Đáy biển đầy rác thải và cảnh tượng đắng lòng qua ống kính của thợ lặn

Nhiệt Băng - Minh Trị |

Những hình ảnh mà hướng dẫn viên lặn biển Nguyễn Hà Minh Trị (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) ghi lại dưới đáy biển và cung cấp đến Báo Lao Động cho thấy biển đang dần "chết" bởi sự tác động thô bạo của con người. Những rạn san hô "chết đứng" như thông điệp gửi đến những ai đang vô cảm với môi trường biển. "Chúng ta thấy nhưng nếu ai cũng im lặng và chịu đựng thì cuộc sống này vô nghĩa lắm" - anh Trị trăn trở. 

Nhiều “chủng loại” rác dưới đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa mà thợ lặn, hướng dẫn viên lặn biển Nguyễn Hà Minh Trị ghi lại.
Nhiều “chủng loại” rác dưới đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa mà thợ lặn, hướng dẫn viên lặn biển Nguyễn Hà Minh Trị ghi lại.
Nhiều “chủng loại” rác dưới đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa mà thợ lặn, hướng dẫn viên lặn biển Nguyễn Hà Minh Trị ghi lại.

Các thợ lặn nhặt rác thải từ đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa đưa lên bờ. Họ làm điều đó vì yêu môi trường thiên nhiên và nơi mình sống.

Các thợ lặn nhặt rác thải từ đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa đưa lên bờ. Họ làm điều đó vì yêu môi trường thiên nhiên  và nơi mình sống, làm việc.

Rác thải nhựa đã và đang “đầu độc” biển cả.

Rác thải nhựa đã và đang “đầu độc” biển cả. Đây là nguồn rác chính ngày ngày được "tuồn" xuống biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Nguyên nhân của thực trạng này có thể kể đến là các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý; ý thức của người dân kém; đánh bắt thiếu khoa học và sự phát triển rầm rộ của ngành du lịch biển nhưng không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên... Trong đó, việc xả rác thải ra biển là nguyên nhân chính làm ô nhiễm môi trường biển.
Nguyên nhân của thực trạng này có thể kể đến là các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý; ý thức của người dân kém; đánh bắt thiếu khoa học và sự phát triển rầm rộ của ngành du lịch biển nhưng không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên... Trong đó, việc xả rác thải ra biển là nguyên nhân chính làm ô nhiễm môi trường biển.
Nguyên nhân của thực trạng này có thể kể đến là các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý; ý thức của người dân kém; đánh bắt thiếu khoa học và sự phát triển rầm rộ của ngành du lịch biển nhưng không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên... Trong đó, việc xả rác thải ra biển là nguyên nhân chính làm ô nhiễm môi trường biển.
Nguyên nhân của thực trạng này có thể kể đến là các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý; ý thức của người dân kém; đánh bắt thiếu khoa học và sự phát triển rầm rộ của ngành du lịch biển nhưng không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên... Trong đó, việc xả rác thải ra biển là nguyên nhân chính làm ô nhiễm môi trường biển.
Anh Trị cho rằng, biển không cần con người giải cứu nếu con người không xâm hại đến biển. Rác thải của con người đã xâm hại đến biển, làm biển ô nhiễm, san hô chết dần. Điều này kéo theo một lượng thủy và hải sản cũng cạn kiệt do môi trường sống của chúng không còn an toàn.
Anh Trị cho rằng, biển không cần con người giải cứu nếu con người không xâm hại đến biển. Rác thải của con người đã xâm hại đến biển, làm biển ô nhiễm, san hô chết dần. Điều này kéo theo một lượng thủy và hải sản cũng cạn kiệt do môi trường sống của chúng không còn an toàn.
Anh Trị cho rằng, biển không cần con người giải cứu nếu con người không xâm hại đến biển. Rác thải của con người đã xâm hại đến biển, làm biển ô nhiễm, san hô chết dần. Điều này kéo theo một lượng thủy và hải sản cũng cạn kiệt do môi trường sống của chúng không còn an toàn.
Anh Trị cho rằng, biển không cần con người giải cứu nếu con người không xâm hại đến biển. Rác thải của con người đã xâm hại đến biển, làm biển ô nhiễm, san hô chết dần. Điều này kéo theo một lượng thủy và hải sản cũng cạn kiệt do môi trường sống của chúng không còn an toàn.
Rạn san hô dưới đáy biển Nha Trang bị chết khá nhiều và khó phục hồi. Hàng ngày, những rạn san hô còn sống đang phải “chống chọi” với rác thải.
Rạn san hô dưới đáy biển Nha Trang bị chết khá nhiều và khó phục hồi. Hàng ngày, những rạn san hô còn sống đang phải “chống chọi” với rác thải.
“Những người thợ lặn như chúng tôi, mỗi khi nhặt được vài cọng rác, vài bịch nilon, vài vỏ chai và lon nước cũng chỉ là “nhặt từng hạt bụi trong sa mạc“, không thể nào làm sạch hết đáy biển” - thợ lặn Nguyễn Hà Minh Trị trăn trở.
“Những người thợ lặn như chúng tôi, mỗi khi nhặt được vài cọng rác, vài bịch nilon, vài vỏ chai và lon nước cũng chỉ là “nhặt từng hạt bụi trong sa mạc“, không thể nào làm sạch hết đáy biển” - thợ lặn Nguyễn Hà Minh Trị trăn trở.
xx
"Chúng tôi tha thiết cộng đồng cùng chung tay bảo vệ biển bằng những hành động thiết thực. Ngừng ngay việc xả rác thải xuống sông, biển, hồ.... Hãy quan tâm hơn về việc dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường. Và đặc biệt nếu chúng ta tham gia vào các hoạt động ngoài trời thì mỗi người hãy tự giác dọn dẹp sạch nơi chúng ta đi qua, nhặt một vài mẫu rác thải ra khỏi môi trường biển để biển được sạch và đẹp như biển đã từng" - đại diện cho các thợ lặn, anh Nguyễn Hà Minh Trị mong mỏi.
Nhiệt Băng - Minh Trị
TIN LIÊN QUAN

Kỳ lạ làng ăn loài cá "cực độc" dưới biển vẫn "bảo toàn tính mạng"

Kiều Linh |

Cá nóc - loài cá được mệnh danh "tử thần" biển cả đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Có điều lạ, nhiều người dân Làng Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thản nhiên ăn cá nóc mấy chục năm qua nhưng không hề hấn gì. Vì sao?

Dân biển làm gì khi gặp "thủy quái" hay "con vật lạ như tà áo dài"?

Kiều Linh |

Người dân các vùng biển tại Việt Nam, khi ra khơi mà gặp "thủy quái" hay "con vật lạ như tà áo dài" thường làm việc gì? Những gì dưới đây sẽ giải thích điều đó.

Thông tin bất ngờ về con vật lạ như tà áo dài xuất hiện ở biển Phú Quý

Nhiệt Băng |

Một người dân chuyên lặn biển bắn cá ở các vùng biển tại miền Trung vừa cung cấp thông tin mới đến Báo Lao Động xung quanh con vật lạ như tà áo dài xuất hiện ở biển Phú Quý (Bình Thuận).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỳ lạ làng ăn loài cá "cực độc" dưới biển vẫn "bảo toàn tính mạng"

Kiều Linh |

Cá nóc - loài cá được mệnh danh "tử thần" biển cả đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Có điều lạ, nhiều người dân Làng Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thản nhiên ăn cá nóc mấy chục năm qua nhưng không hề hấn gì. Vì sao?

Dân biển làm gì khi gặp "thủy quái" hay "con vật lạ như tà áo dài"?

Kiều Linh |

Người dân các vùng biển tại Việt Nam, khi ra khơi mà gặp "thủy quái" hay "con vật lạ như tà áo dài" thường làm việc gì? Những gì dưới đây sẽ giải thích điều đó.

Thông tin bất ngờ về con vật lạ như tà áo dài xuất hiện ở biển Phú Quý

Nhiệt Băng |

Một người dân chuyên lặn biển bắn cá ở các vùng biển tại miền Trung vừa cung cấp thông tin mới đến Báo Lao Động xung quanh con vật lạ như tà áo dài xuất hiện ở biển Phú Quý (Bình Thuận).