Đề nghị cưỡng chế đối với biệt thự "khủng" không phép ở TP Bảo Lộc

Nhiệt Băng |

Tình trạng xây dựng công trình trái phép diễn ra tràn lan tại thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), nhất là biệt thự "khủng" của ông Phạm Văn Huyên (49 tuổi) tại phường Lộc Phát từ những tháng đầu năm đến nay vẫn chưa bị cưỡng chế tháo dỡ.

UBND Thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa phát văn bản yêu cầu Phòng Quản lý đô thị khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (cưỡng chế) đối với trường hợp vi phạm trật tự xây dựng của ông Phạm Văn Huyên (49 tuổi) tại phường Lộc Phát.

Đây là ngôi biệt thự kiên cố, quy mô do ông Huyên xây dựng không phép, bị phát hiện từ những tháng đầu năm, đến nay vẫn không bị tháo dỡ.

Liên quan đến ngôi biệt thự "khủng" này, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm, xử lý triệt để và không để tình trạng trên diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thành ủy Bảo Lộc đã yêu cầu UBND thành phố Bảo Lộc tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp xây dựng không phép tại đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát như báo chí đã phản ánh; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Thành ủy Bảo Lộc cũng chỉ đạo UBND Thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý, để xảy ra trường hợp vi phạm tại căn biệt thự xây dựng không phép.

Đáng chú ý, dù chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng có từ ngày 13.3 nhưng đến nay, ngôi biệt thự không phép của ông Huyên vẫn tồn tại khó hiểu.

Ngày 16.4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan họp kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc. Hiện chưa rõ hình thức kỷ luật các quan chức có vi phạm.

Xây dựng trái phép tràn lan

Ngoài ngôi biệt thự xây dựng không phép của ông Phạm Văn Huyên, tại Thành phố Bảo Lộc thời gian qua cũng diễn ra tràn lan các công trình trái phép khác, như trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang lộ giới đường Nguyễn Công Trứ (nối dài); trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi của bà Lê Thị Tố Loan tại xã ĐamB’ri; trường hợp xây dựng công trình (kè đá, đường giao thông…) vi phạm hành lang bảo vệ hồ thuỷ lợi tại khu vực hồ ông Dụ, xã ĐamB’ri; các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất 2 công để xây dựng công trình, trồng cây, vật kiến trúc... (đặc biệt là đất 287 tại phường 1, phường Lộc Phát), gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Sau cơn sốt bất động sản, cả trăm căn biệt thự không người ở

Thanh Chân - Hoài Anh |

Sau cơn sốt bất động sản, cả trăm căn biệt thự không người ở; Khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Thành; Cây cầu trăm tỉ “đắp chiếu” nhiều năm không hoàn thành... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.4.

Biệt thự trá hình “mọc” trên đất trang trại?

T. TUẤN - Q. ĐẠI |

Một biệt thự 2 tầng, đẹp, sang trọng đã cơ bản hoàn thành trên đất trang trại tại thôn Thuận Trị, xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắt hai nữ đại gia cho ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "Soi" vay tiền

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Chính Thiện "Soi" cũng đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nóng Sài Gòn: Sau cơn sốt bất động sản, cả trăm căn biệt thự không người ở

Thanh Chân - Hoài Anh |

Sau cơn sốt bất động sản, cả trăm căn biệt thự không người ở; Khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Thành; Cây cầu trăm tỉ “đắp chiếu” nhiều năm không hoàn thành... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.4.

Biệt thự trá hình “mọc” trên đất trang trại?

T. TUẤN - Q. ĐẠI |

Một biệt thự 2 tầng, đẹp, sang trọng đã cơ bản hoàn thành trên đất trang trại tại thôn Thuận Trị, xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắt hai nữ đại gia cho ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "Soi" vay tiền

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Chính Thiện "Soi" cũng đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.