Đêm ở rốn lũ Chương Mỹ: Đi ủng lúc ăn cơm, chập chờn giấc ngủ vì chân ngứa ngáy

VƯƠNG TRẦN |

Ghi nhận của PV Lao Động, cho tới chiều 3.8, nhiều xã của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn bị ngập sâu, chìm trong dòng nước lênh láng. Đặc biệt là các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến… khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đi ủng khi ăn cơm

Lối vào trung tâm xã Nam Phương Tiến nước ngập vây quanh tứ phía, nhiều nơi nước ngập lút mái, ngang nhà người dân. Hàng cau vua quanh hai bên đường lối vào đình làng ở thôn Nam Hài bị ngập gần tới ngọn.

Nhiều ngày nay, người dân ở Chương Mỹ đang phải sống trong cảnh ngập lụt.
Nhiều ngày nay, người dân ở Chương Mỹ đang phải sống trong cảnh ngập lụt.

Đó là ban ngày, đến đêm từ đầu xã Nam Phương Tiến đến cuối xã tối om như mực. Đêm xuống chỉ thấy thấp thoáng ánh sáng yếu ớt từ nhà dân hắt ra. Các hộ dân đã di cư tránh lũ gần hết, chỉ còn mấy hộ dân cố gắng bám trụ lại trong những ngôi nhà ngập nước của mình.

Mấy người phụ nữ bì bõm lội trên con đường làng dài khoảng 200m, nước ngập sâu ngang bụng và tối om. Vài người vác thêm mấy thùng mỳ tôm dự trữ vì có thể tình trạng ngập lụt còn có thể kéo dài sang những ngày tới.

Một vùng rộng lớn chìm trong nước lũ.
Một vùng rộng lớn chìm trong nước lũ.

Bà Nguyễn Thị Vóc (56 tuổi, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến) đang cố gắng kê cao thêm mấy viên gạch cho chiếc bàn gác cái máy giặt, tủ lạnh, quạt gió trong nhà thoát khỏi mức ngang mặt nước. “Nhà có 7 người, trong đó có 3 cháu nhỏ từ ngày lũ lên đã phải đi sơ tán vào nơi cao trong xóm. Ở nhà chủ yếu còn 2 ông bà trông nhà. Hàng ngày vệ sinh, tắm giặt đều phải đi nhờ. Cảnh vừa đi ủng, vừa ăn cơm đã kéo dài gần nửa tháng nay rồi” – bà Vóc kể.

Mất ngủ vì nước ăn chân

Không những thế, người dân ở rốn lũ Chương Mỹ lại không thể chợp mắt vì ngứa ngáy do bị nước ăn chân, côn trùng rúc vào người. Bà Nguyễn Thị Duyên (56 tuổi, thôn Nam Hài) thi thoảng lại cầm chiếc đèn pin ra trước sân lấy thanh gỗ chắn trước cửa ngăn bèo, rác bẩn trôi vào nhà và xem nước cạn tới đâu thì cọ nhà tới đó. Bà cho biết, những ngày qua kiến bò đầy giường khiến bà không ngủ được. Đôi bàn chân của bà Duyên bị nước ăn ngứa ngáy cả ngày lẫn đêm, trước khi đi ngủ, bà lại tra vào chân lọ thuốc nhỏ xã mới phát, nhưng chỉ bôi được vài lần là hết.

Bà Duyên nhiều hôm mất ngủ vì nước ăn chân.
Bà Duyên nhiều hôm mất ngủ vì nước ăn chân.

Còn bà Nguyễn Thị Sáu (thôn Nam Hài) cầm lọ thuốc xanh methylen màu xanh lè bôi khắp 10 đầu ngón chân than thở: “Hơn 10 ngày ngập trong nước không chỉ đảo lộn cuộc sống mà tinh thần cũng bị đảo lộn. Suốt ngày lội nước cho vịt ăn nên chân tôi bị nước ăn, ngứa ngáy không chịu được. Chỉ có đêm ở trên giường là không phải lội nước. Năm nay, nước lũ đọng lâu, đi lại khó khăn quá”.

10 đầu ngón chân của bà Sáu phải tra thuốc do nhiều ngày đi lũ.
10 đầu ngón chân của bà Sáu phải tra thuốc do nhiều ngày đi lũ.

Sống ở vùng rốn lũ Thủ đô trong nhiều ngày, cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng nơi đây cũng chứng kiến cảnh tương trợ lẫn nhau giữa những người hàng xóm.

Nhiều ngôi nhà ở thôn cao ráo trong làng trở thành nơi nương tựa cho những gia đình khác. Có những nhà nhận thêm 2 gia đình cùng đến ở, đồ ăn, thức uống cùng được tiếp tế từ bên ngoài. Trong đêm tối, chúng tôi vẫn thấy vang lên đâu đó những lời ca, tiếng hát vượt qua nghịch cảnh của người dân vùng lũ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

"Địa ngục nước" Chương Mỹ: 5 ngày rồi tôi không tắm, ghẻ lở hết cả!

Hà Phương - Văn Thắng |

Người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã sống chung với nước lũ hai tuần nay. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều ngày qua khiến bà con nơi đây phải chắt chiu từng giọt nước sạch cứu trợ. Nước sạch chỉ để uống và nấu ăn, còn chuyện tắm giặt đều phải gác lại.

Ngập lụt Chương Mỹ: Xót lòng hai chị em ruột bị nước cuốn tử vong

Trường Hùng |

Tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm của hai chị em ruột - Trịnh Thủy Tiên (11 tuổi) và Trịnh Đình An (10 tuổi). Vụ đuối nước xảy ra vào chiều 29.7, trong thời điểm xã Tốt Động có nhiều nơi bị ngập nặng, nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị mất trắng.

Ngập lụt Chương Mỹ: Tiễn biệt cụ ông 74 tuổi trong biển nước mênh mông

Trường Hùng |

Toàn xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang ngập lụt nặng, việc cứu chữa bệnh nhân gặp nhiều khó khăn nên cụ Hoàng Công Đào (74 tuổi) đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào sáng ngày 26.7. Đám tang của cụ Đào được đưa trong cảnh biển nước mênh mông đã gây bao xót thương cho gia đình và người dân nơi đây.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

"Địa ngục nước" Chương Mỹ: 5 ngày rồi tôi không tắm, ghẻ lở hết cả!

Hà Phương - Văn Thắng |

Người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã sống chung với nước lũ hai tuần nay. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều ngày qua khiến bà con nơi đây phải chắt chiu từng giọt nước sạch cứu trợ. Nước sạch chỉ để uống và nấu ăn, còn chuyện tắm giặt đều phải gác lại.

Ngập lụt Chương Mỹ: Xót lòng hai chị em ruột bị nước cuốn tử vong

Trường Hùng |

Tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm của hai chị em ruột - Trịnh Thủy Tiên (11 tuổi) và Trịnh Đình An (10 tuổi). Vụ đuối nước xảy ra vào chiều 29.7, trong thời điểm xã Tốt Động có nhiều nơi bị ngập nặng, nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị mất trắng.

Ngập lụt Chương Mỹ: Tiễn biệt cụ ông 74 tuổi trong biển nước mênh mông

Trường Hùng |

Toàn xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang ngập lụt nặng, việc cứu chữa bệnh nhân gặp nhiều khó khăn nên cụ Hoàng Công Đào (74 tuổi) đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào sáng ngày 26.7. Đám tang của cụ Đào được đưa trong cảnh biển nước mênh mông đã gây bao xót thương cho gia đình và người dân nơi đây.