Độc đáo xe bò chở khách du lịch dọc bờ biển ở Bình Thuận

ĐÌNH TRỌNG |

Những chiếc xe bò được trang trí đẹp hơn, bắt mắt hơn để chở khách du lịch dọc bờ biển. Dịch vụ này thu hút nhiều du khách trong dịp Tết.

Ghi nhận tại Bình Thuận, những ngày Tết nắng nóng, người dân đổ xô ra các bãi biển để đi du lịch và tắm biển.

Tại bãi biển Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận có dịch vụ xe bò chở khách du lịch dọc bờ biển khá độc đáo mang tính địa phương đang thu hút du khách.

Độc đáo những chiếc xe bò chở khách du lịch dọc biển Bình Thuận. Ảnh: Đình Trọng
Độc đáo những chiếc xe bò chở khách du lịch dọc biển Bình Thuận. Ảnh: Đình Trọng

Những chiếc xe bò được trang trí đẹp hơn, sạch hơn chở khách du lịch đi dọc bờ biển Bình Thuận. Du khách có thể thoải mái ngắm nhìn biển xanh, cát trắng và nghe tiếng sóng biển khi đang ngồi trên xe bò.

Một chiếc xe bò có thể chở được 8 người, mỗi lượt đi về du khách trả 20.000 đồng/người. Chiếc xe bò vừa gần gũi vừa mới lạ khiến ai đến đây cũng muốn được leo ngồi đi dọc bãi biển.

Nhiều du khách còn cảm thấy như trở lại những ký ức hàng chục năm trước đây khi chiếc xe bò còn thông dụng trong nông nghiệp.

Những chiếc xe bò được trang trí đẹp và sạch hơn để chở du khách. Ảnh: Đình Trọng
Những chiếc xe bò được trang trí đẹp và sạch hơn để chở du khách. Ảnh: Đình Trọng

Theo người dân ở đây cho biết, trước đó xe bò chỉ để chở thuyền thúng ra biển, chở vật liệu xây dựng.

Những năm gần đây nhiều người từ các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM về bãi biển Cam Bình đi du lịch. Khách đi bộ trên bãi cát dài mỏi chân đã thuê xe bò của người dân chở và dần dần trở thành dịch vụ độc đáo ở đây.

Xe bò chở khách thu hút khách du lịch. Ảnh: Đình Trọng
Xe bò dạo bãi biển thu hút khách du lịch. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Huy Hoàng (43 tuổi) chia sẻ: "Bãi biển ở đây còn hoang sơ, du khách rất thích đi dọc bờ biển để nhìn ngắm cảnh thiên nhiên. Tuy nhiên đi bộ lâu trên bãi cát rất mỏi chân nên việc đi xe bò cảm thấy thoải mái hơn và thú vị hơn. Mỗi lượt đi hơn 1km mỗi người chỉ 20.000 đồng".

"Đến nay trong xã có khoảng hơn 40 xe bò phục vụ chở khách du lịch. Mỗi ngày từ 6 giờ sáng tôi ra đây làm việc cho đến tối. Ngày thường tôi có thu nhập từ 200.000-300.000 đồng, những ngày lễ tết đông khách du lịch thì tôi có thể có thêm thu nhập từ 700.000-1.000.000 đồng"- ông Hoàng chia sẻ.

Bãi biển ở đây còn khá hoang sơ. Ảnh: Đình Trọng
Bãi biển ở đây còn khá hoang sơ. Ảnh: Đình Trọng
Ngồi trên xe bò thoải mái ngắm nhìn cảnh thiên nhiên. Ảnh: Đình Trọng
Ngồi trên xe bò, du khách thoải mái ngắm nhìn cảnh thiên nhiên. Ảnh: Đình Trọng
Mỗi ngày ông Nguyễn Huy Hoàng ra bãi biển làm việc từ 6h sáng cho đến tối. Ảnh: Đình Trọng
Mỗi ngày, ông Nguyễn Huy Hoàng ra bãi biển làm việc từ 6h sáng cho đến tối. Ảnh: Đình Trọng
Những ngày tết ông Hoàng có thu nhập từ
Những ngày tết ông Hoàng có thu nhập từ 700.000-1.000.000 đồng
Rất đông du khách trên chuyến xe bò. Ảnh: Đình Trọng
Rất đông du khách trên chuyến xe bò. Ảnh: Đình Trọng
Du khách thích thú với dịch vụ này. Ảnh: Đình Trọng
Du khách thích thú với dịch vụ này. Ảnh: Đình Trọng
Du khách thích thú với dịch vụ này. Ảnh: Đình Trọng


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn: Nghệ sĩ luôn phải đi lên, sáng tạo không ngừng

Phạm Dung - Phương Anh |

Là nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam gặt hái thành công tại các giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế hàng năm, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn có quan niệm rằng, người nghệ sĩ luôn phải sáng tạo không ngừng. Bộ sưu tập giải thưởng ảnh quốc tế của anh đang mỗi ngày được dày thêm.

Tết bình yên của mẹ đơn thân Minh Cúc cùng con gái nhỏ bị bại não

Hải Minh |

Diễn viên Minh Cúc cho biết Tết này dành thời gian toàn bộ cho con gái vì cô công chúa nhỏ giờ là tất cả...

Dạo quanh danh thắng “Nam Thiên đệ lục động” ngày đầu xuân Canh Tý

Phạm Đông |

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, động Kính Chủ (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) còn được vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) phong tặng là Nam Thiên đệ lục động (động đẹp thứ 6 trời Nam). Khu di tích còn lưu giữ nhiều tác phẩm bia đá cổ, quý giá của các danh nhân cách đây nhiều thế kỷ.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn: Nghệ sĩ luôn phải đi lên, sáng tạo không ngừng

Phạm Dung - Phương Anh |

Là nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam gặt hái thành công tại các giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế hàng năm, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn có quan niệm rằng, người nghệ sĩ luôn phải sáng tạo không ngừng. Bộ sưu tập giải thưởng ảnh quốc tế của anh đang mỗi ngày được dày thêm.

Tết bình yên của mẹ đơn thân Minh Cúc cùng con gái nhỏ bị bại não

Hải Minh |

Diễn viên Minh Cúc cho biết Tết này dành thời gian toàn bộ cho con gái vì cô công chúa nhỏ giờ là tất cả...

Dạo quanh danh thắng “Nam Thiên đệ lục động” ngày đầu xuân Canh Tý

Phạm Đông |

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, động Kính Chủ (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) còn được vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) phong tặng là Nam Thiên đệ lục động (động đẹp thứ 6 trời Nam). Khu di tích còn lưu giữ nhiều tác phẩm bia đá cổ, quý giá của các danh nhân cách đây nhiều thế kỷ.