Đội mưa trồng 2.000 cây hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Dầm mình dưới trời mưa, các đoàn viên thanh niên và cán bộ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã trồng được 2.000 dã quỳ để tạo cảnh quan trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 3.8, 20 đoàn viên và cán bộ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã vượt quãng đường 100km từ TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đến khu vực đèo Sa Mù (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để trồng hoa dã quỳ. Trước đó mấy tháng, các đoàn viên thanh niên của đơn vị này tổ chức ươm, hiện cây giống đã phát triển tốt nên tổ chức xuống giống.

Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ hướng dẫn cho các đoàn viên thanh niên cách trồng hoa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ hướng dẫn cho các đoàn viên thanh niên cách trồng hoa. Ảnh: Hưng Thơ.

Dầm mình dưới trời mưa, các đoàn viên và cán bộ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị người đào hố, người trồng cây, người bón phân rất bài bản. Ngay trong ngày, 2.000 cây giống hoa dã quỳ được trồng dọc hai bên đường Hồ Chí Minh. Được biết, tới đây các đoàn viên của đơn vị này sẽ tiếp tục ươm cây giống, để cung cấp cho các xã trồng tạo cảnh quan.

Sau một thời gian ươm, hoa dã quỳ đủ điều kiện thì được xuống giống. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau một thời gian ươm, hoa dã quỳ đủ điều kiện thì được xuống giống. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Trần Ngọc Lân – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị, hưởng ứng phong trào “Thứ 7 xanh vì nông thôn mới” và cuộc vận động trồng hoa dã quỳ để tạo cảnh quan trên đường Hồ Chí Minh, đơn vị đã vận động đoàn viên thanh niên ươm và trồng hoa.

Đoàn viên thanh niên hăng hái trồng hoa. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên thanh niên hăng hái trồng hoa. Ảnh: Hưng Thơ.

“Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hướng Hóa có nhiều cảnh quan rất đẹp. Nếu dọc con đường được phủ kín bằng hoa dã quỳ, thì sẽ thêm một lựa chọn thú vị cho du khách đến nơi này, nên chúng tôi mới góp sức, trồng 2.000 cây hoa/1km đường” – ông Trần Ngọc Lân, nói.

Ngoài việc tham gia trồng hoa tạo cảnh quan, trước thềm năm học mới, người lao động của Sở Khoa học Công nghệ đã quyên góp kinh phí để làm quà, hỗ trợ cho học sinh người đồng bào thiểu số nghèo vượt khó ở xã Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngoài việc tham gia trồng hoa tạo cảnh quan, trước thềm năm học mới, người lao động của Sở Khoa học Công nghệ đã quyên góp kinh phí để làm quà, hỗ trợ cho học sinh người đồng bào thiểu số nghèo vượt khó ở xã Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc trồng hoa dã quỳ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh ở miền Tây Quảng Trị để tạo cảnh quan, nhà báo Lâm Chí Công – Trưởng VPĐD Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đã thành lập ban vận động “Con đường hoa dã quỳ”. Ban vận động đã tổ chức quyên góp, tạo quỹ và nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần. Hiện, đã có hơn 15.000 cây hoa dã quỳ được xuống, phát triển khá tốt và hứa hẹn sẽ ra hoa vào vụ mùa tới.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên về sự tan hoang ở bản Sa Ná có 17 người mất tích

Quách Du - Xuân Hùng |

Sau nhiều giờ vượt suối, vượt rừng, phóng viên Lao Động đã tiếp cận bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Hiện ra trước mắt là sự hoang tàn, đổ nát. Nước mưa, bùn đất trộn cùng nước mắt.

Người dân hiến đất để trồng hoa dã quỳ dọc đường vào động Brai

HƯNG THƠ |

Gần 1000 cây hoa dã quỳ đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Lập trồng dọc con đường vào hang động Brai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch…

Xắn tay cùng học sinh trồng hoa dã quỳ vào “ngày chủ nhật vàng"

HƯNG THƠ |

Tại lễ phát động "Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ" do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị phát động, đại biểu đến dự không chỉ phát biểu, vỗ tay, làm mẫu để ghi hình... rồi về, mà ai cũng cầm cuốc cùng 250 học sinh đào hố để trồng gần 3.000 bầu hoa.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Những hình ảnh đầu tiên về sự tan hoang ở bản Sa Ná có 17 người mất tích

Quách Du - Xuân Hùng |

Sau nhiều giờ vượt suối, vượt rừng, phóng viên Lao Động đã tiếp cận bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Hiện ra trước mắt là sự hoang tàn, đổ nát. Nước mưa, bùn đất trộn cùng nước mắt.

Người dân hiến đất để trồng hoa dã quỳ dọc đường vào động Brai

HƯNG THƠ |

Gần 1000 cây hoa dã quỳ đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Lập trồng dọc con đường vào hang động Brai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch…

Xắn tay cùng học sinh trồng hoa dã quỳ vào “ngày chủ nhật vàng"

HƯNG THƠ |

Tại lễ phát động "Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ" do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị phát động, đại biểu đến dự không chỉ phát biểu, vỗ tay, làm mẫu để ghi hình... rồi về, mà ai cũng cầm cuốc cùng 250 học sinh đào hố để trồng gần 3.000 bầu hoa.