn bộc bạch: “Nghề này bấp bênh lắm, hôm nào may mắn thì mò được nhiều cũng đủ sinh sống qua ngày, bữa nào trống chậu thì cũng phải chịu thôi.

Mọi người trong xóm này thường tranh thủ lúc ốc hến đang mùa sinh sản, vì khi nước lên họ không lặn được vì nước sâu, nhiều dòng chảy xiết rất nguy hiểm. Ốc hến ngày càng khan hiếm nên việc bắt ốc, cào hến phải di chuyển đến vùng xa lân cận khiến công việc càng trở nên khó khăn bội phần”.

Những con chai được rửa sạch để mang đi bán.
Những con chai được rửa sạch để mang đi bán.
Những con chai được rửa sạch để mang đi bán.

Chia sẻ thêm về nghề của mình, ông Soi cho hay, tuy nghề vất vả là vậy nhưng giá thành của ốc hến mà ông và người vợ thu được bán với giá rẻ bèo, cũng chẳng được bao nhiêu đồng. Thường thì ốc ngon, mẻ nào ruột béo thì được giá 12 nghìn đồng/kg, hến thì rẻ hơn chỉ được 6-8 nghìn đồng/kg đủ để gia đình ông sinh sống qua ngày.

“Nghề này cực lắm ấy thế mà chẳng ai giàu, chỉ đủ ăn. Vất vả thật đấy nhưng làm mãi tôi cũng quen rồi. Giờ nghỉ cũng chẳng biết làm gì. Cứ ngày qua ngày bám sông bám nước mà sống thôi” - ông Soi nói.

Những túi ốc to là thành quả sau nhiều giờ làm việc vất vả của người dân nơi đây.
Những túi ốc to là thành quả sau nhiều giờ làm việc vất vả của người dân nơi đây.

Vất vả là thế, với nguồn thu nhập ít ỏi, những người thợ cào hến, mò ốc còn phải đối mặt với nhiều rủi ro và tai nạn nghề nghiệp. Chuyện người thợ giẫm phải mảnh chai, miếng sành, sắt thép dưới đáy sông khiến đứt chân tay là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo nên nghề này đã gắn liền với đời sống của người dân ven bờ sông này.

Phạm Đông - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Những đứa trẻ nặng gánh mưu sinh trong ngày Tết Thiếu nhi

A.T |

Trong khi nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi dịp Quốc tế Thiếu nhi thì không ít trẻ em thiệt thòi khác vẫn phải bươn chải mưu sinh ngoài đường. Đối với các em, việc được nhận những món quà hay được cha mẹ dắt đi chơi trong ngày Tết Thiếu nhi vẫn là điều "xa xỉ".

Vô tư mưu sinh dưới bức tường "tử thần" bất chấp nguy hiểm

Minh Hiếu |

Dưới đoạn tường "tử thần" của khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người bất chấp dựng hàng quán bán trà đá mưu sinh.

Người dân làng đá Ninh Vân vật vã mưu sinh dưới trời nắng nóng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, người dân Ninh Bình đang trong đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm 2019 đến nay với nền nhiệt lên tới 40 độ C. Thậm chí, có thời điểm trong ngày, nhiệt độ ngoài trời còn lên tới 43-44 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những đứa trẻ nặng gánh mưu sinh trong ngày Tết Thiếu nhi

A.T |

Trong khi nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi dịp Quốc tế Thiếu nhi thì không ít trẻ em thiệt thòi khác vẫn phải bươn chải mưu sinh ngoài đường. Đối với các em, việc được nhận những món quà hay được cha mẹ dắt đi chơi trong ngày Tết Thiếu nhi vẫn là điều "xa xỉ".

Vô tư mưu sinh dưới bức tường "tử thần" bất chấp nguy hiểm

Minh Hiếu |

Dưới đoạn tường "tử thần" của khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người bất chấp dựng hàng quán bán trà đá mưu sinh.

Người dân làng đá Ninh Vân vật vã mưu sinh dưới trời nắng nóng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, người dân Ninh Bình đang trong đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm 2019 đến nay với nền nhiệt lên tới 40 độ C. Thậm chí, có thời điểm trong ngày, nhiệt độ ngoài trời còn lên tới 43-44 độ C.