Huyện Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) chỉ gồm duy nhất một hòn đảo nhỏ chơi vơi giữa trùng khơi và nằm xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ. Đảo tuy chỉ rộng hơn 2 km2 nhưng vai trò lại vô cùng quan trọng, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.
Chính vì lẽ đó mà ngọn hải đăng trên đảo - công trình dân sự thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc - cũng mang trong mình nhiều trọng trách đặc biệt.
Những ngày đầu xuân năm mới, tiếp đón chúng tôi trong căn phòng khách nhỏ đơn sơ ngay dưới chân cột đèn là anh công nhân Phạm Thành Tín (SN 1985, quê Tứ Kỳ, Hải Dương).
Anh Tín cho biết, quân số ngọn hải đăng có 9 người; 1 trạm trưởng; 1 trạm phó và 7 công nhân quản lý vận hành đèn luồng báo hiệu. Tất cả đều sống luôn trong thân đèn, đùm bọc nhau, với các trang thiết bị ở mức vừa phải.
Tuy vậy do đặc thù công việc, trên đảo luôn chỉ có 6 người canh đèn, 3 người còn lại sẽ được luân phiên nghỉ phép về với gia đình.
"Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng chúng tôi đoàn kết với nhau lắm. Tất cả vì một mục đích sao cho đèn luôn sáng, biển đảo quê hương luôn yên bình" - anh Tín chia sẻ.
Công nhân này cũng kể, anh đã có thâm niên 15 năm trong nghề. Thủa mới đầu, anh được điều động ra vận hành ngọn đèn biển ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), sau đó về sông Chanh (Quảng Ninh). Đến ngọn hải đăng Bạch Long Vĩ này là ngọn thứ 3. Điều này khiến anh rất vui vì về cơ bản, đã gần gia đình hơn nhiều so với 2 nơi làm việc cũ.
Dưới đây là chùm ảnh được thực hiện bởi PV Báo Lao Động, ghi lại một ngày làm việc bình thường tại ngọn hải đăng Bạch Long Vĩ - nơi mà bất kể lễ Tết, các công nhân đều phải túc trực cùng trách nhiệm giữ sáng ngọn đèn biển: