Đi làm thuê, bị chủ đánh đập biến dạng đến mẹ đẻ nhận không ra

Minh Toàn |

Em Y Nhiêu ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei tỉnh Kon Tum đã bị chủ đánh đập, hành hạ biến dạng đến nỗi mẹ đẻ không nhận ra khi đi làm thuê, giúp việc. Sự việc đã trình báo công an.

Em Y Nhiêu 23 tuổi sống ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum vừa trốn thoát khỏi chủ nhà, được người dân đưa đến trình báo công an vì đã bị hành hạ khi đi làm thuê.

Do điều kiện gia đình đông con, kinh tế quá khó khăn, chật vật, nên Y Nhiêu  đã đi làm thuê trang trải cuộc sống thường nhật. Nuôi ý chí với khát vọng tuổi trẻ, lại cần mẫn trong mọi công việc, em hy vọng cuộc sống của mình sẽ đổi thay, đồng thời vá víu, bồi đắp phần nào cho cuộc sống gia đình ở một vùng quê nghèo khó. Thế nhưng, số phận lại không mỉm cười với em, em đối diện với sự thật bất hạnh.

 
Những vết sẹo chi chít trên người Y Nhiêu 

Ban đầu, Y Nhiêu cùng các bạn đi làm cho các rạp cưới tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Gia Lai. Sau đó, em được chủ quán cà phê tên Nga đưa về phụ giúp việc gia đình. Tại đây, bà Nga thường xuyên đánh đập, tra tấn em với các công cụ còn ghê rợn như các hành động tra tấn thời trung cổ.

Y Nhiêu cho biết, khoảng đầu tháng 6.2018, bà Nga nói em lấy trộm tiền hơn 1 tỷ. Y Nhiêu nói không có. Cứ mỗi lần em nói không có thì bà Nga dùng cây sắt đập lên người. Không những vậy, bà Nga còn dùng cây gỗ đã đóng đinh đập lên người, sử dụng bàn là nóng ủi lên người... Không chịu nỗi với những đòn roi ác nghiệt, Y Nhiêu đã bỏ trốn, được người dân tốt bụng đưa về nhà tắm rửa, cho ăn uống và báo công an về vụ việc.

Bà Y Chúc, mẹ ruột của Y Nhiêu đã không còn nhận ra đứa con của mình, vì trên người Y Nhiêu dày đặc, chi chít các vết thương. Khi có người báo, dẫn Y Nhiêu gặp mẹ, Bà Y Chúc cho biết, mình không biết nó. Sau đó, Y Nhiêu nói, con là Y Nhiêu, Y Phóng đây. Lúc đó, bà Y Chúc mới nhận ra con. 

Theo bác sĩ A Khanh Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Y Nhiêu có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân. Ngoài ra, còn có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai 02 bên và ngón một bàn tay phải bị nhiễm trùng có mủ và hoại tử...

Những hình ảnh minh chứng Y nhiêu đã bị ngược đãi tàn nhẫn 

 
 
 
 
 
 
Minh Toàn
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ nửa năm sau: Tăng 15kg, được học sinh giỏi

Cường Ngô |

Hơn nửa năm xảy ra vụ việc đau lòng, bé trai đã trở về sống với mẹ ruột, cuộc sống của bé dần ổn định.

Khởi tố đối tượng đập phá ôtô, đánh đập chủ xe dã man ở Nam Định

Phạm Đông |

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng 21 ngày đối với đối tượng Vũ Văn Tình về hành vi hủy hoại tài sản.

Bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng: Có dấu hiệu tội hành hạ người khác

Nguyễn Hà - Thùy Trang |

Cơ quan  chức năng nhận định bà Đinh Thị Hồng, chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười có dấu hiệu phạm tội "hành hạ người khác". 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc sống của bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ nửa năm sau: Tăng 15kg, được học sinh giỏi

Cường Ngô |

Hơn nửa năm xảy ra vụ việc đau lòng, bé trai đã trở về sống với mẹ ruột, cuộc sống của bé dần ổn định.

Khởi tố đối tượng đập phá ôtô, đánh đập chủ xe dã man ở Nam Định

Phạm Đông |

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng 21 ngày đối với đối tượng Vũ Văn Tình về hành vi hủy hoại tài sản.

Bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng: Có dấu hiệu tội hành hạ người khác

Nguyễn Hà - Thùy Trang |

Cơ quan  chức năng nhận định bà Đinh Thị Hồng, chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười có dấu hiệu phạm tội "hành hạ người khác".