Chiều 2.2, gần 1.000 sinh viên có mặt trong buổi "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà - xuân Tân sửu 2021" được tổ chức tại nhà Văn hóa Thanh niên, nhiều bạn chia sẻ do tình hình dịch bệnh, cộng với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nên đã quyết định không về quê trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
Dù đã 2 năm liên tiếp phải đón Tết xa nhà, nhưng Đa Wit (quê Gia Lai) vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân vì nhìn cảnh bạn bè về quê đón Tết cùng gia đình còn bản thân thì vẫn phải ở lại TPHCM để làm thêm, kiếm thu nhập trang trải chi phí cho việc học.
Sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em, Đa Wit là con thứ 7. Chứng kiến cuộc sống khó khăn, vất vả của gia đình nên ngay từ nhỏ Đa Wit đã quyết tâm học và hiện đang là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Y dược TPHCM.
Gặp gỡ Đa Wit tại buổi họp mặt, Đa Wit cho biết, vì gia đình khó khăn nên ngay từ năm nhất ngoài giờ học, Đa Wit đã phải kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải học phí và chi tiêu hằng ngày.
"Nhiều lần gọi về nhà, bố mẹ cũng hỏi có cần tiền không để bố mẹ gửi cho nhưng tôi biết gia đình còn khó khăn làm sao có dư mà gửi nên tôi đã từ chối. Vì là người đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc Ba na) nên học phí được nhà trường hỗ trợ 70%, 30% còn lại là mình tự đóng. Chính vì vậy, ngoài giờ học thì tôi cũng tranh thủ đi làm thêm với khoảng 5 tiếng/ngày. Tuy số tiền kiếm được không nhiều nhưng chừng ấy với tôi đã quá đủ cho việc ăn ở cũng như những chi phí khác" - Đa Wit tâm sự.
Trong dịp Tết năm nay, vì lo ngại dịch COVID-19 và cũng muốn kiếm thêm tiền để đóng học phí học kỳ tới nên Đa Wit đã ở lại TPHCM để làm thêm và đón Tết tại đây.
"Hôm trước khi tôi gọi điện về báo với bố mẹ là sẽ không về quê ăn Tết. Biết bố mẹ buồn lắm nhưng tôi viện cớ là năm cuối bài tập rất nhiều, không thể về được chứ không dám nói là ở lại để đi làm, tôi sợ bố mẹ buồn. Hi vọng, năm nay sau khi tốt nghiệp, ra trường tôi sẽ kiếm được một việc làm ổn định, đến dịp Tết có thể về cùng người thân đón Tết" - Đa Wit chia sẻ.
Tương tự, bạn Nguyễn Thị Ngọc Trinh (quê Đắk Lắk) sinh viên năm cuối Trường Đại học Y dược TPHCM cho biết, đây là năm đầu tiên Ngọc Trinh lựa chọn ở lại làm thêm, không về đón Tết cùng gia đình.
"Dù rất buồn nhưng đây là năm cuối cùng của đời sinh viên nên tôi muốn ở lại một năm để trải nghiệm, hơn nữa thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp nên tôi lựa chọn ở lại Thành phố.
Hiện tôi đã xin làm thêm giới thiệu sản phẩm ở một siêu thị trên địa bàn quận 10, với mỗi tiếng sẽ nhận được 25.000 đồng. Trong khoảng thời gian nghỉ Tết hơn 2 tuần, tôi cũng sẽ kiếm được khoảng 3 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng sẽ đỡ được một phần nào cho bố mẹ ở nhà, ra Tết tôi sẽ về chơi vài ngày và dùng một phần trong số tiền đó để mua quà cho bố mẹ" - Ngọc Trinh nói.