Để gắn bó lâu dài - vẫn là đất nước mình

HUYÊN NGUYỄN |

Yêu những con số, các thuật toán, tin học, chàng trai “vàng” của Olympic Tin học quốc tế 2015 Phạm Văn Hạnh cũng chơi thành thạo piano, thích đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hứng thú với nhiều môn học khác, đặc biệt yêu thích lịch sử, triết học.

Thừa điều kiện du học, nhưng khác với số đông bạn bè cùng trang lứa, cậu lại chọn học trong nước, ngành Khoa học máy tính (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội). 

Quyết định làm “đầu gà”

“Có người hỏi, cậu… hâm à, đỗ đạt cao thế, sao không chọn đi du học. Tôi thấy rằng, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, khoảng cách tiếp nhận kiến thức cũng thu hẹp đáng kể.

Học tại ĐH Công Nghệ, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô thường xuyên dạy bằng tiếng Anh, giáo trình tài liệu cũng chủ yếu bằng tiếng Anh, nên rất cập nhật so với thế giới. Còn xét về môi trường sống, văn hoá sống,... học trong nước có những điểm mạnh riêng.

Còn nữa, dù công nghệ có thay đổi bao nhiêu, thì chắc chắn có những thứ khó thu hẹp ngay được, đó là khoảng cách về văn hóa, suy nghĩ, lối sống. Việc sống, học tập, làm việc trong môi trường có những người cùng nền văn hóa, cùng bản sắc sẽ có nhiều điểm lợi hơn.

Với tôi, quan trọng nhất khi học trong nước là luôn có gia đình, người thân ở bên. Tôi chưa từng hối hận về quyết định chọn học trong nước của mình", Hạnh tâm sự.

Thành tích học tập ấn tượng, Hạnh vẫn rất khiêm tốn: “Tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi. Tôi có thể mạnh về chuyên môn, nhưng so với bạn bè còn cần trau dồi nhiều điều lắm. Nhiều người cho rằng, du học thì sẽ được tiếp thu kiến thức hiện đại, sau khi tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm tốt gấp 10 lần trong nước, nhưng với tôi, khoảng cách đó chỉ gấp 2 lần thôi”.

Hạnh cũng từng mơ vào học ở những trường lớn như ĐH Harvard, Oxford, Cambridge, Viện Công nghệ Massachusetts, nhưng thầy cô cho cậu lời khuyên, đấy không phải là một sự lựa chọn tốt, “Đầu gà hơn đuôi voi”.

“Vì thế, tôi quyết định làm “đầu gà”, vì nếu bị làm “đuôi voi”, chưa chắc tôi đã có nhiều động lực để phấn đấu thêm như thế” - Hạnh hóm hỉnh chia sẻ.

Không đâu bằng quê hương, đất nước mình

Không chỉ sở hữu một hồ sơ giàu thành tích với hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế, ngay khi còn là sinh viên năm 2, Phạm Văn Hạnh đã xuất sắc vượt qua các vòng thi, cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh ở các quốc gia khác để được Facebook trao cơ hội vào thực tập.

Về 3 tháng thực tập tại Facebook vào hè năm 2017, Hạnh chia sẻ: “Đây là một kì thực tập thú vị! Tôi được trải nghiệm thực tế; kiến thức trên sách vở chỉ là một phần, nếu không qua thực tiễn sẽ khó hình dung công việc cụ thể. Ngoài ra, tôi được trải nghiệm những thú vị, hấp dẫn từ đất nước Anh rất đẹp và văn minh”. Thế nhưng, Hạnh vẫn không thay đổi ý định sẽ xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam.

Ở kì thực tập này - khó khăn nhất với Hạnh đó là ngôn ngữ, mặc dù cậu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo. Ý thức được những thiếu sót của mình, Hạnh cố gắng vừa học, vừa trau dồi thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Myanmar bằng cách học qua mạng, giao tiếp với bạn bè, chủ động tham gia các hoạt động xã hội để rèn luyện bản thân và bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm...

Sắp tới, Hạnh sẽ tiếp tục quay lại nước Anh 3 tháng nữa để thực tập tại Facebook theo lời mời thực tập lại sau kì thực tập lần đầu. Và chàng trai “vàng” của Olympic Tin học Quốc tế 2015 vẫn giữ vững quan điểm của mình: Các nước khác chỉ là nơi để mình khám phá, tận hưởng; còn để gắn bó lâu dài vẫn là đất nước mình.

Phạm Văn Hạnh: Hai năm liên tiếp vô địch Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2015, 2016; Huy chương Vàng kì thi Olympic Tin học Quốc tế 2015 (IOI); Huy chương Bạc kì thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương 2015 (APIO); Giải Nhì kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2015, Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2015; Giải Nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm lớp 11; Huy chương Vàng kì thi học sinh giỏi các tỉnh Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10…

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.