"Đóa hoa trắng" cứu mạng nhiều người khác

Hoa Dành (từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia) |

Người đàn bà ôm hoa cúc trắng đi "đón" người con trai đã hiến tạng từ bệnh viện về. Chị bảo với chúng tôi, chị muốn trải những bông hoa trắng quanh con để con mình luôn đẹp nhất.

Chị bước đi vô hồn tiến về căn phòng con trai chị vừa hiến toàn bộ mô/tạng.

Nhìn thấy con, chị vội ôm chầm, vừa hôn lên má, lên trán con... vừa nức nở chuyện trò: "Con ơi, mẹ đón con về nhé. Con ơi, con về với bố mẹ và các em con nhé... Con đừng oán trách ai, con đừng giận gì cả. Con có biết con cứu được nhiều người lắm không? Người ta toàn bệnh nặng, rồi người ta sẽ được về đoàn tụ với gia đình họ con ạ. Bố mẹ tự hào về con lắm...".

Cứ thế, người phụ nữ ấy trò chuyện cùng con trai hàng tiếng đồng hồ.

Chân dung chàng trai 19 tuổi đã hiến toàn bộ nội tạng cứu người. Ảnh: GĐCC
Chân dung chàng trai 19 tuổi đã hiến toàn bộ mô/tạng cứu người. Ảnh: GĐCC

Trước đó, con trai chị không may gặp tai nạn giao thông và các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiên lượng cháu không qua khỏi.

Chị nói với chồng về ý định hiến mô/tạng của con: "Con mình từ bé đến giờ không có lỗi với ai, nó đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mình sống đẹp thế thì nó chết cũng phải đẹp, con phải để lại cái gì đó cho đời..."

Chị nhận được sự đồng tình của anh và cả 2 bên họ hàng. Đêm hôm đó, chị nói về nguyện vọng hiến tạng trước sự ngạc nhiên và xúc động của các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

3h sáng, chúng tôi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. 6h, con trai chị được đưa xuống khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Việt Đức.

Các bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức cũng đã cố gắng tìm những tia hy vọng mong manh nhưng vẫn không thể cứu được cháu. Và gia đình quyết định hiến toàn bộ mô/ tạng của con. Cháu hiến được cả tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác.

Khuôn mặt thất thần của người mẹ trước sự ra đi đột ngột của con trai. Ảnh: Hoa Dành
Khuôn mặt thất thần của người mẹ trước sự ra đi đột ngột của con trai. Ảnh: Hoa Dành

Chị là Nguyễn Thị Hương (39 tuổi) và con trai chị là cháu Nguyễn Tiến Mạnh 19 tuổi (áo kẻ xanh). Gia đình trú tại Làng Cấm, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Cháu Mạnh chở em trai 9 tuổi và cả 2 anh em đều chấn thương sọ não. Em trai của Mạnh đã được phẫu thuật và cháu đã hồi tỉnh.

Cháu Mạnh học hết lớp 9 thì nghỉ học đi làm thợ mộc vì mẹ yếu không lao động được. Bố cháu làm thợ xây. Gia đình có 3 con trai, Mạnh là con cả.

Mạnh đã ra đi mãi mãi, trong nỗi đau đớn buốt lòng của người mẹ. Nhưng hơi ấm của trái tim em, sự sống mãnh liệt của những bộ phận trên cơ thể em vẫn sẽ còn lan tỏa mãi, sẽ nhen nhóm lên sự sống cho nhiều người khác. 

Hoa Dành (từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia)
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tạng

T.Linh |

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.

Người vợ đưa ra quyết định hiến tạng chồng đầy khó khăn

L.Hà |

Buổi tối định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình của vợ chồng chị. Người chồng ra đi quá bất ngờ khiến chị không còn tỉnh táo, nhưng suốt một đêm dài bên chồng, chị đưa ra quyết định đầy khó khăn: Hiến tạng cứu người.

Nguyện ước được hiến tạng của thầy giáo viết "cuộc đời" bằng miệng

Lan Nhi |

Bị tật nguyền cả chân và tay từ nhỏ, thầy giáo Phùng Văn Trường đã quyết tâm luyện chữ bằng miệng, kiên trì viết nên cuộc đời mình. Chưa dừng lại ở đó, hơn 10 năm qua thầy Trường còn thầm lặng mở lớp dạy học miễn phí, thành lập tủ sách cộng đồng, mang ánh sáng tri thức cho những trẻ em nghèo.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tạng

T.Linh |

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.

Người vợ đưa ra quyết định hiến tạng chồng đầy khó khăn

L.Hà |

Buổi tối định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình của vợ chồng chị. Người chồng ra đi quá bất ngờ khiến chị không còn tỉnh táo, nhưng suốt một đêm dài bên chồng, chị đưa ra quyết định đầy khó khăn: Hiến tạng cứu người.

Nguyện ước được hiến tạng của thầy giáo viết "cuộc đời" bằng miệng

Lan Nhi |

Bị tật nguyền cả chân và tay từ nhỏ, thầy giáo Phùng Văn Trường đã quyết tâm luyện chữ bằng miệng, kiên trì viết nên cuộc đời mình. Chưa dừng lại ở đó, hơn 10 năm qua thầy Trường còn thầm lặng mở lớp dạy học miễn phí, thành lập tủ sách cộng đồng, mang ánh sáng tri thức cho những trẻ em nghèo.