Họ đều mang trong mình sự kính trọng, biết ơn đối với người Anh hùng lực lượng vũ trang đã khuất.
Một người đáng kính trọng
Nhà báo Hoàng Thoại Châu (bút danh Ba Thợ Tiện, từng làm việc ở Báo Lao Động Chủ nhật vào cuối năm 1989), là cháu rể của ông Nguyễn Văn Bảy. Đối với nhà báo Hoàng Thoại Châu, ông Bảy không chỉ là người cậu mà còn là ân nhân đáng kính.
Nhà báo Hoàng Thoại Châu kể về một câu chuyện mà ông được nghe lại từ một người khác. Đó là lần ông Bảy gặp một phu nhân của kẻ địch mà mình đã từng bắn rơi máy bay.
Ông Bảy hỏi bà nghĩ gì về ông khi là người đã bắn rơi máy bay và chồng bà may mắn thoát chết? Lúc này, vị phu nhân nói, chiến tranh là vậy và may mắn chúng ta được gặp nhau. “Đối với ông Bảy, phía kẻ thù đánh giá mình mới là chính xác. Ông Bảy rất bình dị. Ông là thế”, nhà báo Hoàng Thoại Châu kể.
Còn ông Trần Hồng Sơn, thiếu tá, nguyên Trực ban trưởng Sở Chỉ huy quân chủng phía Nam thẫn thờ cầm những tấm ảnh mà ông mới chụp lúc vào bệnh viện thăm ông Nguyễn Văn Bảy mà xúc động: “Anh Bảy là người kiên cường bất khuất, luôn vui vẻ cả khi đánh giặc, trong cuộc sống và trong chiến đấu anh luôn tự tin. Có lần khi máy bay bị trúng gần 100 phát đạn, anh vẫn không nhảy dù mà bay về đến nơi an toàn, sau đó chuẩn bị để đánh trận tiếp theo”.
Cùng suy nghĩ, ông Phan Tương, nguyên Tham mưu trưởng, Trung đoàn phó Trung đoàn 923, chia sẻ: “Anh Bảy là người luôn kiên cường, không ngại bất cứ điều gì, việc gì cũng làm chứ không riêng gì đánh giặc, anh luôn nghiên cứu tìm ra cách đánh hiệu quả nhất...”.
Ông Bảy là người mẫu mực, vì nhân dân quên mình
Đối với ông Lê Bửu, nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Bảy là người anh em thân thương. Thuở gắn bó, ông Bửu thường “phê bình” ông Bảy hay nhậu và hút thuốc nhiều, vì sợ ông Bảy chết sớm. Ông Bảy cười trừ: "Bạn bè chết nhiều lắm rồi, kệ tao, chơi tới".
Ông Lê Bửu cho rằng: “Ông Bảy là một con người mẫu mực, hết sức tôn trọng Tổ quốc, cuối cuộc đời chỉ biết lao động, vì nhân dân quên mình. Ông làm những việc này để đóng góp cho gia đình, cho xã hội nên tôi rất thương Bảy”.
Cũng qua đây, ông Lê Bửu nhắn nhủ với thế hệ sau: “Để chiến thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, rất nhiều người đã nằm xuống. Ông Bảy là một trong những người quyết thắng máy bay giặc Mỹ và giờ ông đã ra đi. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công lao của họ...”.